Tình hình là suốt mấy tháng nay e đi xin việc mà không được nản quá các mẹ ạ. E tn cao đẳng ngành văn thư lưu trữ, ra trường toàn đi làm trái ngành, tới khi lập gia đình sinh con thì ở nhà trông con. Nay con đủ tuổi đi lớp rùi nên muốn tìm công việc nào phù hợp với ngành nghề mình học. 3 tháng đi pv xin viêc mà chưa nơi nào nhận, đa phần họ từ chối vì đã có gia đình, vì chưa có kinh nghiệm đúng ngành, vì khổng đủ chiều cao( m cao m55 thôi à)...nên nản quá đi mất. Hix nhìn mọi người đi làm mà mình thèm quá. Mẹ nào biết chỗ nào tuyển nhân viên bảo m với ạ. Làm hành chính ạ.
Phụ nữ là như vậy đấy chị nhỉ? chúc chị sớm tìm được việc nha! chị nên bổ sung địa chỉ của chị ở đâu, xin việc trong phạm vi nào, những công việc mà chị đã làm, có kinh nghiệm...
Thực ra phần lớn công ty vẫn nhận người có gia đình chứ, chả liên quan gì đến công việc cả. Ngược lại, có gia đình, có con nhỏ, độ ổn định cao hơn. Trừ trường hợp bạn xin vào vị trí cần quá nhiều nhan sắc mà mình chưa đáp ứng được thôi. hihi. Phấn chấn lên nhé, rồi sẽ tìm được việc ưng ý thôi.
không đâu chị ơi, e đi phỏng vấn này nó hỏi đẻ mấy đứa rồi, có đẻ nữa k đấy, từ chối với lí do tuyển ng chưa gđ hoặc con lớn rồi cơ
Hhihi, có thể tuỳ tố chất công việc và tuỳ công ty. Lĩnh vực công việc của mình, cứ có kinh nghiệm, có chuyên môn là rất Ok, còn lại ko quan trọng quá. Tuy nhiên con lớn quá rồi, chứng tỏ ngoài 35 hoặc 40 thì hơi khó thôi Tất nhiên, bên cạnh đó, mặc dù ở nhà trông con thì cũng phải trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình bằng nhiều hình thức, để không bị tụt hậu vì lớp trẻ hơn mình ngày càng giỏi và rất xênh.
Mình đã xem xét rất kỹ chỉ tiêu mà nhà tuyển dụng đưa ra, thấy đủ khả năng mới dám nộp hồ sơ. Không hiểu sao vẫn ko trúng. Mà mãi ko xin đc việc mọi người cứ rèm pha này nọ áp lực quá. Có hai lần m nộp hồ sơ xin làm tạp vụ mà cũng không trúng. Lại càng thêm bế tắc mọi người ạ hix hix
Phụ nữ chúng mình là vậy đó. Nhiều khi tủi thân ghê gớm. Mình cũng đang bị vào tình trạng này. Vì gia đình mà cố gắng thôi
Cố gắng lên mẹ nó nhé. Chúc em sớm tìm được việc. Nếu yêu thích nghề bảo hiểm thì có thể đi làm cùng chị. Cũng chủ động về thời gian với gia đình và có thể kết hợp làm thêm việc khác.
Thế thì phải xem lại bản thân mẹ nó chứ k phải nhà tuyển dụng k chịu tuyển nhé! có thể cách chỉ thể hiện chưa thuyết phục được họ tuyển chị, thiệt đó
không tìm được đúng chuyên ngành thì trái ngành cung đc mà giờ có con nhỏ nên kinh tế là vấn đề nan giải mình phải giải quyết vấn đề trước mắt đã , chúc mn sớm tìm đc việc nhé
Không phải. Đôi khi ở chính nhà tuyển dụng thôi. Mình từng làm HR. Mỗi khi có ai sắp sinh thì lo lắm. Tại công ty nhỏ, họ sinh phải chế độ và bắt buộc phải tuyển người. Doanh số thì eo hẹp... Nếu như tuyển có con nhỏ, thường các mẹ có con nhỏ phải về sớm, làm việc không chắc tập trung... Chính vì thế mà nhà tuyển dụng họ cũng xem xét. Tuy nhiên, đúng là khả năng cũng quan trọng đấy. Mình nghĩ các mẹ có khả năng tốt thì cũng ko sợ đâu
em biết là ng ta cũng phân vân khi mình bầu bí hoặc sắp sinh mà chị. nhưng chị chủ top ở đây con đã lớn, chị ý xin đúng ngành thì chưa có kn, trái ngành (tạp vụ) cũng k được. thế em mới bỉu vậy. chị ý nên trùng tu lại nhan sắc, cách giao tiếp sao cho tự tin, thể hiện mình yêu thích công việc đó...
Vậy khả năng ở nhà lâu quá, lụt nghề Mình Mít tầm hơn 6 tháng đi làm lại rồi. Có nhiều mẹ ở với con tới khi con 2 tuổi luôn. Mà ở nhà lâu thế, kỹ năng update không tốt. Họ cũng cân nhắc khi tuyển dụng. Các mẹ lưu ý phỏng vấn tự tin.
ý em cũng là vậy đấy ạ, vì chị gái em hồi mới sinh xong cũng chậm chạp, hay bị cả nhà trêu là ba ngơ nưa cơ hehe chủ top nên tham khảo kinh nghiệm khi phỏng vẫn xin việc trên mạng nhé!
Hjc, các mẹ thật là thiệt thòi nhỉ, nào là nghỉ khi sinh, sinh xong lại đi tìm việc., mà cái chính là có con nhỏ là hay mệt mỏi, hay quên nữa ý
Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến. Mình cũng đã tham khảo rất rất nhiều kinh nghiệm đi xin việc trên mạng, cũng áp dụng này nọ...có nhỏ bạn bảo chỗ nó đang tuyển lễ tân đưa hồ sơ nó nộp cho thể nào cũng trúng. Mấy hôm sau nó nhắn tin bảo sếp nó mới dẫn đứa cháu vào làm vị trí đó rùi, nó bảo giờ cty tư cũng toàn con ông cháu cha thui khó lắm.