Zai nhà mình sinh mổ lúc 6h45 pm tại BV Bưu điện, trước đó có 1 mẹ sinh thường k được phải cấp cứu mổ lúc 18h18p pm. và nằm cùng phòng sau sinh với mình. 2 đứa đều 3kg. Thằng nhà mình khóc váng phòng, còn ku kia ngoan vô cùng. không biết mẹ ấy có vô tình đọc được topic này không nhỉ, hihi, biết đâu được, chữ duyên mà, cả nhà nhỉ, Khoe ảnh cu con hơn 10m + vợ tương lai của nó tí ạ Zai nhà mình là Tom (Nguyễn Khắc Minh Quân) còn "vợ" là Bông (Khánh Linh) Em nặng quá, khéo gẫy đùi anh mất
Ðề: Có bé nào sinh ở BV Bưu điện ngày 21/11/12 phòng cuối bên tay phải sát ban công, tầng nhìn bé giai trắng trẻo lanh lợi ghê
Ðề: Có bé nào sinh ở BV Bưu điện ngày 21/11/12 phòng cuối bên tay phải sát ban công, tầng ôi mẹ này giật tít tưởng chuyện gì to ơi là to cơ
Ðề: Có bé nào sinh ở BV Bưu điện ngày 21/11/12 phòng cuối bên tay phải sát ban công, tầng Mình cũng sinh mổ ở BV Bưu Điện đây,,hehe cơ mà ko cùng ngày với mn, Ku nhìn yêu quá nhỉ
Ðề: Có bé nào sinh ở BV Bưu điện ngày 21/11/12 phòng cuối bên tay phải sát ban công, tầng Thế hả mn? Sinh mổ ở Bưu điện dv tốt mn nhỉ. Đứa thứ 2 nhà tớ cũng vào đấy