Chào các ba mẹ trong diễn đàn! Mình có 2 bé con, 1 bé năm nay vào lớp 1, 1 bé 9 tháng. Từ ngày con vào học lớp 1, mẹ ngoài việc lu bu chăm sóc con, đưa đón con, chăm sóc em bé thì bỗng trở thành "chuyên viên mỹ thuật" cho con. Số là 1 tuần 3 buổi tối sau khi mẹ kèm con viết bài xong thì 2 mẹ con phải cùng nhau làm bài tập thủ công, bài tập vẽ, bài tham gia Giải thưởng Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng (cô giáo bắt buộc làm chứ không phải ai muôn tham gia thì mới làm). Con ngồi xé hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác...mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng hình nào cũng bị nhàu nát, đã vậy rách tét bét. Mình cũng thử xé, quả thật công ciệc này tương đối khó với đôi tay nhỏ bé như bé. Tập viết mất có gần tiếng đồng hồ thế mà thủ công mất gần 2 tiếng chưa xong. Lát sau bé nản không thèm làm. Mẹ phải làm thay. Bài tập vẽ cũng mang về làm. Mẹ phải bò ra chỉ đạo con. Giải thưởng Lê Quý Đôn cũng đem về nhà làm(cái này lẽ ra phải tự nguyện chứ nhỉ) Vậy mình không hiểu đầu năm học cô giáo phát thời khóa biểu đề làm gì khi những môn đó chỉ toàn học ở nhà, không cần cô hướng dẫn làm? (cô bảo đem về cho bố mẹ giúp con làm có khác nào cô cho bài tập bố mẹ làm???)
kể ra trường đó cũng hay nhỉ, như thế này thì bố mẹ vất vả hơn cả cô giáo rồi. Đấy là bạn còn có thời gian đấy, nhiều bố mẹ khác thời gian chăm con còn vất vả nói gì đến chuyện hướng dẫn con làm bao nhiêu chuyện ấy. Các phụ huynh phải kiến nghị thôi.