hi các bạn ! mình nói trước mình là chồng của mẹ nó chứ không phải mẹ nó nhé để các bạn không bị nhầm hi mình đọc trên mạng thấy có vài bài báo cũ nói về việc bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh và sau đó đã họp rút kinh nghiệm . mấy bà dì mê tín dị đoan nhà mình bảo nên đeo dây hay cái gì đó vào chân hay tay cho chắc . vậy theo các bạn thì sự việc này bây giờ còn không và mình phải đối phó như thế nào ?
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? Các cụ hay cẩn thận và lo xa thôi,chứ giờ bv hiện đại lắm ,trc thì còn nhầm giờ ít nhầm lắm
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? mê tín dị đoan chứ cẩn thận cái gì . lo xa thì chả phải vì toàn dùng ba cái đồ ma để vào đứa bé . mang tiếng người lớn mà chả ra dáng gì còn không cho mình vào phòng đẻ vì muốn vào để tự đeo .
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? gi[f ko còn việc đó n]ã đâu? gi[f nhìn con là biết ngay mà, họ đính số cho tay con 1 cái, mẹ 1 cái luôn ấy ma
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? cái này mới này . cảm ơn bạn nhưng đánh số thì lúc người ta tắm thì nó mất đi thì sao bạn ? mình thấy trẻ con chúng nó giống giống nhau lắm
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? cũng chả biết nghĩ lại cũng thấy hoang mang, nhưng chắc ko nhầm đc đâu ạ vì giờ có số cho mẹ và con luôn ạ
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? người ta đánh số thế nào vậy bạn ? mình nhìn trên hình quảng cáo thấy người ta để bé trong phòng mà có nhiều bé lắm . như là ở siêu thị vậy
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? bây giờ ở viện họ cho cả mẹ và con đeo số mà, nhưng khi tắm ai mà biết nhỉ
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? Bố này chắc bị các bà ở nhà nói nhiều quá đây mà.bố nó ko phải lo đâu,lúc sinh song họ bế bé ra cân,lau người mặc quần áo,rồi đeo luôn số vào cổ bé,và đeo 1 số giống y chang vào tay mẹ.khi nào đc về phòng họ sẽ bế bé đến phòng và hỏi xem mn có số giống con rồi họ kt,đúng thì họ mới đưa bé. à đây là ở hà nội nhé,còn ở quê thì mình ko bt,nhưng ở hà nội thì ko có chuyện người nhà đc vào phòng đẻ để mà đeo cái gì vào chân vào tay bé đâu,còn ở quê thì mình thấy đi đẻ cả họ đi theo rồi người nhà cả mấy người cùng trong phòng đẻ rồi còn lo gì nữa bố nó lo khi tắm bé.mình nghĩ là khi đã bế bé cho bé ăn,thay tã bỉm cho bé rồi thì mẹ bé sẽ ko bao giờ nhận nhầm bé đâu,dù bình thường nhìn các bé đều giống nhau.
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? ôi, em sinh ở quê. Con chiu ra, minh nhin thấy ng ta lau cho con, mặc cho con quần áo mình chọn. đội mũ của mình mua...lúc đó con nằm đó. mẹ nằm đây chờ ng ta khâu, mẹ cứ thế ngắm con, cho đến khi bố con đón mẹ, và bà đón con
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? mình cũng đang lăn tăn vụ này đây, bé con nhà mình chả giống ai trong nhà cả
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? đeo vào để cho khỏi nhầm chứ sao lại bảo là mê tín dị đoan nhỉ.
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? đi siêu âm đứa bé giống mình nhiều làm vợ ghen hehe .nếu không có chuyện đó thì các bạn nử chỉ cần nói ngắn gọn thôi rườm rà làm gì mình không đọc đâu hehe . chuyện con cái thì ai mà chả lo nếu các bạn không lo thì để mình lo nhé . ý là bùa không phải là dây
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? Ở bệnh viện giờ có đeo số cho mẹ và con + camera. Nếu bình thường thì k thể nhầm được trừ mấy trường hợp cố tình thì mình chịu :v Ví dụ như nhà bố nó giàu quá, ng ta tráo
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? mình nghĩ là ko nhầm đc đâu, sinh xong tắm rửa quấn tã cho bé là họ đeo cho mẹ 1 cái vòng số, con 1 cái vòng có số , ko nhầm đc
Ðề: có khi nào bệnh viện giao nhầm trẻ sơ sinh không ? Ngày trc lúc đi sinh mình cũng sợ lắm! Tại 3 mẹ sinh cùng lúc, rùi các con có đặt cạnh mẹ đâu! cho chiếu gì gì đó để con đỡ bị vàng da và sưởi ấm lun! cứ sợ ko phải con mềnh. cơ mà các cô đỡ đẻ xong là cho luôn mỗi mẹ con 1 cặp số. rùi đặt thẳng giường mẹ đẻ. với cả con càng lớn càng giống bố nên cũng yên sờ tâm. Còn nếu trường hợp của bố cu mà bị nhầm (tưởng tượng hơi xa) Thì bố cu đến bệnh viện, tra khoảng thời gian sinh. rùi tìm các mẹ, có con cùng giới tính. mang đi xét nghiệm vậy! hic hic.... cầu trời khấn phật là ko nhầm. chứ nhầm thì chắc nhận nuôi luôn con nhà ngta.