Xìn chào các chị, em là cô gái 93, nay tròn 25. Em có một tật xấu mà em nghĩ chắc không ít chị em cũng giống em. Đó là nghiện mua sắmm Hồi chưa lấy chồng em đã mê cái vụ thời trang áo quần giày dép túi xách đồ mê cả các đồ diện tử nữa. Đi làm chẳng làm gì chỉ để ăn với sắm. Đến lúc lấy ck, cơn nghiện càng nặng. Tuần nào em cũng sắm đồ, lại thêm cái vụ bán hàng online, live stream đồ các kiểu nữa cứ rảnh là xem thấy đẹp là mua, từ quần áo, tới túi xách, tới giày dép rồi phụ kiện các kiểu, Nhiều khi đi làm về buồn quá cũng muốn đi mua sắm, ở một mình cũng muốn mua sắm, chán cũng muốn mua, có dịp gì cũng muốn mua, cha ôi ta nói là nghiền, chồng bảo phải cai đi. Em đang muốn cai, đang muốn tiết kiệm, chỉ mua khi cần thiết. Có ai giống em không ạ?