chào cả nhà! e vào vấn đề luôn nhá. tình hình là thế này ạ.nhà e ở đức giang_gia lâm.hàng ngày e vẫn đi chợ 2 tầng<chợ thượng thanh > mua đồ ăn.chợ ấy bán đồ rẻ mà chỉ bán buổi sáng thôi ạ.nhà e thì lại thick ăn cá.1 tuần phải ăn đến 4 bữa cá vì nó ngon và cũng khá kinh tế lại có thể chế biến nhiều món nữa.biết là vậy nhưng e thắc mắc 1 vấn đề là cá e mua quá rẻ. cá chim tầm 5 hoặc 6 lạng là 20k/3con<hơn 6k/con> cá rô phi tầm 20k-->30k/kg 5 lạng đến hơn 1kg cá điêu hồng thì tầm 30k/kg con tầm 8 lạng cá mè thì 10k/kg/con ........ thường thì e đi mua hay vét chợ vì vchong e ngủ dậy khá muộn.e thấy mua đc cá rẻ như vậy giới thiệu cho mấy bà bạn thì họ bảo cá trung quốc ngắc ngoải mới rẻ thế.e thì nghĩ nếu cá trung quốc vận chuyển đến hà nội thì cũng quá tội.mà cá e mua toàn cá sống ấy chứ.e ko tin nhưng cũng lo cho sức khỏe nữa. e muốn hỏi các mẹ có mẹ nào tin là có cá trung quốc ko mà sao e mua đc rẻ thế.chất lượng cá ăn thì cũng ngon.thịt dai chứ ko bở bùng bục đâu ạ. e hay mua ở 1 quán.quán này là cá đổ đống nhưng bao h cũng bán hết trc mọi ng vì bán rẻ và cá sống chứ ko phải chết. chắc chẳng nhà nào bán đc rẻ như vậy.e hôm nay xơi hẳn 8 con cá chim loại 6 lạng hết có 50k tất cả.để ngăn đá ăn dần.....
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. công nhận mẹ này mua cá rẻ thật, nhưng mà e cũng ko rõ có của trung quốc hay ko, bon tq này e nghĩ cái j chẳng có hả mẹ nó, mà đâu riêng j của TQ, dân mình còn hại dân mình nhiều hơn, đồ ăn thực phẩm toàn tự hại nhau
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Mẹ nó mua cá ở chợ nào mà rẻ thế? Mình mới mua cá mè ở chợ giữa buổi, giá cá bé là 23k/kg rồi. Hic hic cá có 10k/kg thế kia.....huhu không biết có lãi không nhỉ?
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Công nhận cá rẻ quá, ko hiểu tại sao lại rẻ thế nhỉ. Hay bạn mua ở đó thì tìm hiểu xem thế nào.
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Úi em ơi chị cũng đi chợ đó đây. Nhưng mà chị hay đi sớm, tầm 7h kém đã đi rồi. Thứ 7 vừa rồi mua con cá rô phi 7 lạng mà 36k đây. Cũng mua hàng đổ đống ra giống em đấy. Nhưng mà em đi muộn là mấy giờ, sợ cá nó không được tươi nữa rồi
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Chợ này gần nhà mình. Là chợ quê nên cái gì cũng rẻ, muốn mua con tôm sú cũng không có mà mua í
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. tớ thì đi chợ mà cá , thịt, rau, hoa quả, rẻ quá là ko dám mua, những thực phẩm, tớ toàn mua ng quen ở chợ
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. chị ơi e đi toàn tầm qua 9h.mà tầm ấy gần hết cá rùi.nhưng e vẫn vét đc nhiều con còn thở lắm.e mua hàng chị tóc ngắn nhuộm mà bán đổ đống ấy.e mua quen rùi chị ấy cũng để rẻ lắm ko bao h nói thách cả. e cũng ko bit sao cá rẻ thế.mà nhà e ăn quen thấy cũng ổn mà.thịt trắng và dai chứ ko bở đâu. muốn giới thiệu mà họ cứ cho là cá trung quốc
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. ở gần chợ ấy có shop quần áo trẻ con đẹp lắm bà chị có hay mua ở đấy ko.e thấy hàng chất mà giá cũng ko đắt đâu.e toàn mua cho con ở đấy mà.hj
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. uhm.tớ cũng ko bít có phải cá của tung của ko?nếu cá mang từ trung về thì thường là đồ đông lạnh chứ. ăn gì h cũng lo cả.nhưng cá vẫn hơn thịt.thịt lợn trên báo họ có nói là ăn nhiều bị ảnh hưởng não.
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. mẹ nó ơi hàng cá đổ đống ở đây chỉ có mỗi 1 ng bán thôi.mà lúc nào cá cũng hết nhanh trc mấy hàng khác.mà toàn ng ăn quen nhà ấy.chưa thấy ai nói gì cả.thấy rẻ nên cũng khá đông khách quen mà
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. ko phải ở chợ đâu.cái quán nhỏ nhỏ mà ở cổng chợ<cổng phía có siêu thị mini ấy> đi xuống mấy nhà ấy.quán đấy bán đồ trẻ e đẹp lắm.toàn hàng quảng châu xịn. hnao chị ra xem mua cho bé đi.chắc chắn chị sẽ thick. e hay mua quen thì chỉ cho chị xem thử chứ e ko dây dưa gì nhé
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Nhà em cũng hay mua được cá tôm hải sản rẻ lắm vì họ bán đổ đống ở đấy. Hôm mua 4 con ghẹ ngon nức nở mà có 50k Em ko dám chắc có cá tung hay ko dưng mà giá vận chuyển hải sản để nó về đến nơi còn ngoi ngóp thì đắt khủng khiếp. Mấy kiểu vận chuyển những con bít bơi tươi sống đó ở VN mình chỉ có đếm đầu ngón tay đc mấy nhà hàng thui í.
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. mẹ nó mua ở chợ nào vậy.cũng khá rẻ nhỉ.e nghĩ chắc ko có cá tung của đâu chắc chỉ có thuốc làm nó lớn nhanh thịt dai thôi chứ.
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Ôi, giờ cái gì cũng made in Trung Quốc nên cũng sợ nhỉ. Đắt thì kinh tế khó khăn nên cũng xót, rẻ quá đâm nghi ngờ, các mẹ cứ tìm mối nào quen mà mua thì dù sao cũng yên tâm hơn được tí.
Ðề: có cá trung quốc ko các mẹ ơi. Em mua cái bà buổi chiều hay ngồi đổ đống mấy đồ hải sản ở góc trường cấp 1 Giáp Bát đoạn phố Kim Đồng chị ah. Tôm còn rẻ nữa, mà có hôm toàn con to đùng ngã ngửa lun í. Mà ăn đúng như chị miêu tả, ko bục mà dai ngọt lắm. Ko biết tại sao rẻ thế, chỉ bít mua về thấy ăn ngon nên lại mua tiếp chị ah Chắc chả sao đâu nhà em ăn cả năm nay chưa thấy làm sao