Cám ơn chị, em sẽ nghe lời bố mẹ nhưng mà mất rất nhiều time để quên người đó, và rất đau tim trong time tới, biết làm sao đây hả chị?
Đúng cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tình yêu. nhưng mình có quá ít time để lựa chọn người khác do cv quá bận. Hơn nữa làm sao để quên người đó đây?
Chà, bạn chưa từng yêu ai bao giờ sao ? Quên 1 người không khó như mình nghĩ, nhất là với 1 người bận đến mức không tìm đc người khác thì có lẽ sẽ càng dễ hơn Cơ mà lựa chọn là của bạn, sướng hay khổ, thiệt hay hơn trước hết bạn là người đầu tiên đón nhận. Sau đến mới là bme, nhưng mà bme nuôi nấng mình cả đời rồi, đừng bắt bme phải suy nghĩ thâm sầu nữa. Hãy ngồi lại, nói chuyện.
Mình nghĩ là được bạn ạ, bạn hãy suy nghĩ kỹ vì bạn còn phải nuôi cả con của chồng nữa, mà cv có vẻ bận như vậy mình cũng nghĩ bạn khó mà cân bằng được cv và gđ
bận rộn thì càng dễ để quên một người bạn à, đừng cố ép là do ít time quen người khác. Nói chung đừng ép mình như vậy cứ cho mình những cơ hội khác. Cuộc sống hôn nhân không thể đặt cược như là canh bạc được.
Hãy làm theo con tim mách bảo, mình nghĩ có rồi hay chưa ko quá quan trọng, quan trọng là tình nghĩa tình cảm dành cho nhau
Các bài viết về soái ca.chả ai được bằng ck mh.tưởng rằng cuộc đời như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.mình đâu mơ chi cao sang vì với mh có dc người chồng hết lòng vì vợ con.mình chỉ cần thế.vậy mà a vẫn dễ dàng từ bỏ cuộc sống này để ra đi.hãy yêu và sống bằng chính tình cảm của mình.đừng mưu cầu và toan tính quá trong tình yêu.có cho đi thì sẽ có nhận lại.thêm con là thêm phúc đó b.cố lên
Phụ nữ khi đã yêu và kết hôn rồi thì ko ai tự nhiên lại đi bỏ chồng, hơn nữa có 2 con rồi, câu hỏi lớn đó, bạn phải cân nhắc thật kỹ, bố mẹ bạn lo có lý đấy.
Bạn bè của mình cũng có 1 số người lấy ng đã qua 1 lần đò. Thực tế các bạn ấy đều rất sướng. Cứ có phải lấy trai tân mới là hp đâu: Cần hợp, yêu và chiều mình + có kinh tế nữa là ok đấy
Nói chung là bạn có quyền lựa chọn, một khi gia đình bố mẹ đã không cho thì bạn nên suy nghĩ, bạn có công việc và mọi thứ như vậy thì lo gì