Em chào cả nhà! Em cũng đã trải qua 1 vài tình yêu tuổi trẻ, bây giờ đến giai đoạn tình yêu nghiêm túc nên em muốn tìm 1 người phù hợp với mình cả trong tính cách lẫn lối sống để tiến đến lâu dài ạ. Lý do đến giờ này em vẫn chưa có ai thì nhiều lắm, 1 phần do mỗi trường làm việc đa số là giai kém tuổi và bằng tuổi vẫn còn ham vui chưa nghĩ đến chuyện gia đình, 1 phần do các mối quan hệ của em không nhiều. Phần đa số là do chiều cao (huhu). Cũng nhiều người có ý định tìm hiểu nhưng không dám mở lời vì nghĩ em có người yêu rồi, bảo cao ráo ưa nhìn thì làm gì có chuyện ế, chính vì thế nên em vẫn ế đấy ạ Giới thiệu qua 1 chút về bản thân em: Là nữ, sinh năm 1991, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, quê Thái Bình. Cao 1m70, nặng 51kg. Tính cách: Về cơ bản là biết điều, hiền (nhưng không phải lúc nào cũng hiền ). Hòa đồng, vui vẻ, cuộc sống tự lập. Thích nấu ăn, thích vẽ, thích du lịch. Về 1 nửa cuộc đời, đầu tiên em cần 1 người ít nhất là cao bằng em , không hút thuốc, không cờ bạc lô đề nghiện ngập! Không gia trưởng, không áp đặt, không nhát, không vô tâm, không vũ phu. Có ý chí tiến thủ, công việc vững vàng rồi thì càng tốt ạ. Em tin vào duyên số, và không biết các anh chị có tin không chứ gần đây em có niềm tin mãnh liệt là 1 nửa cuộc đời của em sắp xuất hiện rồi Em rất vui nếu như câu chuyện về 1 nửa cuộc đời em sẽ được bắt đầu từ đây bởi chính các anh chị, bạn bè từ cộng đồng Làm cha mẹ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ^^!