Có cách gì giúp các cháu sử dụng tiền lì xì?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi minh_nguyet1965, 26/2/2005.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153

    LẠI CHUYỆN LỲ XÌ
    Tôi còn nhớ như in cái tết vừa rồi, sau nhiều năm ăn tết dưới quê, năm nay tôi ở lại ăn tết với gia đình anh chị cùng mấy cháu. Tết đến, người lớn bận bịu với những lo toan, tính toán của mình, trẻ con cũng háo hức với những ấp ủ của chúng. Ba đứa con anh chị, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tuổi cũng sắp xếp kế hoạch đi đâu, làm gì với tiền được lì xì.
    Những ngày tết diễn ra suôn sẻ cho đến ngày mùng 4, khi cháu gái tôi đem gửi mẹ toàn bộ tiền lì xì. Cháu còn nhớ tiền gửi mẹ năm ngoái là tám trăm ngàn đồng, năm nay cháu được 1,2 triệu. Khi đưa cho mẹ, cháu dặn đi dặn lại: “Vậy là con có tới hai triệu rồi đấy nha!”. Chị tôi bực mình gắt: “Có bấy nhiêu mà mày làm gì dữ vậy. Tao nuôi tụi bây ăn học một năm bằng mấy chục lần số đó mà tao đâu có tính toán gì đâu”. Con bé thấy mẹ có vẻ giận nên thôi không dám nói nhưng đến chiều khi cả nhà ngồi ăn cơm, cháu buột miệng nhắc mẹ, lần này chi tiết hơn: “Năm ngoái con đưa cho mẹ trước mặt cả nhà, lúc sắp ăn tối; còn năm nay là buổi trưa. Vậy là mẹ giữ của con 2 triệu cả thảy. Khi nào cần con lấy lại”. Chị tôi mắng con bất hiếu, coi trọng tiền bạc hơn cha mẹ... Rồi con khóc, mẹ kể lể, sụt sùi. Anh tôi lớn tiếng với vợ: “Bà này kỳ quá!”, và quát con: “Vừa vừa thôi nghe!”. Tóm lại, không khí gia đình mất vui mà cháu gái tôi chẳng hiểu cha mẹ muốn gì.

    Và năm ngoái cháu gái tôi không vui mỗi khi thấy mẹ. Chị tôi bảo con: “Bộ khi không tiền tự nhiên vô túi tụi bây hả. Tiền của người ta sang túi tụi bây thì tiền của ba má mày cũng chạy sang túi con người ta chớ. Nếu tính đúng ra thì tiền mà tụi bây được lì xì cũng là tiền của ba má bây đó chứ...”. Các cháu tôi không hiểu gì. Còn cháu gái tôi chỉ thấy bực bội vì bị mắng oan mà thôi. Hẳn trong mắt cháu, tiền được lì xì là tiền của riêng mình, được toàn quyền sử dụng.
    Tôi cho là cháu tôi có lý. Thực sự, chị dâu tôi mà so sánh công lao chị bỏ ra với 2 triệu lì xì con chị gửi thì đó là thứ so sánh hết sức trừu tượng, hoặc là bảo cháu coi trọng tiền bạc hơn mẹ thì vô lý quá. Cháu đã lớn, ở cái tuổi đã bắt đầu quan tâm đến tiền. Nếu anh chị tôi hỏi cháu sẽ dùng tiền đó làm gì và khéo léo cùng cháu lập kế hoạch chi tiêu thì có phải hay biết bao! Có người hạnh phúc vì làm ra tiền nhiều, nhưng cũng còn vì biết chi tiêu hợp lý. Có chi tiêu mới thoả mãn nhu cầu, có thoả mãn nhu cầu mới nảy sinh nhu cầu mới, kích thích người ta làm ra tiền nữa. Có người không biết cách tiêu tiền, hoặc tiêu pha phung phí hoặc tiết kiệm quá, không dám mua gì. Trong thực tế, cũng có những bậc cha mẹ bỏ mặc con muốn tiêu xài tiền lì xì như thế nào cũng được, và trẻ con đem tiền chơi điện tử, mua đồ ăn không hợp vệ sinh, hoặc đánh bài ăn tiền... Tuỳ theo lứa tuổi và tuỳ tính cách từng đứa mà cha mẹ giữ hộ con tiền lì xì hay để con giữ. Không nên “tịch thu” hết tiền của con mà hãy hướng dẫn con sử dụng tiền lì xì. Có như vậy con trẻ mới tập quản lý tài sản nho nhỏ của mình, mới cảm thấy hãnh diện vì được cha mẹ tin tưởng, coi mình là người lớn và dần dần xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân. Từ đó, quan hệ giữa cha mẹ và con cái mới vui vẻ, con sẽ cảm thấy mình được tôn trọng chứ không phải bị áp bức, dễ bộc bạch mọi chuyện với cha mẹ.
    Và, người lớn hãy coi tiền lì xì ngày tết cho con cái như lời chúc cho con mau lớn, chỉ nên cho tượng trưng, đừng biến nó thành dịp để trả lễ hay hối lộ nhau thì thật nguy hại cho con cái chúng ta.

    THANH BÌNH (Báo SGTT)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cháu nhà mình ăn tết xong rồi hể cứ đòi mua gì mà không cho mua lại nhắc đến tiền lì xì ??????
     
  3. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chị Nguyệt ơi, vậy thì chị phải giải thích cho các cháu biết là tiền lì xì là phong tục tập quán của người Việt Nam mừng tuổi cho trẻ em người già đầu năm mới để mong mọi người may mắn người già thì mạnh khỏe, trẻ em thì mạnh khỏe học tập tốt, nghe lời cha mẹ, cón số tiền thì nên tiết kiệm vào con lợn để lấy may, chỉ dùng khi thấy thật cần thiết, chứ ko phải là thich gi cũng có thể dùng tiền đó để mua, mà Cha mẹ giữ cho con là để tiết kiệm cho con sau này có được một khoản to mẹ sẽ mua xe đạp cho con hoặc mua một cái gì đó thật có ý nghĩa, chắc cháu sẽ hiểu ra ngay thôi chi ah! 2 bé nhà em thỉ rất phấn khởi vì được mẹ mua cho con lợn để bỏ tiền lì xì, chúng rất nâng niu con lợn vì nghe thấy mẹ nói là con lợn này mà" béo" thì mẹ sẽ thịt nó để mua sắm đồ cho các con, 2 anh em ko bao giờ đòi tiền lì xì để mua một thứ gì cả, vì chúng nghĩ rằng bỏ tiền vào đó rồi mẹ sẽ lại mua cho chúng nên chúng vui vẻ lắm.
    Có bác nào giống em ko ah!
     
  4. Me Huong

    Me Huong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    em nghĩ chúng ta không nên... "quịt " tiền lì xì của các cháu :roll: , vì đúng là của tụi nó mà. hãy tạo cho bé niền tin nơi cha mẹ mà có thể gửi gắm số tiền ấy và sẽ còn nhiều... thứ khác nữa. tuy nhiên cha mẹ cùng con cái nên "bàn bạc" cách dùng chằng hạn như để mua dụng cụ học tập đầu năm mới, mua sách, truyện, quần áo... và ba mẹ còn thêm vào cho con để sắm sửa những món khác to lớn hơn như xe đạp, đi du lịch khi con lớn và cả để giúp ích những trường hợp khó khăn, hay không may cụ thể nào mà bé cảm nhận được. vì tiền này là tiền may mắn và chỉ để dùng cho những việc thật có ích. em nghĩ như thế chắc các bé cũng hào hứng hưỡng ứng ngay thôi. chịu khó trao đổi với con cái sẽ làm chúng ta ít mất thời gian hơn.
    em có một kinh nghiệm là chúng ta đừng gạt phắt những điều con cái nói cho là bé không biết gì vì dễ gây ra phản ứng ngược mà hãy chịu khó .. làm lơ như chưa nghe ra và bỏ qua những suy nghĩ vô lý đó rồi cùng nói chuyện giảng giải thật sơ đẳng bé sẽ êm ngay đấy.

    con em vẫn còn quá bé, năm nay mới vừa biết nhận tiền lì xì nên cu cậu còn hay mắc cỡ."sao nhiều quá vậy mẹ, con không cần đâu, chỉ lấy một cái thôi, mẹ cất đi... " ôi chao ơi mẹ mừng húm cầm thật nhanh như ai lì xì cho mẹ vậy. :oops:
     
  5. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Be nha minh thi chua biet xai tien vi moi co 3 tuoi ma, minh day be bo tien vo heo dat tu rat nho nen Tet vua roi duoc bao nhieu tien li xi be tu bo vo heo dat het va con lay tien tu bao li xi cua bo me chuan bi de li xi bo heo nua chu, :lol: (vi be cu tuong tat ca la cua be).

    Y kien cua Me Huong rat hay, minh se lam nhu the khi be lon hon.
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị cũng cố giải thích nhưng lớn rồi cứng đầu lắm ,cứ đòi mua lung tung những thứ không đúng ,cằn nhằn thật là bực mình:"tiền lì xì của con mà cũng không được mua những thứ mình thích." :cry: Chị giải thích :"dù không có tiền lì xì mẹ vẫn mua đồ chơi cho con,những thứ mà mẹ thấy là được."
    Nhóc lớn nhà chị về quê chơi vô SG đòi mua quà tặng tất cả các bạn trong lớp mà đòi loại đắt tiền ,chị phải giải thích mãi tấm lòng là chính chứ không phải quà đắt tiền mới nói lên được tấm lòng ,mẹ cho con sử dụng tiền lì xì để mua quà tặng bạn và cháu đã mua quà theo sự hướng dẫn của chị là mỗi bạn một cuốn sổ tay loại 5000 ngàn để có gì quan trọng ở lớp các bạn sẽ ghi nhớ vào cuốn sổ tay đó có ích lợi trong việc học tập,chứ hồi đầu nhất định đòi mua đồ chơi.
    Còn nhóc nhỏ mua kẹo bánh lên khao các bạn trong lớp cũng bằng tiền lì xì của mình .
    Số tiền còn lại cứ đòi mua đồ chơi và truyện cho bằng hết không chịu để dành lại để dùng vào việc có ích khác ,bực mình quá chừng chỉ muốn đánh thôi,nói thiếu điều xẻ lổ tai tụi nó đặt vào mà cũng như không
     
  7. Me Huong

    Me Huong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    lúc tụii nó chướng lên thì chị em mình cũnng muốn chào thua phải không chị? phải chăng các ẻm muốn thử bản lĩnh của cha mẹ.hihi
     

Chia sẻ trang này