Chả là zai nhà mình từ nhỏ đã lên những nốt li ti trên cánh tay và đùi nhưng chỉ li ti vài hạt thôi. Nhưng 1 tuần này những hạt ấy nổi mẩn khắp người. Hồi năm ngoái mình cũng cho bé đến viện Da liễu ở Nguyễn Khuyến khám thì bác sĩ sau 1 hồi lấy kính lúp ra nhìn thì kết luận "viêm nang thể tạng" không nguy hiểm nhưng mất thẩm mỹ, phải sống chung suốt đời. Có mẹ nào thông thái cho M lời khuyên với, thấy chân tay con sần sùi mà thương quá.
Mình cũng không biết kiểu này chữa thế nào nhưng có một bé là con của người bạn thân, bé cũng bị giống thế này, từ hồi bé xíu đến giờ sắp học lớp 6, cháu vẫn bị như vậy chỉ ở tay và không lan ra các vùng khác. Nếu giống con của bạn thì mong bạn cũng nên yên tâm hơn. Mong điều tốt cho bé.
Cảm ơn Mn nhiều. Thực ra cũng thấy bà nội con bảo ngày xưa Bố cháu cũng bị như vậy nhưng lớn lên cũng hết mà chẳng biết hết lúc nào. Nhưng nhìn con mình cứ thấy sốt ruột, ai chỉ cách gì mình cũng làm, mấy hôm vừa rồi đọc trên mạng thấy bảo tắm lá tía tô, kinh giới và chanh mình làm theo không ngờ mụn li ti còn mọc nhiều hơn