Tình hình ngày mai là đến ngày dự sinh của em rồi...chiều mới đi khám về, bác sĩ kiểm tra thì cổ tử cung vẫn khép kín, còn em thì vẫn chưa thấy hiện tượng chuyển dạ ...bác sĩ bảo không phải lo vì ngày dự sinh còn cộng trừ 5 ngày...nhưng em thấy lo quá...có chị nào giống như em không ạ???
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? chia sẻ nỗi lo cùng mẹ nó nha. em sinh đứa đầu còn lệch mất đâu 1 tuần, chẳng có dấu hiệu chuyển dạ gì cả, đi khám ở BV sản TƯ người ta bảo là thai to, đo huyết áp của mẹ cao===> KL: có nguy cơ tiền sản giật==> đề nghị cho đẻ. thế là nhập viện, vào phòng trực đẻ, khám xong, BS đến hỏi tình hình của chị là như thế, chị có nguyện vọng gì không. Em bảo: thôi các bác khám cho em như vậy, giờ em quá dự định rồi, mà ko có dấu hiệu sinh, thì các bác cho em đẻ chỉ huy, đẻ mổ luôn cho an toàn. thế là đi vào phòng mổ...con ra khỏi bụng thấy nhẹ bẫng đi...đỡ lo...
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Em kể tiếp: lúc vào mổ, bác sĩ bảo em là nước ối xanh lắm (chắc ý nói là bẩn) có sinh thường cũng không được đâu em ạ. thế mà lúc khám ở tầng khám dưới ấy: bs siêu âm vẫn bảo nước ối bình thường (chết mới chết người) em kể chuyện của em như thế để mẹ nó đừng lo lắng quá, chuyện lên ngày ko có gì lại cả, mẹ nó lắng nghe con liên tục nha, và quan trọng là phải đi khám thường xuyên hơn... chúc mẹ tròn con vuông, cả nhà khỏe mạnh.
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Thế là cuối cùng mẹ phamhue.ttqd vẫn phải đẻ mổ nhỉ...Em thì vẫn hy vọng đẻ thường nhưng nghe mẹ nó kể vụ nước ối em khiếp quá...Em đi siêu âm 2 lần cách nhau 2 tuần đều ở pk 56 viện C mà cân nặng con em k thay đổi tí nào (2 lần đều 3,1kg +_ 200g), em hỏi thì bác sĩ bảo con số này chỉ là ước thôi, còn đến vụ nước ối thì lần nào cũng chỉ có 2 chữ "bình thường"...Sau đó em lại siêu âm 1 chị bác sĩ sản nhà em quen thì kết quả là: "cân nặng em bé: 3,5-3,6kg, tình trạng nước ối:bình thường dịch ối tăng âm"... Nói chung là 2 lần siêu âm cách nhau 2 ngày cho 2 kết quả k same same nhau tí nào...em cũng chả biết bác sĩ nào đúng...giờ em chỉ mong đến ngày con em oe oe cất tiếng khóc chào đời thì em mới yên tâm 100%...chứ em hoang mang lắm...
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? chị gái em ở nhà quá ngày sinh tận 5 ngày rồi, hôm qua đi khám vẫn chưa thấy gì, bs bảo về nhà chờ thêm mấy ngày, hic, em bé trong bụng đã năng 3,8kg rồi, em cũng thấy lo
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? mình đứa đầu cũng sinh muộn 4 ngày í, gần cạn ối, vẫn sinh thường mà, ko sao đâu. bình tĩnh, đừng lo lắng nhé!
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? đùn như BS nói mẹ nó ko phải lo lắng nhé! có bé còn chậm đến 10 ngày ý chứ! mẹ nó cứ theo dõi thai nhi bt là ok à! theo dõi ối để an toàn cho mẹ và con! đùng lo lắng mẹ nó nhé!
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Em nghe bảo sắp đến ngày đẻ các mẹ đun nước lá tía tô đặc uống thì cổ tử cung mở nhanh lắm. Các mẹ thử xem ^^ Em cũng dặn mami trồng sẵn tía tô rồi
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? dự sinh theo siêu âm thì có cộng trừ mà mẹ nó, nếu đến khám bs bảo ctc chưa mở, chưa có cơn chuyển dạ thì ko phải lo lắm đâu , cách 1 ngày đi siêu âm và khám lại là đc , chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé !!
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Mình sinh chậm hơn dự tính 8 ngày. Đi khám bsy bảo chưa có hiện tượng gì, nc vẫn sạch, thai nhi bt. Bạn yên tâm đừng lo lắng quá, bgio ở trong bụng mẹ sướng bé chả chịu ra. SInh chậm hơn dự tính bgio nhiều lắm.
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Mẹ nó đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe Theo siêu âm thì 9 tháng 9 ngày e sinh Trước đó 1 tuần thì ôi thôy suốt ngày mọi người nhắc về chuyện sao chưa đẻ. Khổ lắm e bé nó thích ra lúc nào là ý của nó chứ mình bắt ép được àh? Cứ giục e như kiểu e ... quên đẻ, nói ra nói vào đủ kiểu. Thành ra cứ ai nhắc nhở là bị e mắng
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Đúng là bi giờ nhiều mẹ bị quá ngày sinh lắm, mẹ nó cứ bình tĩnh nhé, những ngày này chịu khó đi khám thường xuyên, đo cơn co và đi bộ nhiều. Cố gắng sinh thường sẽ chủ động hơn mẹ nó ạ Gần cuối tuần 41 mình mới có biểu hiện chuyển dạ đấy
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? lên ngày là chuyện thường mà em tập 1 sinh có 1 chị lên ngày mất gần 1 tuần - sau rồi nước ối bị đục thế là bác sĩ chỉ định mổ . chị siêu âm mà nước ối bt thì ko lo đâu , bé sinh từ tuần 38 - 42 là bt đấy ạ. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Ui trộm vía bé mập mạp thích quá...em nghe mọi người nói là bé to thì dễ nuôi...chúc mừng gia đình thewind86 nhé...chúc chị gái bạn mẹ tròn con vuông...
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Hichic...em xin cập nhật thêm tình hình của em là 3h sáng nay đang ngủ thì e giật mình dậy...thấy có huyết hồng...(mừng lắm)...2 vc liền khăn gói quả mướp phi thẳng vào cấp cứu viện C...lên bàn kiểm tra thì đầu bé vẫn cao và CTC vẫn khép kín...chạy monitor có cơn co TC nhưng bs giải thích đấy chỉ là cơn co sinh lý...cả thai kỳ của em đều suôn sẻ không nghén ngẩm j cả...ăn tốt ngủ tốt thế mà đến khi chuẩn bị đón bé chào đời lại gian nan quá...huhuhu...
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm...chiều nay thực hành luôn...k biết có tác dụng ngay k mẹ nó hay phải uống nhiều lần???
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Hihi đang dụ bé ra sớm đón Tết Trung thu mà còn chưa chịu nè mẹ nó...
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Mẹ nó chăm chỉ cập nhật tình hình cho mọi người theo dõi nhé, mình cũng tò mò vụ chờ con nếu quá ngày lắm
Ðề: Có chị nào sinh muộn so với ngày dự sinh không ạ??? Chị ko phải lo đâu em dâu em sinh muộn hơn so với dự kiến đúng 10 ngày đấy. mà em ấy cũng ko đau bụng gì thấy lâu quá nên làm thủ tục mổ thôi, đến khi chuẩn bị mổ mới thấy đau lưing 1 tí . Nhưng mẹ vẫn khỏe con khỏe và ngoan lắm, cho ăn là ăn ngủ là ngủ , yêu ơi là yêu ấy.