Con mình mới bắt đầu đi học mẫu giáo được hơn 1 tháng nay và đã phải chuyển trường vì cháu không học được ở trường công lập nên mình phải cho cháu học tại trường tư thục chất lượng cao. Cho con học tại trường này để mình yên tâm về chăm sóc vì thấy quảng cáo là 1 cô chăm có 7 cháu thôi và hơn nữa là mình không muốncứ phải hàng tháng cho tiền và quỵ luỵ cô giáo như trường công lập. Tuy nhiên vừa qua cô giáo dạy cháu cưới và mời phụ huynh học sinh dự đám cưới mình thấy thật khó xử vì mình nghĩ là mình và cô mới tiếp xúc được 1 tháng chưa thân thiết gì sao lại mời? Các cháu có hoàn cảnh khác nhau thì tiền mừng cô sẽ khác nhau sẽ dẫn đến việc phân biệt đối xử với các cháu ? Mặt khác mình nghĩ đã theo học trường chất lượng cao thìsẽ không có những chuyện này chứ nhỉ? Mình không phải tiếc tiền mừng mà thật ra mình thấy không thoải mái vì nó lại giồng trường công lập mất rồi. Mình có trao đổi với 1 vài phụ huynh cùng lớp thì họ cũng có cùng suy nghĩ như mình nhưng không ai dám phản ánh với hiệu trưởng vì con mình vẫn còn học đấy. Đặc biệt với con mình thì bé rất khó hoà nhập với môi trường mới do bị ám ảnh bởi thời gian học trường công lập nên mình không biết có nên phản ánh chuyện này với hiệu trưởng hay không? Thật khó khi con đi học các mẹ nhỉ.
Theo ý kiến của mình thì PH nên họp nhau lại 1buổi thống nhất tặng quà chung hoặc nộp quỹ đi chung là hơn - nên gỡ rối đừng làm fức tạp vấn đề(VD: fản ánh với HT....) Mà kô fải cứ đi học là GV trường nào cũng thế đâu - GV cũng là con người cả - cũng có người này người kia Bạn đừng đánh đồng mà thấy mất lòng tin ở đội ngũ các thầy cô giáo Chúc tìm được hướng giải quyết
Chuyện này có gì đâu mà phải phản ánh lên tới HT hả bạn, chỉ là mối quan hệ ngoài trường ngoài lớp thôi mà.
Mình cũng là giáo viên, đọc chuyện này mình thấy buồn quá, sao các mẹ lại nghĩ như vậy nhỉ; khi cưới mình cũng mời sinh viên, nhưng k nhận tiền mừng của các em, các em đã có một hành đọng làm mình nhớ mãi, cả lớp mình dạy đã đến và mua bóng bay đến trang trí nhà mình trước ngày cưới, trong cuộc sống nhiều khi chỉ cần đến tấm lòng, chẳng nhẽ việc mời phụ huynh đến đám cưới lại là một chuyện to tát thế sao, chắc cô cũng k giàu hơn khi có thêm vài ba phụ huynh đến dự đám cưới đâu bạn ah, trong xã hội ngày nay càng ngày mọi người lại k nhớ tới câu: "Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Xin chia sẻ với ý kiến của tôi với mong muốn xây dựng thôi
Mình cũng nghĩ đây chỉ là vấn đề xã giao . Mình cho rằng chắc cô giáo cũng chỉ nghĩ đơn giản là muốn tạo mối quan hệ thân thiết với phụ huynh học sinh thôi . Lớp có ít học sinh, cô cưói chẳng lẽ lại không thông báo gì với các phụ huynh. Cô cũng mời vì xã giao thôi, chứ không mời nhiều khi lại có ngưòi trách ấy chứ. Tớ mà ở địa vị của mẹ nó tớ lại thấy vui, vì đây là một cơ hội để mình bày tỏ lòng quý mến đối với cô thôi và làm mối quan hệ giữa cô và phụ huynh trở nên thân thiết. Trước lạ sau quen, huống chi đây lại là cô giáo của con mình. Chuyện báo cáo với HT thì thật vô lý quá, cô có làm gì sai đâu. Tất cả đơn giản chỉ là xã giao thôi, cô quý thì cô mời, bạn quý mến cô thì đi dự đám cưới. Bạn tặng gì cô cũng là tấm lòng của bạn
Cám ơn các mẹ đã cho ý kiến đóng góp, lúc đầu mình cũng nghĩ đơn giản là vấn đề xã giao mẹ nào hay trao đổi với cô thì cô mời thì đúng là thêm thân thiết. Nhưng mình thấy cô mời tất cả phụ huynh các cháu trong lớp kể cả là những cháu mà mình biết bố mẹ chỉ tiếp xúc với cô 1 lần đầu khi con đến lớp cô cũng gửi giấy mời qua ông bà hoặc người giúp việc đưa đón cháu thì mình thấy không còn là xã giao để tạo mối quan hệ thân thiết nữa. Hơn nữa các mẹ biết chắc chẳng ai đi dự được đám cưới của cô cách Hà Nội đến hơn 100km thì việc cô mời phụ huynh như phát giấy mời họp thì các mẹ sẽ cảm thấy như thế nào? Mình cũng chẳng có ý bảo cô giàu nghèo gì khi mời cưới và nó hoàn toàn khác việc Meo con 2006 đưa ra vì bạn và sinh viên có mối quan hệ lâu dài và có tình cảm thì chuyện mời cười là bình thường và nếu là mình trong hoàn cảnh đó nếu cô không mời thì mình cũng đến chúc mừng. Còn việc chỉ gặp nhau một vài lần mà mời như vậy thì mình không tán thành. Bạn cũng thấy ngày nay càng ngày mọi người càng hiểu câu " Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy " khác với ngày xưa nên bây giờ giáo dục mới có nhiều vấn đề như vậy. Mình không cóý đánh đồng mọi giáo viên với nhau mà mình nghĩ chỉ một vài con sâu làm rầu nồi canh tại sao chúng ta không đấu tranh để cho những hiện tượng xấu bớt đi để cho con cái chúng ta được hưởng nền giáo dục tốt hơn?
Keke, nhà tớ còn được cô giáo dạy múa cho con mời dự đám cưới cơ. Cô cũng phát giấy mời như mời họp ấy. Có những bé, quanh năm hết người này đến người khác đưa đi học, chả bao giờ thấy bố mẹ đưa đi, thế mà cũng được phát giấy mời
Đúng là mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau, nhưng mình chỉ nghĩ dù sao cô giáo thay mình chăm sóc con cả ngày, tất nhiên là được hưởng lương rùi nhưng mình cho là việc báo với hiệu trưởng việc này thì quá funny, minh quan niệm việc tặng quà hay mừng đám cưới, etc chỉ đơn giản là thể hiện sự quan tâm đến cô thôi. Mình k quen tranh luận trên diễn đàn và mình nhấn mạnh là những lời chia sẻ của mình chỉ mang tính xây dựng thui, còn tuỳ bạn quyết định và hành động, mình thấy upset hơn với câu kết luận cuối cùng của bạn, mình xin kết thúc tranh luận với bạn ở đây, vì nó đã đi hơi quá đà, have a nice day!