Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có khoảng 30-40% trẻ con có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã chết, nhưng khả năng đó dần dần bị mai một bị mất đi, còn rất ít người khi lớn lên còn có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã mất.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? oánh dấu đọc tiếp, mặc dù tin nhưng e chưa dám đi gọi hồn bao giờ vì sợ ma lắm
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? không tin cũng phải tin. mình chưa gặp nhưng chuyện nhà có thật và là người thân đã chứng kiến nên tin.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em cũng tin vào thế giới tâm linh, vì 1 số điều, ngay cả khoa học cũng không giải thích được
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? M cũng tin, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bản thân m cũng tin vào luật nhân quả. Cũng tin vào sự phù hộ giúp đỡ của ông bà tổ tiên.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em đặc biệt rất thích đi xem bói, còn xem xong cái tốt thì mình tin, còn cái xấu thì tốt nhất cứ quên nó đi, để sống hướng về tương lai tốt đẹp chứ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thì không tin mấy chuyện tâm linh vì cũng chưa tận mắt chứng kiến... Còn nằm mơ thì em nằm mơ nhiều cái ghê lắm ạ. Nào là mơ có đứa bé chết ở ghế nhà em, rồi mơ xương ở ngay đầu giường, ma thò tay lên khỏi mặt ao kéo chân xuống. Rồi hồi bé, em chơi thân với 1 đứa bạn em, em trai nó chết đuối ở cái mương nhỏ gần nhà em, thì vài hôm sau em mơ luôn nhìn thấy nó và đuổi theo gọi, nhưng nó chạy mất hút vào bóng tối luôn.... Em mơ nhiều cái ghê lắm luôn nhưng cũng chưa gặp chuyện gì cả @@
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình hỏi lạc đề tý: Có bốc được vào cùng một bát hương để thờ thần linh, gia tiên, bà cô tổ được không.vì nhà minh bạn mình bàn thờ trật quá nên nhờ mình hổi hộ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? e cũng tin vào chuyện này lắm, e tin là có thế giới bên kia.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình khuyên các bạn đừng đến gọi hồn ở số 1 Đông Tác. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn sợ. Nhà mình cũng đi đến đó gọi hồn cách đây mấy năm. Bạn nào mà yếu bóng vía vào đấy dễ bị vong theo lắm. Ở đấy có nhiều vong mình vía cao ko sao chứ ai mà yếu bóng vía là dễ bị theo lắm . Hôm nhà mình đi có 5 mẹ con đi cũng gọi được tất cả ông , bà về nhưng sau đó 1 thời gian thằng e trai mình bị ám ảnh lúc nào cũng như có người nói bên tai rồi bảo mình làm nọ làm kia, rồi lúc thì bảo ông này, rôi cụ kia về rồi nói linh tinh. Sau mẹ mình đi xem thì họ bảo có vong theo rồi cứ đi viện chữa xong cúng bái các kiểu mấy năm trời bg mới đỡ. Nghĩ đến là sợ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đọc truyện này mình thấy rất tò mò. mình cũng tin là có ma
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Rõ ràng là có 1 thế giới hoàn toàn khác ở đâu đó quanh chúng ta. Nhưng ko fai ai cũng có duyên để biết đến điều đó. Thường 1 ban thờ có 3 bát hương bạn ạ. 1 bát gia tiên, 1 bát thần linh thổ địa và 1 bát bà cô, ông mãnh. Nếu có làm thì làm cho đúng chứ đừng làm tạm bợ. Điều kiện ko cho phép thì lòng thành thờ các cụ cũng về độ thôi mà...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cảm ơn bài chia sẻ của mẹ zinnete (trang 2) em k vào link mn chia sẻ được. Em tin thế giới tâm linh, có luật nhân quả. Đọc hết bài viết rất dài nhưng rất muốn đọc tiếp đoạn sau của cuộc viếng thăm.