đọc cm của mn xong mà e thấy háo hức quá, hix, thôi cố gắng đi cày, mong là ước mơ thực hiện đc như kế hoạch
An toàn nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, còn 4 chỗ hay 7 chỗ là do nhu cầu sử dụng của người mua, 2 cái k liên quan lắm, theo mình nghĩ là vậy
mời các mẹ tham khảo http://www.danhgiaxe.com/tu-van-mua...-xe-chevrolet-cruze-18-va-kia-k3-16-17495.htm
Cũng sốt sình sịch vụ này 2 năm rồi cơ mà phải tạm thời dừng mơ giấc mơ 4 bánh vì thấy chưa phù hợp... Họa hù lắm đi đâu alo em taxi là Ok, kết thúc DV trả tiền ai về nhà đấy mình ko phải lo khoản bảo trì bảo dưỡng rồi bến bãi ...còn nữa đường xá nước mình mới khiếp chật hẹp đông đúc đi 2 bánh tạm thời vẫn cơ động hơn hihi. Nhà mình jo rinh em 4 bánh về thì chỉ giải quyết nhu cầu oai thôi chứ chưa thực dụng chút nào các Mom ah.xiền sắm 4 bánh tạm gửi bác ngân hàng vậy hihi
Mình ghét nhất là cứ bảo xe oto là nhu cầu oai, cái xe có vài trăm triệu thì oai với ai. đi xe bạn sẽ thấy giá trị đích thực của nó, mình nuôi nó, nó phục vụ mình. Chả gì quan trọng bằng sức khỏe.
Mn đọc kỹ nhé ,mình nói với NHÀ MÌNH thì chỉ giải quyết nhu cầu oai thôi,mình ko nói các nhà khác nhé, và cũng ko lên tiếng phủ nhận tầm quan trọng của 4 bánh...tks
4 bánh thì em nghĩ chắc ai cũng thích mẹ nó ah, nhưng chắc còn tùy hoàn cảnh điều kiện, nhà em chắc chẳng bao giờ mua được mất, chẳng có chỗ đỗ xe, hic
Cơ bản là hai vc đặt mục tiêu dưới 5 năm mn ạ, mà chắc cũng mua lại thôi chứ chẳng có tiền đâu mà mua xe mới, miễn nội thất phụ tùng cũng ngon là đc.