Cô giáo của bé yêu

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Bông & Chíp, 19/10/2009.

  1. Bông & Chíp

    Bông & Chíp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình muốn tâm sự một niềm vui nhỏ với các mẹ.Chíp con nhà mình năm nay học lớp 1 , ban đầu mình cũng như các mẹ hồi hộp nhiều lắm vì bé nhà mình yếu về thể chất và hay khóc lắm,nhưng sau một tháng học tập chính thức bé đã bắt kịp các bạn ở lớp của mình .Đó là nhờ sự động viên kích lệ của cô giáo Trần Thị Quỳnh An chủ nhiệm lớp 1A2 Trường tiểu học Phan Đình Giót Quận Thanh Xuân HN.Từ một bé nhút nhát đầu năm hay khóc bây giờ chỉ muốn được đến trường gặp cô, bạn bè ,trong tuần bạn nào ngoan , chăm học thì được ghi danh trên bảng thi đua của lớp và cô thưởng dù chỉ là 1 chiếc nhãn vở , hay 2 tò giấy mầu làm thủ công thôi nhưng các bé cũng thích lắm tan trường là khoe ngay với bố mẹ mình. Ở các tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ sáu Cô thường tổ chức cho các con đứng trước lớp nói về ước mơ của mình , về lòng kính yêu đối với ông , bà , bố , mẹ, cô giáo , và ngôi trường mà bé đang học tập, chính vì thế mà các bé thể hiện được mình trong lớp,đối với những phụ huynh như mình thi thoảng được vào lớp tham gia vào các buổi sinh hoạt của con cũng thấy vui các bé hồn nhiên tâm sự với cô cả những chuyện thần tiên mà con trẻ tưởng tượng ra trong giấc mơ.
    Ngày nào về bé cũng kể chuyện cô chuyện bạn mà cô dặn gì là về thực hiện tốt lắm đấy ạ ( như : Các con về nhà giúp bố mẹ việc nhà nhé ,chúng mìnhtuổi nhỏ làm việc nhỏ nhỉ ,thứ 2 đi học kể cho cô nghe nhé) về nhà bé biết quét nhà (nói thật là không sạch ạ) nhưng vẫn thích lắm ạ,rồi xắp bát ăn cơm...
    Sau hơn một tháng học tập bé đã có tiến bộ rất nhiều về ý thức của mình , cảm thấy mình lớn hơn nhiều .Còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng mình chỉ mong các mẹ có con đang học lớp 1 ngưỡng của của tri thức cũng có cô giáo tuyệt vời như con mình để các bé đến trường mỗi ngày là một niềm vui.
    Chúc các mẹ vui, khỏe
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bông & Chíp
    Đang tải...


Chia sẻ trang này