Cô Ấy Nói Với Tôi Rằng Anh Yêu Cô Ấy

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nganloli95, 23/12/2015.

  1. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Trong cuộc đời người con gái, hạnh phúc nhất là tìm được người yêu mình thật lòng và sẽ nguyện đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Anh – người tôi yêu - cũng từng là người như vậy. Anh đã từng là người mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Anh đã đưa tôi vào một thiên đường mà trong đó tôi chính là nữ vương của anh. Tôi đã từng ngỡ rằng mình là một con vịt xấu xí phút chốc biến thành thiên nga từ khi gặp anh. Đúng vậy, tôi đã từng như vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã mất tất cả - Anh đã thay đổi.

    - Anh không còn là chàng trai ngây ngô ngày nào mà ngoan ngoãn chấp nhận làm theo những gì tôi muốn. Anh cũng không còn là chỗ dựa vững chắc của tôi khi mệt mỏi trong cuộc đời này. Anh không còn hay hỏi tôi muốn gì? Anh không còn tặng tôi những lời nói âu yếm mỗi sáng thức giấc. Anh đi sớm về khuya, anh không còn muốn quay trở về nhà sau những ngày làm mệt nhoài. Bởi vì, anh đã có một nơi khác để về.
    [​IMG]

    - Giờ đây, anh đang lừa dối tôi. Người con gái đó đã tìm đến nói với tôi rằng: “xin tôi hãy buông tha anh!” Tại sao chứ? Cô ấy chính là người đến sau. Tôi mới là người vợ hợp pháp của anh. Và tôi chính là mẹ của con anh. Vậy tại sao cô ấy lại dám nói thế với tôi? Đó là không phải là do anh thay đổi sao?

    - Anh biết không, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ tát vào mặt cô ấy ngay lúc cô ấy nói tôi buông tha cho anh. Nhưng tôi đã không làm vậy? Vì nếu tôi làm vậy, tức là tôi đã thất bại. Cũng đồng nghĩa với việc tôi đã tự hủy hoại đi lòng tự tôn trong mình. Tôi đã không còn đủ sức để níu chân anh. Anh không còn yêu tôi. Vì nếu anh yêu tôi, anh đã không làm vậy? Và giờ thì tôi chẳng cần tình yêu ấy của anh nữa. Bởi vì tình yêu bây giờ từ anh, nó đầy sự giả dối.

    - Có một dạo, tôi đã tha thứ cho anh chỉ vì không muốn đổ vỡ cuộc hôn nhân này. Vì tôi muốn giữ lại lòng tự trọng cho cả tôi và anh. Nhưng rồi anh vẫn tìm đến cô ấy. Để rồi ngay hôm nay cô ta lại tìm đến tôi và nói hãy buông tha cho anh một lần nữa.

    - Lần này, đúng là đã vượt khỏi chịu sức chịu đựng của tôi rồi. Nhưng tôi thấy mình thật cao thượng. Tôi đã cho cô ấy một cơ hội để thuyết phục vì sao tôi cần rời bỏ anh. Và thật bất ngờ khi tôi nghe cô ấy nói rằng anh đã từng nói: “anh yêu cô ấy. Những lời yêu đã từng rất giống với những gì anh nói với tôi. Những lời nói mà vì nó tôi đã chấp nhận anh. Những lời nói mà từng nghĩ rằng sẽ không một ai khác nghe được từ anh.

    - Từ bao giờ hả anh? Từ bao giờ anh đã lừa dối tôi? Từ bao giờ, anh đã yêu người con gái khác? Khi nghe được được những gì từ chính cô ấy nói, tôi mới cảm thật ghê tởm con người anh. Anh thêu dệt lên quá nhiều điều. Tôi ăn bám anh ư? Tôi không lo lắng cho anh ư? Tôi làm anh mệt mỏi ư? Tôi ngoại tình với người khác ư? Tôi không thể sinh con cho anh được ư? Thế những đứa con trong ngôi nhà kia, chúng không phải những đứa con tôi đứt ruột đẻ ra ư? Anh đúng là một thằng tồi!

    - Sau tất cả anh vẫn nói lời xin lỗi và từ chối. Tôi đã từng yêu anh vì anh là người chính trực, anh có sao nói vậy, dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng đó là cái người mà tôi yêu trước kia. Giờ anh không còn là anh nữa.

    - Giờ tôi phải làm sao? Tin vào anh và tha thứ cho anh - Tôi không thể làm được. Ném anh ra khỏi cuộc đời của tôi – Điều đó thật tàn nhẫn cho cả tôi và những đứa trẻ. Nhưng có lẽ đó chính là lựa chọn tốt nhất của tôi vì bây giờ bên anh đã có một gia đình mới. Một gia đình có cả vợ trẻ và đứa con sắp chào đời. Anh không còn thuộc về tôi nữa rồi. Tôi sẽ buông tha cho anh theo những gì cô ấy yêu cầu. Không phải vì cô ấy. Mà đó là vì tôi. Vì anh không còn xứng đáng với tôi nữa rồi.

    Nguồn: http://www.niemvuimoingay247.com/2015/10/co-ay-noi-voi-toi-rang-anh-yeu-co-ay.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nganloli95
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Người mẹ này chịu đựng quá giỏi, để cố níu giữ 1 gia đình đã tan vỡ, hãy tự giải thoát cho mình
     
  3. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Đôi khi giải thoát cho nhau khỏi đâu khổ lại tốt hơn là cố níu kéo
     
  4. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đàn ông là vậy đó, vì sao phụ nữ họ phải cam chịu, chỉ vì họ thương con, chứ ko phải họ tiếc hay còn ty gì với người đàn ông đó. Còn những cô gái kia, sao lại nhẹ dạ cả tin đến như vậy, mệt mỏi
    Trong chuyện này, người có lỗi duy nhất chính là "anh ta", có gái kia cũng k có lỗi, và người vợ cũng ko có lỗi
    Chỉ là 2 người phụ nữ, đều gặp phải một tên "sở khanh"
     
  5. nganloli95

    nganloli95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Vì đời là thế... Lấy chồng là một canh bạc của đời người phụ nữ... Đâu ai biết trước được điều gì
     
    mebetom.vp thích bài này.

Chia sẻ trang này