Hi các Mẹ, Em đang có bầu bé đầu, hết giai đoạn mệt mỏi nghén ngẩm từ 3 tuần trước rồi (mà em cũng k nghén lắm, chỉ ăn ít đi thôi và uống sữa), thời gian này thì em nghĩ tăng cân khó. Giờ em được 15 tuần rồi, em ăn uống bình thường, ăn đủ chất (thịt, cá, cua, đậu, rau quả...đủ thứ) uống sữa mỗi tối mà chả thấy tăng cân tẹo nào . Sáng nào cũng cân mà chả thấy kim nhích :-s. Em thấy lo quá, vì việc bận nên chưa đi khám bác sỹ được, tiện trên này hỏi các mẹ có kinh nghiệm xem là như vậy có sao k? Em có nên lo lắng quá không? Em phải làm gì ạ? Cám ơn các mẹ nhiều!!!
Ko có gì phải lo lắng đâu bạn ah, chính vì lo lắng nên tâm lý mình mới ko được thoải mái thôi. Ko tăng cân nhưng đi khám bs bảo em bé vẫn khỏe là được rồi, qua giai đoạn hai bạn cố gắng tăng khẩu phần ăn của mình lên nữa nhé, ăn thành nhiều bữa và đa dạng các thức ăn hơn. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé!
Đừng lo bạn ạ, bây giờ mới nghén xong sức khỏe chưa ổn định nên chưa tăng cân đó thôi. Đến sau này nó tăng vù vù chóng cả mặt đấy.
bạn ơi, 3 tháng đà có người còn bị giảm cân mà có sao đâu, quan trọng là cả hai mẹ con đều khỏe là được. Các tháng sau không tăng mới đáng lo bạn ah
Chị tham khảo bài viết dưới đây nhé! Tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ khi mang thai được biểu hiện qua mức tăng cân. Nếu tăng dưới 3 kg trong quý giữa của thai kỳ thì nghĩa là bạn cần bồi dưỡng thêm. Mức tăng cân của bà mẹ khi mang thai liên quan chặt chẽ tới cân nặng của trẻ khi sinh. Chỉ số này thấp dẫn đến nguy cơ đẻ con cân nặng dưới 2.500 g (đẻ non hoặc suy dinh dưỡng bào thai). Mức tăng cân phụ thuộc vào chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi của bà mẹ và tình trạng dinh dưỡng của mẹ trước khi có thai. Trong suốt thai kỳ, người mẹ cần tăng 10-12 kg. Trong đó, ba tháng đầu tăng 1 kg, ba tháng giữa tăng 4-5 kg và ba tháng cuối tăng 5-6 kg. Nếu 3 tháng giữa tăng dưới 3 kg và 3 tháng cuối tăng dưới 4 kg thì người mẹ cần ăn uống và bồi dưỡng tăng cường thêm. Tăng cân quá mức cũng không tốt. Nếu trong 3 tháng cuối, mỗi tháng tăng quá 2 kg hay mỗi tuần tăng trên 1 kg thì đó thường là dấu hiệu bệnh lý như phù, cao huyết áp. Bà mẹ cần phải đi khám để có những can thiệp kịp thời. Nhu cầu năng lượng trong khẩu phần của phụ nữ có thai là 2.550 kcal, nhiều hơn khi không có thai 350 kcal. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, bà mẹ có thể ăn thêm cơm (chỉ cần ăn thêm 2 bát mỗi ngày là đủ đưa vào cơ thể thêm 300 kcal), hoặc thêm củ khoai, bắp ngô, quả trứng, đậu, vừng, lạc, hoa quả… Nếu có điều kiện, ăn thêm thịt, cá, sữa… Theo khamchuabenh.net
Oh, vay thi chac minh phai co gang an nhieu hon roi. Tai minh thay o cong ty ngay nhom minh lam co den 4 ba bau bang so tuan cua minh, ma ba nao bung cung to hon bung minh tat nhien la tang can hon minh roi . Thoi cu tu tu doi va hy vong vay, k lo lang nua. Cam on cac me nhieu nhe! Chuc cac me khoe manh cung cac con !
Không phải lo đâu bạn à. KHi mình mang thai cũng chẳng tăng cân lúc 16 tuần. Thậm chí con tụt cân. Nhưng đến mấy tháng sau mình cũng tăng cân đều nhưng không nhiều. Đến giờ bé nhà mình la 39 tuần + 6 ngày mình cũng chỉ mới lên có 6kg. Vấn đề là bụng mẹ bé to nhưng mẹ thì cứ bị ốm đi tuy bụng đói và ăn suốt nhưng mẹ bé vẫn ko mập ra được. Mình đang mong chờ bé ra đời sao lâu quá. COi như là bé được 40 tuần rồi mà bé vẫn chưa chịu ra gặp ba mẹ.
đúng đúng, em cũng thế. nghén đến hết 4 tháng, ko tăng cân nào. giờ 38 tuần rồi, đã tăng cả thảy 17kg. hix, rạn hết cả bo đì
Chào MẹBo11! Mình đọc bài của bạn nhưng theo kinh nghiệm bản thân sau khi có 3 con vịt thì mình thấy bạn không phải lo lắng đâu vì mình khi mang thai 2 lần đầu đến tháng thứ 5 mình mới lên cân bé đấu mình lên được 9kg thì em bé được 3.3kg,bé thứ 2 mình lên được 10.5kg em bé được 3.4kg.Vô đich nhất là bé thứ 3 trong suốt quá trình mang thai mình không bị nghén nhưng cũng không muốn ăn gì( chỉ uống nước nhân trần và ăn pho mai bò cười) tổng số cân mình lên được la 7.5kg nhưng bé lại được 4.15kg cơ.Bạn đừng quá lo lăng mà không tốt cho bé cố gắng ăn hết sức và tranh thủ ngủ thật nhiều là ok thôi mà. Chúc bạn khỏe nhé.
Mình nghén tận 4 tháng chẳng lên cân nào thậm chí còn sụt 2kg. Nhưng đến tháng thứ 5 trở đi thì tăng vèo vèo. Cái miệng lúc nào cũng thèm ăn. Giờ 6 tháng mình tăng được 6 cân rùi. Nên bạn yên tâm đi 15 tuần chưa tăng cân là bình thường. Sau nó em bé mới lớn nhanh và cần tăng cân nhiều. Hãy ăn vì tương lai con em chúng ta. Khẩu hiệu bầu bì của mình đấy
Giờ em được 21 tuần rồi, tăng có 3.5kg. Em vẫn ăn uống bình thường (không nôn ọe gì cả), nhưng k ăn được nhiều bữa thôi vì chóng no mà không chóng đói. Đi kiểm tra thai nhi được 4 lạng rưỡi, hihi. Nhưng mẹ thì không béo lên , thậm chí còn bị kêu là gầy đi. Mẹ gầy đi có sao không các mẹ nhỉ?
Bây giờ em bé máy nhiều lắm các mẹ ạ, máy hơn 10 lần trong 1 tiếng đấy, và bé thường máy vào buổi tối, lúc mình cố ngủ . Những lúc đang im re, ôx ghé vào bụng nói chuyện dường như nghe được tiếng bố, bé bắt đầu phản ứng lại bằng cách đạp rồi, hihi. Liên tục mấy hôm nay mình cảm nhận được các mẹ ạ
Sao phải lo lắng về chuyện này nhỉ? Quan trọng là khi siêu âm bé vẫn phát triển bình thường đúng với tuổi thai thì dinh dưỡng của mẹ là hợp lý. Nhiều mẹ tăng cân rất ít, thậm chí chỉ 4-5kg trong suốt quá trình mang thai nhưng con đẻ ra vấn >3kg đấy thôi.
Mình mới s a hôm qua, thai cũng 21 tuần rùi mà được có 360g, mẹ tăng được 3 kg cũng chả nghén gì cả, mỗi tội ăn ít. Bác sỹ bảo con hơi bé, hic buồn quá...
Mẹ nó ơi, không ăn được nhiều thì phải bổ sung vitamin và ăn thêm nhiều hoa quả cùng các sản phẩm từ sữa nhé. Không lại như con đầu nhà tớ, đẻ ra bé tí nên khó nuôi lắm. Mệt lắm. Cố lên
Ô k sao đâu! Chỉ cần đi khám mà con phát triển bình thường thì k sao đâu! Như tớ đây nà đến bây jo sang tháng thứ 4 rồi mà mới nhích được cân lên đây nà! Đi khám thấy con phát triển bình thường, ăn uống đầy đủ chất vào là ổn thui mà!
không phải lo đâu bạn ạ, mình ngày xưa không những không tăng cân mà còn bị sụt mất 5 ký lận, nghén mà. Rồi đến ngày lên bàn đẻ mới tăng được có 7 cân. Thế mà em bé vẫn khỏe mạnh, không sao. Miễn bác sỹ bảo em bé khỏe là ok rồi....
em là mem mới , cũng có bầu lần đầu , thai dc 16 tuần rồi mà em cũng ko lên cân , bụng bé xíu , đi khám thấy nói thai bt , chỉ hơi ít nước ối nên em cũng lo , em ăn bình thường , uống nhiều nước lắm , nhưng vẫn lo các chị ạ
Chị gần sang tuần 22 rồi mà bụng cũng bé lắm, chị cũng ăn được ít, bác sỹ bảo bé bt, tuy hơi bé một chút. Chị cũng lo lo nhưng chỉ cần con khỏe mạnh là được em ạ.