Nghe các mẹ định hướng phấn đấu cũng khó thật Bản thân em bán xe còn chưa biết bao giờ mới đủ tiền mua cái lốp các mẹ ạ
E cũng muốn lắm, trc mơ ước lắm mà giờ chỉ cần nhà thôi đã thấy 4 bánh cứ dậm chân tại chỗ trên đường đi làm 2h, mới biết mk nên đi xe máy thì tốt hơn
Mình thì lại ưu tiên 4 bánh cho những chuyến đi xa hơn, ví dụ như về quê, đi du lịch, dã ngoại ... còn đi làm thì 2 bánh vẫn linh động nhất mn ạ
K biết mọi ng ntn chứ cá nhân mình thấy đã ngồi oto rồi là k muốn đi xe máy trừ những chỗ bắt buộc phải đi xe máy (ngõ nhỏ) vì mưa k tới mặt, nắng chả tới đầu. K lái thì ngồi bên cạnh vẫn có thể ngủ đc nếu mệt, các con có thể vui chơi ở ghế sau, về quê, đi chơi xa,... vô cùng tiện. Nếu đi ít thì đỡ tốn, chứ nếu đi nhiều, đi xa lại ở những chỗ phí gửi xe cao thì tốn kha khá đấy ạ nên q/đ mua 4 bánh thì cân nhắc kỹ về nhu cầu, khả năng kinh tế và khả năng nuôi nó nữa. Nhà mình tần suất sử dụng oto cao 1 tháng tốn vào nó từ 4.5 - 5.5tr (bao gồm cả phí gửi xe tháng), k tính gửi xe linh tinh bên ngoài hay phí cầu đg hay chẳng may bị công án tóm. Tiền sửa chữa khi va quệt, hỏng hóc chưa tính vì k thể tính trước đc. Còn nếu mua xe chỉ để đẹp mã, xe đi ít, cứ đắp chiếu or tích kiệm quá chả dám đi nh thì thôi cứ xe máy cho khỏe. Vì xe để đấy cg mất giá, chả làm gì cũng mất cục tiền, cần đi đâu thì gọi taxi cho lành. Đỡ tốn xăng xe, hao mòn, phí gửi,... chưa kể phải tập trung cao độ khi lái để an toàn, k va quệt, k phạm luật... Mình có 1 cô bạn, nhà cũng mua xe oto mà 1 tuần chả đi nổi 1 lần, khéo tháng đi nh đc 2 lần cafe, mình đoán là tích kiệm nên đi ít, nhưng nếu tích kiệm nv thì mua xe để làm gì, chắc chỉ để khoe ta cg có oto.
Hj, nhưng hiện tại công việc thì chẳng đi đc đến đâu, may ra cả năm mới đc 1 lần đi du lịch, dã ngoại, còn về quê thì cũng tháng 1 lần. Tính ra chẳng đc mấy lần sử dụng. Như thế mua về chỉ khổ tiền thuê chỗ đậu xe mn ạ. Còn vs nhiều mẹ mà công việc đi lại nhiều, hay có thời gian đi chơi thì mua cũng tiện