Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecunhoi, 28/2/2014.

Tags:
  1. phamnhung20.01

    phamnhung20.01 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2013
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    đúng là ở tập thể lắm chuyện thật, ở chung cư cũng gần giống tập thể nhưng không biết có vậy không các mẹ nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    có lẽ cháu bé đấy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nên nó nghĩ làm vậy để được chú ý hơn thôi, tội nghiệp nó. ít ra nó cũng là đứa ngoan, vì biết nhận lỗi và xin lỗi
     
  3. hieu_luxurys

    hieu_luxurys Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    mẹ nó ranh quá hi hi hi lừa cả con nít
     
  4. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Em thấy hàng xóm bảo là cậu bé này đã dựng chuyện đuổi rất nhiều giúp việc đi rồi, nên không có bằng chứng là chàng ta chối ngay thôi. thế nên phải tìm cách nắn gân chàng ta. Dù sao nó cũng là đứa trẻ đáng thương nên em có to tiếng với nó đâu.
     
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    hihi, ở tập thể đúng là ở với ng ko ý thức thì mệt lắm.anh hàng xóm cùng tầng nhà mình có hôm đi về say nôn ọe ra, rõ ràng là có ng nhìn thấy mà sáng hôm sau bảo ko phairofoif người khác phải đi dọn,
     
  6. buiphuonganh

    buiphuonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    ôi chuyện hàng xóm nhà em cũng có chuyện gần như thế đấy, ko biết làm sao hay hiền quá toàn bị người ta bỏ rác cho mình thu thế mới tức chứ
     
  7. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Hiểu vô cùng cảm xúc của mn, chia sẻ.....
     
  8. nhich

    nhich Mẹ Cún Bông

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Nhà tớ ở chung cư cũng nhiều chuyện bực mình lắm. 2 cái nhà ở tầng trên rõ là vô ý thức, đêm hôm 11-12h rồi mà còn đi lại thùm thụp trên đầu, lại còn xả nước lạch cạch xô chậu, làm rơi đồ trên sàn nữa (nhà tớ tầng thấp nên áp lực nước lớn, mỗi lần mở vòi nước chảy xè xè to lắm, nhất là lúc đêm tĩnh). Tớ có mấy lần dán góp ý ở cửa rồi đấy mà họ chưa rút kinh nghiệm. Các mẹ cho tớ lời khuyên với!
     
  9. Jenie Nguyễn

    Jenie Nguyễn Banned

    Tham gia:
    2/3/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    tốt nhất là lắp lấy một cái camera cho nó yên tâm bạn ạ,
     
  10. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Ở tập thể, cái ko gian riêng của họ thì họ muốn làm gì họ làm thôi, mình không can thiệp được đâu mn ạ. Nếu mà quá đáng quá như mở đài to, đàn hát to, gây tiếng động mạnh lúc đêm khuya một các thường xuyên thì mình nên đến tận nhà góp ý kiểu rất chân thành chứ dán góp ý ở cửa có vẻ không phải ý hay, người ta càng chọc mn tức hơn đấy.
     
    nhich thích bài này.
  11. mesubin1410

    mesubin1410 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    lắp cũng k tốn đâu me nó à. chị cứ lắp cho thoải mái. bực mình mau già
     
  12. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    ở tập thể như làm dâu trăm họ ý nhưng e thấy cứ ghê gớm cho họ k bắt nạt đc mình,
     
  13. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Ghê gớm thì không cần thiết, mình cứ đàng hoàng, không phiền nhiễu gì ai là được rồi, còn ai mà động chạm vô cớ hay vô lý thì phải cho họ biết rằng hãy quên ngay ý định bắt nạt đi.
     
  14. ThuHoai2211

    ThuHoai2211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    haiz, phải chăng đây cũng là 1 cách để mà sống yên ổn ạ................................
     
  15. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Sống ở tập thể cũng lắm chuyện phức tạp nhỉ
     
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Hi..hi... Cách giải quyết của Mẹ này hợp lý . Nhưng cũng làm cho chúng ta suy nghĩ : Đôi khi nghi ngờ oan cho người khác nếu không bình tĩnh tìm hiểu

    Dù sao Cu Cậu cũng còn nhỏ . Chưa ý tức được nhiều việc mình làm là đúng là sai . Nhưng có một điều Cu Cậu cũng không tệ " Cháu có ạ , Cháu xin lỗi cô ạ ) . Chắc lần sau Cu Cậu cũng không còn dám nữa ...hehhe

    :) (u)
     
  17. nhich

    nhich Mẹ Cún Bông

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.


    Thanks mn cho tớ lời khuyên nhé, nhiều khi góp ý cũng khó vì nhà họ hay về muộn, mà toàn đóng cửa thôi.
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    nha chủ top bị vứt rác còn nahf em bị hàng xóm khạc đờm nhổ toẹt trước cửa, sáng nào cũng thế, ức chế lắm ạ,vô văn hóa và vô học nữa ấy, hic hic
     
  19. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Hàng xóm như nhà mn thì còn j bằng. Bán anh em xa mua láng giềng gần, đằng này muốn mua cũng chẳng đc.
     
  20. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    đúng là chưa đến nỗi phải lắp camera. dạo này mẹ nó còn thấy rác ngoài cửa nữa k?
     

Chia sẻ trang này