Hà Nội: Cô giúp việc nhà mình cho mẹ nào cần đây ạ !

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi thao hip 86, 13/6/2015.

  1. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Tớ vừa cho cho nghỉ luôn rồi. Chẳng chờ đến chiều nữa. Kêu là "Cháu cho cô nhiều tiền thế này (làm 9 ngày tớ trả lương 10 ngày + tiền xe ôm hôm trước tới nhà tớ), đối xử tử tế thế này cô ngại quá. Nói thật là cô rất quý vc chồng cháu, con bé rất ngoan, cô rất thích cháu , nhưng mà nhà cháu nhiều muỗi quá cô ko ngủ được". ak ak, từ hôm đến kêu là đêm muỗi đốt cô ko ngủ được, hnay đang tính mua cho cái màn thì tuyên bố nghỉ việc. Hóa ra lý do là do muỗi đốt. Chết mất thôi các mẹ ơi. Sau khi nghe tớ nói bla bla thì kêu hay là ... hay là..... có ý muốn ở tiếp. Tớ chả nói gì. Kiểu này mai lại bảo xà phòng ăn da tay cô, nóng quá cô ko ngủ được, ...---> rồi lại tuyên bố nghỉ thì toi. Mình lúc nào cũng phấp phỏng, hại não hại tim lắm. Cho nghỉ luôn rồi. Trước khi đi còn nấn ná mãi, ngồi thần ngắm con tớ 1 lúc lâu. Chắc rồi thấy tớ ko níu kéo gì mới thay quần áo đi. Thế là xong 1 đời giúp việc. Tiếp tục tìm người khác với những gian nan khác.
     
    Đang tải...


  2. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Mấy bà gv cứ đứng núi này trông núi nọ, ở nhà chủ yên ổn rồi nhưng cứ mơ mộng nơi tốt hơn, nhưng cuối cùng đi nơi khác cũng đâu có hơn gì. bảo sao cứ mãi không tốt lên được. Bà gv hàng xóm nhà mình ở quanh năm suốt tháng với nhà chủ, chả kêu ca gì, năm lấy lương 1 lần, được 1 cục mấy chục triệu đi gửi tk, vì bà ấy quan điểm là ăn ở nhà chủ rồi, quần áo đc may cho nên chả cần tiền, ở vài năm cũng đc cả trăm triệu ngon lành.
     
    mayhong79ellsa thích.
  3. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Có khi phải lập topic danh sách đen các cô để chiu em mình đỡ mất tjan các mẹ nhỉ
     
    mayhong79 thích bài này.
  4. bichhuong82

    bichhuong82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mình đang có nhu cầu tìm GV lâu dài cho em trai
    Tuổi tầm 30-45 tuổi

    Yêu cầu: thật thà, ko ngại việc, biết nấu ăn, biết chăm em bé (Em dâu mình chuẩn bị sinh)
    Công việc: dọn dẹp nhà, nấu cơm, phụ giúp chăm em bé
    Nhà 1 tầng , diện tích 50m
    Thành viên: 2 vợ chồng trẻ, nhà có đầy đủ tiện nghi
    Lương thử việc 3tr tháng, Lương chính 3.5tr. Ăn ở tại nhà.
    Nhà 2 vợ chồng trẻ nên cũng không có việc nhiều, chủ yếu là nấu cơm, phụ giúp chăm em bé sơ sinh
    Nhà ở Long Biên - Ngay chân cầu Vĩnh Tuy
    Liên hệ: 0914.383720
    Tks' !
     
  5. lê dâu tây

    lê dâu tây Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8

    Chắc tại các mẹ cần quá nên cô GV này làm giá rồi. Hic... khu chung cư nhà mình các chị đi làm toàn giá 3tr, toàn làm 1,2 năm rồi mà cũng ko đòi hỏi tăng lương, cũng chẳng có lương thứ 13. Chủ top chắc chiều Gv nên quen mui rùi.
     
  6. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Chia buồn bạn @mayhong79. Hôm gọi điện cho bà này bà ý bảo mình ngày mai gọi lại xác nhận nhưng lên đây thấy bà í nhận mays nhà liền nên mình bye luôn.
    Mà xác nhận lại tí là bà í bảo mình là ở Sơn Tây mà. Chồng vẫn còn. Còn bảo hỏi í kiến chồng con bla blo ...
     
  7. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi thôi bà này lươn lẹo quá. Bảo tớ chồng chết năm 27 tuổi, lấy chồng năm 16 tuổi. 7 năm sau mới có con. Quê ngay Hà Đông vì bảo từ nhà bà ấy đến nhà tớ là 16km. Bảo bạn mai xác nhận là vì bảo tớ làm hết ngày mai, đến ngày kia mới đi. Ko ngờ là tớ cho nghỉ luôn.
    Eo, mấy cái bà leo lẻo mồm thế này thật đáng sợ quá. Thôi may cho lướt sớm. Kêu là làm ở đâu cũng luôn để mình là ng chủ động ra đi chứ ko để chủ nhà phải đuổi.
     
  8. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ở đâu mà có giá gv 3 tr thế c? Mấy ba chị khu nhà e đang hè nhau đòi lên 4tr í.
     
  9. mayhong79

    mayhong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Thế thì mình cũng hè nhau ko tăng
     
  10. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Chị e mình đi làm suốt ngày, về lại đâm đầu vào chồng con, k có thời gian rảnh như các bà này lê la suốt ngày nói xấu nhà chủ. Các bà ấy biết c e mình đi làm bí người nên cứ nay doạ nghỉ mai doạ về để đòi tăng lương. Cũng khổ các mẹ muốn đc việc nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt chiều các bà ấy hơn chiều vong. Được thể các nàng lại càng hùa nhau đẩy giá lên. Em gọi điện nói lương 3 tr 5 có bà còn bảo lương đấy thì đi thuê ng khác đi rồi dập máy cái rụp mới sợ chứ. Có lẽ nên lập hiệp hội bảo vệ những bà mẹ bị gv "ức hiếp" :|
     
    jaispierre thích bài này.
  11. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Mấy bà gv là hay được đằng chân lấn đằng đầu lắm. Đang muốn cho nghỉ bà gv nhà mình đây. Ko chịu được mà chưa tìm đc người mới.
     
  12. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm qua mình vừa gọi điện cho 1 bà (được giới thiệu) thì được trao đổi thế này: Chị muốn nghỉ vì chị xin về quê có mấy ngày mà nhà nó cũng trừ lương, lại còn mất tiền đi lại cũng phải mấy trăm nghìn, kiểu chi li như thế nên chị ko thích. Chị cũng chưa xin nghỉ đâu, vẫn đang ở quê, nếu tìm được nhà khác thì chị mới báo nghỉ. Mà nhà đấy đang trả chị 4tr rồi nhé, thấp hơn chị ko làm đâu.
    Đấy, giúp việc bây giờ toàn kiểu nhảy việc thôi, thậm chí đang làm ở nhà mình nhưng vẫn tìm việc khác để đòi tăng lương. Một năm đòi về quê mấy lần mà bắt người ta phải cho ăn đủ lương và cho cả tiền tàu xe trong khi lương + chi phí cho các bà hàng tháng còn cao hơn cả lương của chủ đi làm. Mình thấy bà này kiểu đấy nên cũng chả hứng thú mời nữa, vì bà ý đổi xử với nhà khác như vậy thì sang nhà mình cũng được vài bữa là giở quẻ thôi. Khổ thân cho mẹ nào đang thuê bà này.
     
    mayhong79 thích bài này.
  13. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,280
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    ôi, e điên đầu mất với gv, e thay ng thứ 3, bố mẹ e bảo ko ai ở đc với mày, may có chị hàng xóm bảo đứa đầu chị đếm đến 20 ng
     
  14. subjkuty

    subjkuty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Em thì phát rồ với các bà gv,ham cầy phim đến nỗi đến h xem phim là bất chấp hết,phong gv nhà em ko để tivi,mà toàn xem vào tầm 8h tối cái phim cô dâu 8 tuổi,mình bảo là tối phải để nhà cháu xem còn trưa rảnh thì bà xem thế mà tối giành cả tivi với mình, kêu trưa buồn ngủ lắm ko xem đc,mà ngủ từ 12 rưỡi đến 3 rưỡi mới dậy ko đc xem thì đi thẳng sang nhà hàng xóm( kêu là bà gv bên đấy đc xem) nửa tiếng sau thấy về vì chủ nhà ng ta xem, ai đến lượt bà, vô duyên vãi ra. Dặn bà í là ko đc tích đồ đồng nát, gật gù ra vẻ đồng í sau đó ko những tích vỏ lon của nhà mà còn ra cả nhà rác để nhặt lon của nhà khác vứt đi rồi về bọc vào túi đen,giấu giếm vào cái chỗ mình ít khi sờ đến,lúc phát hiện thì zòi bò kín cả túi to đùng. Làm đồ ăn với rửa bát thì bẩn,góp í nhẹ nhàng thì kêu mình khó tính. Gọt susu thì còn nguyên vỏ ở mấy cái khe,bảo gọt lại thì ko gọt đem thái miếng luôn,lúc ra thấy thế em tự gọt lại ko thèm nhờ nữa thì giật cái rổ susu lại định cho vào nồi luôn. Kêu là khó tính thế cô ở đến hết tháng thôi,em cho nghỉ mịe nó luôn lúc đấy. Mình là người chứ phải lợn đâu,có mỗi việc dọn nhà với cơm nước mà làm chả xong lại đòi hỏi,lương thì 3,5 tr ko phải trông trẻ con,trưa ngủ 3 tiếng, ngủ dậy đi buôn chuyện đến 5 h chiều mới về,tối rửa bát xong là 8h kém đã nghỉ.
     
  15. subjkuty

    subjkuty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Chưa kể hay lên giọng như ta đây là chủ với mẹ chồng em,thế mới máu
     
  16. lê dâu tây

    lê dâu tây Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8

    Mình ở trung kính. Các chị Gv ( những chị mình biết) thì ko kêu j hết. Họ hiểu đièu làm lau dài, cv nhẹ nhàng, nhà cc thì bé tí, có trẻ nhỏ thì 3tr5. Ko có lương tháng thứ 13 như nhà các mẹ đâu. Mình cũng đang tìm ng cho chị gái. Hôm trc có 1 cô, lương 3tr, nhưng làm đc 1 tuần mình sang nhà chị cho nghỉ luôn. vi tội sáng sớm bước chân ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm xin 20k nạp thẻ. Chị mình cho 100k, hôm sau xin mình cái thẻ, mình bảo chị ko cho vì vừa làm đã thế ko ổn( cái thẻ Sđt vài chục tiếc j nếu ng làm đc việc. Mình có cứng ngay từ đầu thì họ mới ko đè đầu cưỡi cổ) . Cái tội lươn lẹo mình thẳng tay cho nghỉ. Chị mình bảo thánh toán thì 700k tiền lương cho thêm 300 cho tròn 1tr em ạ. Hic.... Chính tại những người như chị mà làm hư Gv. Cho thêm 100 tàu xe là đc rồi.
    Cac mẹ đừng để Gv bắt bài rồi vòi vĩnh, những ng như vậy làm ko bền đâu. Các mẹ lương 3tr , có baby nhỏ chưa đi học thì 3tr5. Vậy là mức lương ổn rồi.đừng hứa tăng hay thưởng j. Thấy tốt tự cho thêm thôi. Kẻo họ ngóng mãi ko thấy lại dở chứng đấy
     
    mayhong79overlord thích.
  17. lê dâu tây

    lê dâu tây Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Vậy thì cho lượn ngay đi mn. Hic.... Đi làm về đã mệt mỏi, gặp ngay bà gv nhà mn thì 2tr mình cũng ko thuê. Bố đời dã man
     
  18. overlord

    overlord Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Mình nghĩ người làm tốt và tử tế thì họ sẽ chẳng vòi vĩnh, mình tự biết lúc nào cần tăng. Còn cái kiểu đã giở bài này bài kia đòi tăng thì sẽ chẳng bao giờ là đủ. Thậm chí mình gọi cho TT, chính các TT cũng kêu là lương bây giờ toàn 4tr thôi này nọ, nhưng xin lỗi, lần nào mình mà tìm qua TT cũng chẳng được người nào ra gì, chỉ biết đòi hỏi, việc ít, lương cao. Thế nên giờ tìm cách tự tìm, chẳng có qua TT nào nữa
     
    mayhong79 thích bài này.
  19. Me Kimcuc

    Me Kimcuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,292
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    103
     
  20. Lily1188

    Lily1188 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Số em làm sao gọi bà nào cũng đòi 4tr mà nhà cc lại còn chưa đi làm
     

Chia sẻ trang này