em nghĩ mấy tháng đầu vẫn phải cho ku nhớn ra ngủ riêng mn ạ! vị bạn ý đêm ngủ hay quằn quại vs cả hay gào sợ ảnh hưởng đến em bé mn ạ!
hihi mình cũng thế, giờ bé lớn được 28 tháng, bé con được 8 tháng rồi hai anh em thích chơi với nhau lắm. Vất vả thật nhưng may mắn mình có bà nội chăm 2 con để đi làm chứ không ở nhà stress lắm.
đến tháng thứ mấy thì bắt đầu nhàn vậy mn! mn chia sẻ xem cần chú ý những gì ko ạ? với cả những tình huống nào sẽ xảy ra ạ!
hiện số - tay nghe - mới sinh khi về nhà bạn phải thật sự chú ý đến bạn lớn ban lớn quý em nhưng ko biết bạn ấy có thể làm cái gì với em đâu, ngoài ra bạn lớn sẽ cưng mẹ đòi mẹ với em, hãy chia sẻ với ck và bố mẹ ck để ông bà giúp đỡ. cũng ko vất vả đâu
Chuyện này ở quê mình thường thôi, các cụ có câu đẻ liên nuôi luôn cho tiện. hihi mình thì nhất quyết k nghe.
ôi, m thấy mình bầu, ai cũng kêu gần thế í. Cả ở quê, cả trên hà nội mn cũng nói vậy. Nhưng qtrong là mình nuôi, nên cố gắng thôi
Ôi mình chỉ nhớ duy nhất ánh mắt bé lớn nhà mình, khi bà ngoại dắt bé về nhà bà. Mình đứng ở cửa, nhìn bóng con nhỏ xíu, lủi thủi theo bà... đột nhiên bé ngoái lại nhìn mẹ... Thế là mình ko gửi con chi bà ngoại nữa mà giữ cả 2 chị em nó bên mình. Mà mình đẻ bé thứ 2 thù khổ ko bút nào tả xiết. Bà nội ko ra Hn đưicj (bà bán hàng mà, ko nghỉ lâu được, mình thì ko muốn về quê chồng), bà ngoại ở gần nhưng oing ngoại bị tai biến nằm 1 chỗ, bà cũng ko sang được, thỉnh thoảng đi xe ôm qua thôi. mình mổ cả 2 lần, chồng đi làm từ 6h sáng đến 9h tối lo trả nợ mua nhà. Mình chẳng kiêng khem được j, tự nấu ăn, giặt dũ, chăm sóc cả 2 đứa con. Mổ xong, đau lắm, lê từ tầng 3 xuốn tầng 1 nấu cơm thì bé thứ 2 khóc, bò lên dỗ, êm êm tí lain bò xuống, xuống thì con lại khóc... bữa cơm hàng chục lần lên xuống... 12 ngày thì con viêm phổi... đi viện đúng 1 tuần. Nói chung là thê thảm hết cỡ... Nhưng rồi cũng qua. Bgio bé lớn nhà mình 7 tuổi, sắp vào lớp 2. Thằng em 4 tuổi rưỡi khỏe mạnh và cao lớn nhất lớp. Hi hi, khổ tận cam lai. Cố lên mẹ nó à. Sẽ vất vả lắm, nhưng cứ đi rồi sẽ đến, tất cả rồi sẽ qua. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc
c dâu mình hai đứa cách nhau đúng 2 tuổi luôn cùng ngày sinh tháng sinh. c mới sinh đứa thứ 2 được hơn tháng nghe c kể mà thấy vất vả quá. đi đẻ thì đến bệnh viện 1 mình vì anh còn phải ở nhà chăm đứa lớn, mới đẻ đc mấy hôm đã phải đưa đứa lớn đi học ẵm cả đứa nhỏ theo. ban ngày thì đứa lớn còn ngoan nhưng cứ tối đến là bám rịt lấy mẹ, giựt bỏ em đánh cả em. anh chị mình ở nước ngoài nên được cái c cũng không phải kiêng khem như ở VN mình và anh mình cũng kiếm được nên kinh tế cũng không khó khăn lắm.
E thì ko có ý định gửi con cho ai cả. Cố gắng tự chăm 2 bạn thôi. Đang lên kế hoạch sinh bạn thứ 2 cho bạn nằm cũi riêng. Bạn lớn thì vẫn ngủ cùng giường với mẹ. E sinh thường cũng đỡ hơn sinh mổ. Qua giai đoạn đầu e nghĩ lại ổn hết thôi mà..)
nghe mẹ cháu kể mình nhớ lại, thời gian m đi sinh không ai trông cả nhà rồng rắn nhau lên Phụ sản, ăn ngủ ở đó, còn nhỏ nhớ mẹ cứ nhìn mẹ không nói gì, mẹ thì đau mà trong lòng thương ghê lắm. mình chưa thoát khỏi giai đoạn khổ, bé thứ 2 cò nhỏ, lại dậy anh lớn học. lại trả góp mua nhà
cố gắng thôi mn. E còn chưa có đk mua nhà riêng đây. Haiz. Sinh xong làm kinh tế chắc mới tính đến chuyện có nhà riêng quá..
ôi e cũng đang trong hoàn cảnh gần 3 năm 2 đứa đây. VC mình thì thấy vui nhưng ai cũng nói ra nói vào. Nhà e cũng đang trả góp mua nhà, nợ chị chồng nữa. Chắc là có vất vả 1 chút song mình nghĩ rồi sẽ qua nhanh thôi. CHửa đứa thứ 2 nhưng cũng hồi hộp chả kém tập 1. Bé đầu nhà e 23.5 tháng, e bầu 17w.