Con được vài tháng, mình phát hoảng vì lang ben đầy mặt. Lan xuống cả cổ, gáy. Lên mạng tìm hiểu, có người bảo là lang ben sữa, tự đến, tự đi, có người bảo bôi thuốc này thuốc kia nhưng không ăn thua. Da con còn non, mình sợ không dám bôi bừa, cứ để im theo dõi. May mắn gặp một chị bạn. Sau nhiều năm không gặp, món quà lớn nhất mà chị ấy mang lại cho mình chính là bài thuốc chữa lang ben. "Cái cây ấy ngày xưa mọc hoang đầy. Giờ chị đi thể dục ở công viên Dịch Vọng, thi thoảng vẫn gặp. Để chị tìm cho. Bôi 1, 2 lần là khỏi, đừng tốn tiền mua thuốc làm gì, mà thuốc không khỏi đâu. Lang ben là một loại virus, lây lan nhanh, mà lại không khỏi, nếu không trị đúng cách". Mừng ơi là mừng. Buồn ơi là rầu, vì vài ngày sau chị thông báo lại: "Cây lang ben mùa này trụi lủi rồi. Đợi mùa sau nhé, nhất định chị sẽ hái cho cháu. Cháu còn lấy chồng". Nói xong, chị cười hi hi trong điện thoại. Chờ, chứ biết làm sao. Cũng tròm trèm 1 năm. Chị gọi rủ cà phê, đưa cho mình nắm lá tình lá nghĩa, dặn thêm: "Giã nhỏ, lấy nước đắp lên chỗ lang ben. Nếu đúng là lang ben thì sẽ thấy ran rát, xon xót, còn không thì là bệnh ngoài da khác, nhé!". Ờ, con mình kêu xót thật, dù mình chỉ miết nước lên trán con thôi, chứ không dám chà xát gì. Thôi đúng bệnh rồi, yên tâm rồi. Lên face khoe, tiện thể tìm hiểu xem lá lang ben tên thật là lá gì. Hóa ra tên của nó là So đũa. Tìm trên mạng có thấy tài liệu nói về cây này, nhưng chả hiểu sao lúc con mình bị rầm rộ thì lại chẳng lần ra. Buồn cười là mình xin lá cho bé dưới 1 tuổi, nhưng lúc có lá thì lại dùng cho bé 10 tuổi. Bé sơ sinh năm ngoái giờ đã gần lên 2 rồi. Lang ben mà cháu bị đúng là lang sữa, chẳng chữa gì cũng tự bay đi. Ảnh lá "lang ben" đây, ai cần thì nhanh chóng tìm ở những vùng đất có cỏ mọc hoang nhé. Chị ân nhân của mình bảo lại sắp đến một mùa cây lang ben tàn rồi. Thân cây mọc thẳng, không có nhánh phụ, lá mọc thẳng từ thân cây, phải vậy mà người đặt tên hình dung ra cái đũa chăng?
Bé 10 tuổi nhà mình chỉ dùng lá duy nhất 1 lần là bay vết lang ben trên trán. Có bạn hỏi: Chị ơi, em chà lá không thấy có cảm giác xót như chị bảo. Vậy có ba khả năng: 1. Chưa đúng lá cây so đũa 2. Bạn không phải bị lang ben mà là bị một bệnh ngoài da khác 3. Bạn chịu đau giỏi nên hơi xót thì coi như là không có cảm giác gì Mùa này cây so đũa đang lụi dần, chỗ mình còn đúng 1 cây. Ai cần dùng thử thì qua khu Yên Hòa, Cầu Giấy, mình chỉ cây cho nhé
sao e search cây so đũa trên mạng lại k giống ảnh mn đăng nhỉ? vì nhà m cũng có người bị lang ben, đang muốn trị sớm
Em chào chị, chị cho em hỏi lá cây này có tác dụng với người lớn không ạ? Với cả bị cũng phải vài năm rồi ý ạ? Với cả mùa này thì còn lá cây này không ạ? Em cảm ơn chị, ^^
Ngày trc mình có đứa em đợt học cấp 2,3 mặt nó lang ben nhìu ghê, nhưng xong từ đợt nó đi học ĐH lang ben bay dần, và giờ nó sạch hẳn rồi, chẳng bôi j cả