http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=136395 Các mẹ nên cảnh giác với nick quangsonshop này nhé! Các mẹ nên vào link để tim hiểu...
Dạ không ạ! Cái gì đã qua thì đã qua. Xin đừng bới móc nó lên nữa. Đánh giá thế nào thì tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng em vẫn tồn tại ở đây thì chứng tỏ em chẳng sợ hãi điều gì kể cả bị nói là "lừa đảo" ạ. Có những việc người ta có thể sai một lần nhưng điều đó không có nghĩa tất cả mọi việc đều sai ạ. Với cả việc đó với vụ tặng đồ không liên quan gì tới nhau ạ, lại càng không phải là lừa đảo bán hàng nên chắc chắn không có gì mà em phải lo lắng. Chỉ tiếc cho những người chỉ chăm lo soi mói người khác mà thôi.
THôi, mình cũng nghĩ như vậy, ban đầu, mình có đọc nhưng mình không muốn Commnet, đến lúc, mình cần đặt mua móc chài khóa bằng mê ka, thấy bạn ấy nhiệt tình nên ko nghĩ gì nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, mình cũng mong Sơn không còn thế nữa, vì khó khăn thì ai cũng có lúc khó khăn mà Mình ủng hộ cậu trong việc đứng ra nhận trách nhiệm và tự xin lỗi, là đàn ông phải thế- nhỉ? cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp mình làm móc khóa nhé, mình đã đặt tầm gần 30 chiếc rồi đấy!
Ủa mà sao chị bị khóa nick dzị Cảm ơn chị vì đã ủng hộ hàng móc khóa của bọn em. Thực ra em cũng theo dõi ý kiến của các mẹ cả rồi, cảm ơn những mẹ đã đưa ra lời khuyên chân thành và kể cả những người có thành kiến hay ném đá người khác. Nói chung vụ đó ai muốn bàn luận gì thì bàn luận, ai muốn đánh giá gì cũng được. Em thì tự thấy mình rất rõ ràng trong mọi chuyện chứ không phải là "lừa đảo" là được ạ. Nếu là hành vi lừa đảo thì em sẵn sàng lên khu vực đối chấ. Có thể hành động của em khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì nhưng khi cần thì đôi lúc con người hành động hồ đồ thôi ạ. Còn mẹ nào muốn bới móc hay xét mét rồi cảnh giác thì cũng là hành động chủ quan của các mẹ. CŨng chẳng thể trách được. Nói chung là con người có thể sai ở một điểm nào đó chứ không thể toàn bộ được. Ai muốn đánh giá em thế nào thì tùy quan điểm của mọi người. Chúc các mẹ vui vẻ. Em xin hết ạ!
Khóa cái đầu ông ấy, làm như người ta bán gian dối ấy, cũng can cái tội vào cười he he khi có 1 nick nào đó kiện ban quản trị vì không nêu rõ nguyên nhân, thế là bị "tước quyền thi đấu" mất 10 ngày. Mà kệ đi, thiên hạ mà, mình cũng bị 1-2 lần, vụ người giúp việc ấy, thế là vào bảo: nếu mà thấy tốt, giữ lại alfm cả đời đi, mình bực ko thèm nói nữa, vì thấy nhiều người...suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ
He, em chỉ thấy chị bị banned tức là em bắt đầu thấy lo lắng rồi. ) À thực ra lần đầu tiên vào diễn đàn đăng ký bán hàng thì em bị khóa nick ngay lập tức vì trong file ảnh của mặt hàng đó có chứa tên một siêu thị đã bị cấm bán hàng trên diễn đàn (đại loại cũng là xích mích với ban quản trị nên em cũng bị vạ lây vì tưởng em là cái thành viên bị ban đó_ Vụ giúp việc là thế nào thế chị Lần trước em cũng tranh luận với một số chị về người giúp việc Thực tế chỉ là em nói xuất phát từ hoàn cảnh của em là "em thấy người giúp việc nhà em rất nhiệt tình và em cũng cảm thông cho sự vất vả của họ". Thế mà cũng bị nói là "chưa gì đã dám nói này nói nọ,rồi là bao biện cho người giúp việc".. Em nhận ra rằng cuộc sống cũng có người này người kia Em cũng từng gặp nhiều người ở trong hoàn cảnh bị người khác chê bai đến xấu cả mặt; nhưng quan trọng gì miễn là mình sống cho chính mình là được Miễn là mình thấy đúng, sai thì sẽ sửa mà thôi.
Chuyện qua rồi, ko nói nữa, mình định giới thiệu chị giúp việc cho mẹ nào cần, bác giúp việc hứa là sẽ tặng bé nhà mình 200K tiền sữa, nên nhắn mẹ nào đến đón bác ấy thì nhớ mang theo để bác ấy đưa cho bé nhà mình các mẹ ném đá bảo mình...thế này thế kia chán, lên cáu um cho 1 hồi rồi khóa topic mà mình nói rõ là bác ấy tốt, thật thà, yêu con của người gửi như con mình, nếu có gì xảy ra, mình là người giới thiệu, mình chịu trách nhiệm tất cả. Có ai dám can đảm làm điều đó ko? vậy mà họ còn nói mình nọkia. vừa tức vừa khinh
Trở lại rồi nè, bị xóa 5 ngày nhưng cũng chả để ý nên bây giờ mới đăng nhập lại. Khi nào có vé đi xem ai là triệu phú hoặc hãy chọn giá đúng thì kêu mình nhen
mình đã đi xem ghi hình ctrình Đối mặt tối hôm kia rồi, hic, từ 7h đến 10 tối ah! mọi người biết lịch ghi hình các ctrình thì cứ xin bảo vệ vào hoặc tự vào thôi, tiền gửi xe chỉ 2k thôi
Chương trình "hãy chọn giá đúng" ghi hình tại các nhà thi đấu Hai Bà Trưng (nay là Hoàng Mai) ạ. Thường là có vé mời thì người ta thông báo trên website VTV để lại gọi điện đến nhận vé.. Còn các chương trình khác tại S9 và S10 thì chỉ cần nói với bảo vệ là vào được ạ. Hiện tại mẹ nào cần thông báo khi nào có các chương trình thì để lại số điện thoại ạ. Chứ em không thể theo dõi hết topic để đi PM từng người đâu ạ @Chị Tú Quyên: Bên chị tìm được nhân viên cứng chưa.
ấy hiểu sai ý tớ rồi. Tớ không bới gì đâu đấy nhé. Chỉ có điều ấy k lấy một nik thôi Quangsonshop ấy tớ nghĩ mọi ng trong này rất quý nik đấy. Mà nói thật ấy là ng khá nóng. Mọi nik chỉ là ảo thôi nhưng tấm chân tình mới là thật. Và cũng rất cảm ơn ấy trong thời gian qua giúp mọi người xem được những buổi ghi hình yêu thích.
He! Có điều gi sai sót thì mong anh bỏ quá cho..Em thì vốn là hiền dịu ít nói đấy anh ạ.Thường là có cái gì mình khúc mắc mà không được giải quyết thì cứ phải nói ra để đôi bên cũng hiểu ạ. Mà em cũng đâu có nói anh soi mói hay bới móc, thực sự lúc đó em nói người khác cơ ;em cũng biết có người chân thành , thông cảm với mình nhưng cũng có người không thiện cảm-điều đó là bình thường ạ.. Trước em hay dùng nick giottim nhưng giờ chuyển qua bán hàng nên dùng quangsonshop ạ. Bản thân em dùng 2 nick nhưng có bao giờ em giấu diếm thông tin cá nhân đâu, thậm chỉ các mẹ search trên google cũng thấy khá nhiều điều về em.Hồi chiều thì em nghĩ thế này, em không thích các mẹ cứ nhìn nick mà đánh giá; đằng sau nick thực sự là một con người. Nếu thực sự em không đáng tin thì em cũng chẳng tham gia diễn đàn làm gì nữa; đâu như vài mẹ trên chỗ không bán hàng trung thực rồi lại lập nick tiếp để bán Mà thôi, không nhắc lại những chuyện này nữa anh nhé. Vấn đề của cá nhân em thì em sẽ chịu trách nhiệm với những người liên quan!
vâng em ghi danh : em tên hằng ạ số điện thoại : 0986200318 bố quangshop lưu ý giúp em TH này chưa đc lên truyền hình tí nào rất thích mí ctrinh vui nhộn mong sớm đc gọi phát vé hihi
Híc cái này là nhận vé mời để làm khán giả thôi chứ đâu có phải là lên truyền hình đâu ạ. Với cả em quên mất là các chị phải nói là ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh nữa. Vì những chương trình vui nhộn như "Ô cửa bí mật" hay "Hãy chọn giá đúng" thì người ta quay ở cả hai miền. Đa số còn lại là chỉ có ở Hà Nội.
tìm người tài và tận tâm khó lắm em ah! em ơi, có biết lịch ghi hình ( buổi tối) từ hôm nay đến cuối tuần tại S9 và S10 báo chị với, chị cho cô nhà c đi xem
He! Đi xem VTV6 được không chị Bên VTV3 thì em cũng chỉ biết lịch các chương trình hot thôi (và em cũng đi xem mấy chương trình đó thôi). Còn chắc để em hỏi bạn em làm bên VTV3 xem sao.
Cho mình đkí vé tham gia chương trình này nhé, số đt của tớ dưới chữ kí, khi nào có báo cho mình nhé, cảm ơn bạn, mình ở Hà Nội. Thanks