Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Tất nhiên là vui rồi. Đến khi nào e có con sẽ hiểu, con cái còn quan trọng hơn cả bản thân mình, mong điều tốt nhất cho con. Chỉ cần nhìn con cười cũng thấy vui rồi. Niềm hạnh phúc của cuộc đời đó.
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? mặc dù chưa có bé nhưng m thấy ai cũng khen con mình,con mình là nhất hjhj
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? thấy các mẹ lúc nào cũng muốn khoe con, mà các cụ nhà em bảo thích khoe con thì ko tốt lắm cho đứa bé
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Trước tiên phải khẳng định là rất vui và hp, nhưng cũng rất mệt mỏi và khổ cực! tuy nhiên được làm mẹ là điều hp nhất!
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? KO có gì hạnh phúc bằng làm mẹ bạn à. Lúc có con mình mới hiểu, yêu thương bố mẹ mình đến thế nào.
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? vc lấy nhau lâu ko có con ,....hp chưa đủ bạn ah..... có con rất hạnh phúc,cũng như sợi dây kết nối tình cảm giữa bố mẹ -mình hp nhất khi nhìn thấy bố nó nhìn con hôn trộm nên má bé
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Có con sẽ có nhiều điều hạnh phúc lắm, nhưng cũg vất vả lắm lắm. Nhưng Mìh sợ nhất cảm giác lúc nghén khi mang thai! lúc đó cuộc đời sắp k lê lết nổi nữa ấy.
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Trước mình cũng rất hạnh phúc khi có con,ngắm con ngủ mới thấy yên bình làm sao, con là cầu nối cho hạnh phúc vợ chồng, con là sợi dây nối tình cảm của cha mẹ mình với con cháu, con là hình ảnh của mình lúc nhỏ. Nay mình có cháu nội , ngắm cháu ngủ, nhìn cháu chơi lại thấy thương cha mẹ mình nhiều hơn, lúc đó Cs còn thiếu thốn trăm bề, hai bên vẫn hy sinh để dành tg chăm con cho mình làm việc ko một lời kêu ca kể lể, nay có cháu mình mới biết công của hai bà nội ngoại đã bỏ ra với các con của mình ntn!
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Có con vui lắm, mình đang mang bầu, nhưng thấy mình đã có trách nhiệm hơn hẳn.
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Em thấy có con thì vui thật, hạnh phúc thật, cơ mà cũng vất vả hơn nhiều! hì. Em chưa có em bé cơ mà thấy anh chj phòng bên cạnh, lúc nào cũng quát, cũng nạt, cũng to tiếng! em ở tầng trên mà k lúc nào hết quát nạt cho đến khi 11h đi ngủ, hic.
Ðề: Có con có vui ko các mẹ? Từ khi mang bầu đã thấy hạnh phúc rồi bạn ạ, đến khi con chào đời, nhìn con lớn mỗi ngày thì hạnh phúc đó không gì đổi được.