Hôm nay em về quê thấy biển tuyển dụng của samsung mà thấy băn khoăn các mẹ ạ! Làm trong các khu chế xuất như tính ra thì khoảng 10 tiếng/ngày lương 8.5 triệu/tháng. Có công nhân có thể lãnh 15 triệu/tháng nếu chịu cày. Ăn uống trong giữa các ca đều công ty đảm trách hoàn toàn, ăn ngon hơn ăn ở nhà nhiều. Lúc trước là tuyển 30 trở xuống giờ 40 tuổi Samsung vẫn tuyển. Tưởng thế thôi chứ mức lương đó cao hơn lương cứng nhân viên ngân hàng ở thủ đô . Các cháu ở quê, chân lấm tay bùn, ngày ngày loanh quanh vườn tược, ruộng, rồi gà mà cũng chỉ đủ ăn. Giờ có 1 công việc mưa ko đến mặt nắng ko đến đầu, lại còn được ở thành phố nên các cháu thích lắm chứ ạ.
Ơ mn ở Việt Yên à? Gần nhà e. Chỗ e đi Samsung vãn cả làng luôn. Ko trực tiếp thì làm cho vendor. Ai cũng thích vì có mấy năm mà làng nước có điều kiện kinh tế, thay đổi nhiều. Nhưng cá nhân em thì không thích!!!
Bám trụ thủ đô làm gì nếu Mom thấy nó quá ngột ngạt và bế tắc, giờ mình chỉ mong con gái lớn nhanh, biết tự lập rồi cùng chồng về quê sống cho lành, đỡ phải bon chen
bon chen chật vật nhưng mọi thứ rất tốt đều có ở thành phố, bệnh viện tốt, trường học tốt, các dịch vụ tốt, dân trí cao, cơ hội nhiều... phù hợp với người có nhiều tiền chút ạ. còn ít tiền thì chật vật lắm.
Có đi có lại. Ở tp bon chen nhưng bù lại các dịch vụ, mức dân trí cao. Ở quê với mức thu nhập đó thì thỏa mái rồi nhưng làm cn sợ không còn sức cũng như thời gian mà tiêu tiền #khóa_cửa_vân_tay_ibc
Em nói thật lòng là thích ở quê hơn. không khí trong lành con cái đi học không phải chật vật các mom ạ.
Nếu kiếm được tiền nhiều hơn, nhàn hơn thì ai cũng muốn làm cả. cái chính là khi bạn đang làm công việc văn phòng mà chuyển sang làm công việc nặng nhọc ở khu công nghiệp, cả ngày căng mắt ra test sản phẩm, ngày làm 10-12 tiếng thì mới có lương bằng lương bạn đang làm, thì câu trả lời vẫn là dễ lựa chọn.