Anh nhìn vào góc phải dưới cùng màn hình laptop, chiếc đồng hồ điện tử đã chỉ sang con số 3:28 AM. Dạo này ngày nào cũng vậy, anh làm việc cật lực cả ngày cho đến 2 -3h sáng. Anh cũng mệt mỏi, nhiều lúc muốn nằm lăn ra giường đánh một giấc, nhưng rồi anh lại cố gắng, và tiếp tục cố gắng. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, không có điều kiện để đi học nên anh phải ở quê làm lụng phấn đấu, cho tới năm 26 tuổi anh mới lại tiếp tục đi học. Năm nay anh đã 30 tuổi, cái tuổi mà những người bạn cùng trang lứa với anh đã có sự nghiệp, còn anh thì vẫn hai bàn tay trắng và bắt đầu bước vào nghề. Những khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng anh vẫn quyết tâm và không nản chí. Anh cũng là người thật sự may nắm khi có người thân luôn ủng hộ và bên cạnh, hơn nữa là có một người chị không phải ruột thịt thương yêu và cưu mang, có người bạn gái xinh đẹp hết lòng yêu thương anh và hứa hẹn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Là một người mới vào nghề nên còn nhiều bỡ ngỡ và nhiều khó khăn, lương thì thấp. Do đó mà anh cố gắng chăm chỉ làm việc, nhận hai dự án cùng một lúc để mong có thêm thu nhập. Công việc quá nặng so với một người mới bước chân vào như anh, đã có rất nhiều lúc anh rất căng thẳng và muốn hét thật to. Nhưng rồi anh cũng vượt qua được vì xung quanh anh luôn có người thân, bạn bè, nhất là bạn gái luôn sát cánh cùng anh. Anh nằm dai xuống giường và thiếp đi cho tới sáng. Vì tương lai là một cuộc sống tốt đẹp hơn anh lại tiếp tục cố gắng.
Ðề: Cố gắng vì tương lai là cuộc sống tốt đẹp hơn Ai cũng thế trong xã hội này bạn ạ, đều phải làm cật lực thôi
Ðề: Cố gắng vì tương lai là cuộc sống tốt đẹp hơn Tôi nghĩ trong cuộc sống nếu chúng ta thật sự cố gắng rồi cũng sẽ thành công thôi.