Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng. Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và nhựng nổi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành đông mà chúnh ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúnh ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rổi!! Còn một ngày nữa mà chúnh ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng của cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà. Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay . Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng có phải đây là câu nói trong Quẳng gánh lo đi ko chị nhỉ, em cũng có đọc sơ qua thôi, em thấy đúng thật, mình cứ cố gắng cho ngày hôm nay thì hơn
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng suy nghĩ làm gì cho mệt chị em ơi. kiểu này chắc nặng đầu lắm
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng nhiều lúc cứ nói thế nhưng đầu óc lại toàn nghĩ về chuyện buồn đã xảy ra đấy, mình hay thế lắm
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Em cũng ko biết có phải trong "Quẳng gánh lo đi" hay không? Em có đọc những câu chuyện ngắn hay và ý nghĩa và em thấy câu chuyện này hay quá nên post lên cho cm cùng đọc
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Đúng vậy, có những chuyện buồn đâu phải bảo ko nghĩ tới là ko nghĩ được ngay đâu. Nhưng những lúc như vậy chỉ có cách cố gắng làm 1 điều gì đó cho quen bớt chuyện buồn đi mà thôi!
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng đúng vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc đã qua, hãy tiến lên phía trước!
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Đúng rùi đó. Nên lo cho cái hiện tại tốt đã
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Em nghĩ ko nên lo lắng ngày nào hết, vì có lo cũng ko giải quyết đc vấn đề. Cứ vui vẻ và phòng thân, lo xa 1 tý thôi để chuyện j đến cũng ko bị bất ngờ quá.
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng ko thể ko lo lắng nhưng đúng là học theo cách này để hiện tại xua đi những lo lắng ấy và biết cách thẳng thắn đối diện với thực tại là quan trọng nhất.
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng giá mà ko có những thứ pải lo lắng để ngày hôm qua và ngay mai luông tràn ngập tiếng cười cm nhỉ
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Bài viết thật hay, mình cũng nhớ câu thơ: - Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy - Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Mình lại hay nghĩ cho ngày mai nữa, quan trọng là ngày hôm nay và ngày mai. Còn việc gì đã qua thì cho qua luôn!
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Chuấn các mẹ nhỉ, đôi khi tại chúng ta cứ lo lắng quá nên thấy cuộc sống thật nặng nề. Cứ suy nghĩ lạc quan thì mọi thứ sẽ ổn các mẹ nhỉ? Chúc các mẹ đầu tháng đắt hàng nhé!
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Đúng đấy mn ah? Nhiều việc có lo cũng có làm được gì đâu, có khi còn làm cho mọi truyện trở nên phức tạp và trầm trọng hơn đó chứ. Tốt nhất là cứ lạc quan vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng Được như mn nói thì còn gì bằng? Kiểu như là trên thiên đường giống như trong truyện cổ tích rồi Nhưng thực ra em thấy là cuộc sống cứ phải có chút vui chút buồn mới thú vị chứ lúc nào cũng vui rồi cũng thấy nhàm chán đúng ko mn?
Ðề: Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng do tinh và suy nghĩ của mỗi người, nếu làm đc vậy thì đâu............