mình cũng từng thế, nghĩ ly dị là xong, nhẹ nhàng tự do không đau đầu lo nghĩ. rồi có 1 sáng sau khi mình tỉnh giấc tự dưng có suy nghĩ len lỏi vào đầu mình thế này: ôi thế từ nay trên đường đời khá dài 1 mình mình phải lo và chăm con cái không có chỗ dựa vào ( ông bà già rồi thương con thương cháu cg không thể ở bên lâu đc). sợ cảm giác gồng mình lên sống và lẻ loi thôi lại phải cố thêm tý gia vị cho cuộc sống bớt nhàm chán.. khi nào mệt mỏi quá bạn hãy dành thời gian cho riêng mình để xả stress, vài ngày tự do là chán ốm ấy mà
e thấy tốt nhất cho e là phải có 1 quãng thời gian sống tự do để biết mình có hợp vs nó hay k ))) nhg mọi điều kiện đều khiến e chưa có dc nó, nên cứ vẫn quanh quẩn tnay
ù,,,chị cũng phai mất 1 năm điên dại mới tỉnh đấy,,,sau đó học,,, buông,,,, và khi biết cách buông,,, thì cuộc sống lại đẹp,,,ko gian lại dễ thở hơn rất nhiều,,,
Tớ cũng đang giai đoạn muốn 1 mình đây, cảm giác như nhiều việc cùng đến 1 lúc, mệt mỏi vô cùng, lang thang vào công viên ngồi cho yên cái thân, tránh xa cuộc đời ồn ào, thấy thư thái, nhưng hết giờ người ta đi tập thể dục, trưa nắng chang chang, ngồi dưới tán cây mát lịm, nhìn ra xung quanh lởn vởn toàn mấy đối tượng nhìn hãi quá, ko đủ can đảm, lại sợ sệt, lại nhấc mông ra về với cái mớ hỗn độn kia, chán kinh khủng
e cũng từng có giai đoạn như c, nhg e cảm thấy nó là biện pháp trốn tránh tạm thời, chứ k phải là cách giải quyết. haizz
sự thực thì tớ cảm giác là ko có cách giải quyết, hiện tại là đang muốn cùng chồng con đến 1 nơi thật xa, thật lạ để làm lại từ đầu,để trốn thoát khỏi những mối quan hệ hiện tại, nhưng chắc cũng chẳng được, thấy bất lực, thấy chán vì sao mọi người cuộc sống êm đềm thế còn mình sao là lận đận, mà sóng gió, muốn tâm sự cũng chẳng có ai, có 1 -2 người bạn thân thì họ cũng bận bịu công việc, cảm thấy mình như thừa thãi, như vô hình giữa cái xã hội này, sợ thật
mình đây, muốn bỏ ck lắm lắm rồi, có ck mà vẫn phải nuôi con 1 mình rồi bao nhiêu thứ phải lo, có ck mà vẫn phải gồng lên 1 mình, muốn bỏ ck lắm rồi đây
mn lên đây viết ra đi, cũng là 1 cách giải tỏa tâm sự, và may ra có khi gặp dc những lời khuyên của người cùng cảnh đã trải qua thì lại có dc hướng đi cho mình