Con em gần 1 năm rồi, tụi em đang tính hay làm luôn đưa nữa vào năm sau; vừa thể công con mọn với lại bà còn khỏe còn phụ trông cháu được. Có mẹ nào 2 năm 2 đứa không cho em xin ý kiến với ah
hehe, nhà tớ lúc đầu đinh để cu lớn 3-4T mới đẻ, ai dè khi được 21 tháng đã dính rồi, nên thôi đẻ luôn vì nhà tớ đang nợ nần nên muốn khi kinh tế ổn mới sinh cho đỡ khổ. Mn đẻ dày thế cứ thấy thương thằng anh ấy, bầu bí to cũng mệt, ít có time với con, ít chơi đùa những trò mạnh với con (ví như nó muốn chèo lên bụng, bế nó nhiều khi cũng khó). Mn muốn đẻ luôn thì cứ để 3 năm 2 cũng được mà, chứ lít nhít nói thật là mệt mẹ mệt con lắm Tớ cũng tự an ủi là thôi bà ngoại còn khỏe đẻ luôn bà trông cho, để lâu bà già k trông được )
Nhà mình con 22 tháng cũng đang bầu 4 tháng rồi nè, mình nghĩ cái gì cũng có hai mặt, giờ mình đẻ dầy mai con vào lớp một mình có nhiều thời gian kèm cặp con, và nếu để con 4, 5 tuổi mới đẻ thì khi con vào lớp một mình lại đang bận chăm sóc bé sơ sinh. Nên cái gì cũng có 2 mặt và tình thương người mẹ thì bao la lắm trong hoàn cảnh nào cũng có thể yêu thương con cái của mình hết mực
nhà em đây bé đầu hơn tuổi cũng nhỡ và sinh luôn thôi, sẽ vất vả hơn nhưng vì đang chăm bé đầu lại bầu bí nhưng mà sinh luôn để nuôi một thể cũng dc.
theo tớ thì ko nên đẻ dày thế, khổ mình khổ con, khổ cho đúa lớn ko dc nhiều tình cảm cuae bố mẹ.1 đứa mn chưa thấy gì đâu 2 đứa mới thấy. bé quá con ko biết gì cả tội lắm. tớ để cách nhau 5nam mà đến lúc đẻ thằng ku bé còn thấy tội con chị ơi là tội nó suốt ngày phẫm phụi vì mẹ bận trông e. mãi đến năm học lớp 1moi đỡ đó.
Mình đây, bé đầu được 8 tháng là dính rồi, đang bầu bé thứ 2 được gần 7 tháng đây. Con cái là lộc trời cho bạn ạ, nhiều khi tính cũng chẳng được ý )
Sinh dày thì vất vả cho mẹ mà đứa lớn cũng ít được quan tâm hơn. Nhưng mà cái gì cũng có 2 mặt. Còn phụ thuộc vào kinh tế và hoàn cảnh của từng nhà nữa mn nhỉ.
kinh tế dư dả ổn định thì ok đẻ luôn tiện công chăm cũng được, còn thư thư hãy đẻ tiếp thì sẽ khoẻ mẹ khoẻ con vì con đầu lớn lớn chút đỡ ốm đau và tự chơi đc
Nếu sk và tài chính cho phép thì đẻ luôn em ạ, như chị tính để cách 3 năm thế mà chạy chữa thuốc thang tận 8 năm sau mới lại có bé.
hìu em 2 năm 2 bé đây, cũng chả tính gì con cái lộc trời cho mn ạ, nhiều người đi tìm con đến khổ nên dù có mệt có thiệt cũng cảm thấy an ủi phần nào sau này các con lớn sàn sàn nhau nuôi nhàn mà chúng nó có ng chơi cùng ko bị khoảng cách tuổi tác quá, khổ nỗi thời gian đầu hơi vất vả tý có các bà đỡ thì cứ chiến đi mn ạ
Mn phải xét mặt kinh tế nhà đã này. Nuôi 1 bé vất vả nhất nh lúc ốm đau, vậy 2 đứa cg ốm thì... nếu nhà có ng giúp thì vẫn fải xem khả năng chăm sóc trẻ nữa. Ngày xưa đa số các cụ đẻ rồi cho con tự lớn, h mà làm thế chắc con mình suy dinh dưỡng vs ốm đau triền, lại còn dạy dỗ... Theo ý kiến vs kinh nghiệm đau thương mà nhà m trải qua, mn cứ để con 3t rồi hãy cho bé lên chức anh hoặc c thì bé mới k bị shock. Như a trai m, 2 gái 2 trai, chị cả lớp 2, chị hai gần 3t, 2 thg sinh đôi 1t, h 12h đêm bố công tác xa, mẹ 1 đứa, chị ôm 1đứa... nhìn tội lắm. Nhất là lúc nó ốm, cả 3 đứa nhỏ lây nhau... Chị cả nó đg tuổi chơi, 2h đêm vẫn trông e cùng mẹ, ông bà già gần 80... chị hai thì 2.5t cùng gà gật ôm e cùng chị. Ai cũng biết con cái là lộc trời cho, càng đông càng yêu. Nếu mn nhắm đủ tiềm lực về kinh tế cũng như ng chăm sóc thì hãy sinh dày, còn k thì đừng làm tội con trẻ.