Em mới bầu 8 tuần thôi nhưng dọa sẩy nên phải kiêng khem đi nhẹ nhàng mà hầu như là nằm 1 chỗ ý... nghỉ làm .. giờ ở nhà buồn chán quá... có mẹ nào cùng cảnh ngộ vào đây giao lưu ạ.. em ở kim liên lương định của... mẹ nào khu vực xung quanh kết bạn chém gió cafe cho qua ngày nào....
Mình cũng đang ở nhà nè, nhưng đang kinh doanh onl kiếm tiền mua đồ ăn tẩm bổ cho 2 mẹ con hihi. Mình bầu hơn 5 tháng rùi, nhanh thiệt á.
mình thì bán hàng ở nhà nên cũng suốt ngày ở nhà 1 mình thôi chán lắm. Giờ đag bầu tròn 6 tháng rùi ))
Đây đây, em thất nghiệp đây ạ. Em đang ở nhà bán hàng onl và thỉnh thoảng lên trường mầm non của nhà để làm công tác kế toán nhưng ko có lương ạ )))
Vậy nên mới có cái khó khăn bạn ạ. Nhiều khi cũng buồn vì chẳng làm ra tiền nữa. Trước đi làm thuê còn dủng dỉnh đồng ra đồng vào.
uh nhiều khi ng ngoài ko hiểu cho ng bên trong cứ nghĩ là ng nhà cho cái này cái nọ nhưng nói thật là đến 1 xu cũng chả nhận đc, toàn làm công ko thôi,
Như tớ mở lớp mầm non ra, phải đứng ra mà làm chủ chứ. Bạn bảo làm chủ thì làm gì có tiền, toàn đi phát tiền cho người làm cho mình. Nếu làm cho gia đình mà người nhà còn không thông cảm, thì nói gì đến người ngoài. Chẳng qua mình làm gì mình cũng không muốn nói ra là mình đang buôn bán để kiếm tí tiền. Mình cứ tự mình làm thôi, có tiền nuôi bản thân, không phải xin xỏ ai là được. Khó khăn thì mỗi người giúp đỡ và thông cảm cho nhau một chút mới dễ sống. Chứ đằng này lại nghĩ là phải nuôi mình ăn, tiền điện, nước... Nhiều lúc cảm thấy buồn kinh khủng, mà ko dám nói với chồng.
Thế là tốt rồi mẹ ạ. Giờ có thời gian nên làm, nếu đông khách chẳng phải đấy lại thành nguồn thu chính sao ^^