Cô giáo ném thước vào mắt học sinh Tiểu học Quang Trung. Ảnh: CT. Trong giờ tiếng Việt lớp 1, thấy Kiệt chưa kịp hoàn thành bài kiểm tra để nộp, cô chủ nhiệm dùng thước nhôm đánh vào tay học sinh này. Khi Kiệt quay về chỗ, cô giáo tiếp tục dùng thước ném theo khiến mí mắt em rách và chảy máu. Sự việc xảy ra ngày 8/11 tại lớp 1A, Tiểu học Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) do cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm. Sau khi gây thương tích cho trò, sợ phụ huynh em Kiệt và các thày cô trong trường biết, cô Nguyệt đã yêu cầu cả lớp giữ kín chuyện. Thậm chí, cô Nguyệt còn dặn học trò, nếu ai hỏi sao bạn Kiệt chảy máu thì bảo là bạn Quang cào. Chị Nguyễn Thị Hồng, mẹ Kiệt thấy mắt con chảy máu và sưng tấy liền gặng hỏi và được nghe kể lại toàn bộ nội dung vụ việc. Bức xúc trước việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm hành xử thô bạo, chị Hồng gửi đơn kiến nghị nhà trường xin chuyển con mình sang lớp khác. Theo chị Hồng, sau khi gọi điện thoại thừa nhận việc đánh Kiệt, sáng 10/11, cô Nguyệt đã đến xin lỗi em và gia đình nhưng vẫn giữ thái độ ngạo mạn: "Căng lắm là em nghỉ dạy". Sáng 23/11, Sở GD&ĐT Nghệ An đã vào cuộc và tiến hành xác minh làm rõ nội dung vụ việc. Hiện, Tiểu học Quang Trung đã có quyết định tạm đình chỉ công tác, yêu cầu cô Nguyệt viết kiểm điểm, tường trình sự việc. Cảnh Thắng VNEXPRESS
Gia đình trò bị cô giáo ném thước được vận động rút đơn Gia đình trò bị cô giáo ném thước được vận động rút đơn Theo gia đình học sinh Kiệt, sau khi cô Nguyệt bị đình chỉ công tác, một số giáo viên, phụ huynh lớp 1A đã đến vận động gia đình rút nội dung đơn tố cáo ban đầu và thảo lá đơn khác nhằm giảm nhẹ sai phạm cho "cô giáo ném thước". “Chúng tôi chỉ bảo vệ sự thật. Cho dù các cô nói gì đi nữa, gia đình cũng không thể nào viết đơn sai sự thật”, bà cháu Kiệt cho biết. Theo chị Hồng (mẹ cháu Kiệt) và một số học sinh, chiều 26/11, Hiệu trưởng Lê Thị Minh Châu đã mời 5 học sinh ở lớp của Kiệt lên phòng mình làm việc. Một học sinh có mặt tại buổi gặp hiệu trưởng cho biết, cô yêu cầu các em kể lại tường tận việc cô giáo Nguyệt đánh bạn Kiệt và dặn dò khi có ai hỏi thì phải khai báo cô Nguyệt chỉ đánh Kiệt một lần. Tuy nhiên, ngày 27/11, cô Châu chỉ thừa nhận có gọi một số học sinh lớp 1A lên để xác minh lại sự việc, và phủ nhận việc bày cách trả lời cho các học trò. Trao đổi với VnExpress, Trưởng phòng giáo dục TP Vinh Nguyễn Minh Châu thẳng thắn: "Cho dù phụ huynh và học sinh đến 'xin giảm tội' cho cô Nguyệt thì đó cũng chỉ là yếu tố tham khảo. Quan điểm của chúng tôi phải làm cho đúng bản chất, xử lý nghiêm". Ông Châu cho biết, đơn giải trình của cô giáo Nguyệt không khớp với lời khai của Kiệt cũng như mẹ em. Cô Nguyệt cho rằng mức độ vụ việc chưa nghiêm trọng. Theo vị trưởng phòng giáo dục, nếu đây là trường hợp công chức thì hội đồng kỷ luật của thành phố họp và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, do cô Nguyệt (32 tuổi) chỉ là giáo viên hợp đồng của Tiểu học Quang Trung, nên Hiệu trưởng sẽ xử lý và báo cáo phòng GD&ĐT. Ngày 8/11, trong giờ tiếng Việt lớp 1, thấy Kiệt chưa kịp hoàn thành bài kiểm tra để nộp, cô chủ nhiệm dùng thước nhôm đánh vào tay học sinh này. Khi Kiệt quay về chỗ, cô giáo tiếp tục dùng thước ném theo khiến mí mắt em rách và chảy máu. Ngày 10/11, cô Nguyệt thừa nhận việc đánh Kiệt và xin lỗi em cùng gia đình. Cảnh Thắng - Tiến Dũng VNEXPRESS
"Căng lắm là em nghỉ dạy"....???cô ơi là cô ?????ngạo mạn và dửng dưng đến không thể tha thứ .Với những cô giáo như *hung thần *thế này ,liệu các cháu có còn tâm trí tiếp thu bài giảng k0 nhỉ ?
Mình k0 trực tiếp nghe nhưng được người nhà kể cho về 1 cô giáo mầm non sống gần nhà mình làm những việc như sau :chủ định dùng đòn roi đánh cho trẻ sợ nhưng đánh vào những chỗ k0 để lại dấu vết cho cha mẹ biết (véo tai ,cốc vào đầu ...v..v)dặn tất cả các em phải nói dối là cô yêu trẻ và không bao giờ đánh trẻ +bố mẹ đưa đến đón cháu cười tươi và đon đả ,đứa nào mà khóc lóc bố mẹ chỉ ra về 5 phút thôi là ...chết với cô .Còn nữa _ xảy ra vụ lộ clip sex vàng anh , các cô mang đĩa vào giờ ngủ trưa túm năm tụm ba mở bằng đầu đĩa của lớp ngồi xem chả cần biết các cháu ngủ hay chưa ? +và chốt lại cô tuyên bố :tao ghét cái bọn trẻ con _Hixc ,ghét trẻ con mà lại đi làm cô giáo ,từ hôm nghe kể lại mình bị ám ảnh các mẹ ạ ,hôm nào con đi học đưa con cho cô giáo cứ thấy lo lắng thế nào ý (nghĩ thầm chả biết cô giáo như thế nào ? như cái cô kia thì chết )đón con về toàn giả vờ hỏi cô giáo con có đánh các bạn không ?có hay quát mắng hay phạt không .??? Mình đồng ý với các cô là trẻ nhỏ rất hiếu động và nghịch ngợm ,đôi khi các cô cũng không kiềm chế nổi bình tĩnh nhưng những cô giáo chủ động đánh trẻ cho sợ và k0 hề yêu trẻ ,k0 hề có chút lương tâm xin hãy loại ra khỏi ngành này bởi với trẻ *cô giáo là mẹ hiền ỏ trường *và đừng làm vấy bẩn công việc cao quý :trồng cây ,trông người thêm nữa