Ngày 24 vừa qua e có đi chụp TC-Vc.bs có kết luận là e bị dính niêm mạc cổ tử cung.hic.e chưa mang thai lần nào chả bit sao bị thế.vc e cưới đc 1 năm rưỡi rồi mà chưa có bé. Đang mong ngóng từng ngày Bs có hẹn đến ngày t2 của chu kỳ thì đi nong cổ tử cung. Bs khó tính quá e cũng ko hỏi đc nhiều.có mn biết tình trạng của e bị thế là như thế nào.khả năng sau khi nong tắc có con có cao ko.hic.e sợ lắm.chả bit thế nào nữa
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic mn khám ở viện nào vậy ? các bs bây giờ sao khó tính thế nhỉ ! nhiều khi đi khám, tâm lí đã lo lắng căng thẳng, lại thêm tâm lí sợ bác sĩ nữa ! thật nặng nề ! hazzzzzz! có bệnh gì khổ bệnh đó mn ạ ! trước mình cũng có 1 cô giáo bị giống mn ! đi nong vài tháng thì có bầu, nhưng hình như tháng nào cũng phải đi hay sao ý mn ạ ! hồi đó mình cũng lại ko để ý lắm ! mn cứ hỏi lại bs xem, khó tính cngx phải hỏi. mình phải biết rõ tình trạng của mình thì mới theo điều trị được chứ ! mình cũng đang tính đi khám mà chưa biết nên khám ở đâu. đi 1 mình có được ko hay phải đi cả 2 vợ chồng mn nhỉ ?
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Bác sĩ sao mà.... Hic...hic... Mẹ nó thử đi khám chỗ khác nữa xem sao, bác sĩ thế thì mình cũng có hỏi han được nhiều đâu
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Mn đi khám lại chỗ khác đi ạ, nhiều khi kết quả khám lại khác nhau đấy. Với cả, sao mà bác sĩ khó tính, mình có gì thắc mắc thì phải hỏi cho đỡ lo chứ mn. Mạnh dạn lên, đừng ngại,
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Em đến gặp bác sĩ Tuấn 20 Hội vũ ấy bác ấy nong và chữa cho, em gái chị cũng bị vậy bác ấy đã chữa khỏi và giờ có 1 thằng cu rui
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Thanks mn.mình khám ở viện C bạn ak. Nếu 2 vc bạn chưa khám bao giờ thì nên đi cả 2 để bs chuẩn đoán cho chính xác.hic.nong tnao cũng đc chỉ mongvcon yêu sớm về.lo quá.hic
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Thật hả mn.mình cũng tìm hiểu định hnao sẽ đi khám ngoài. Đến bs Tuấn có phải hẹn trc ko mn?
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Giờ bs kinh dị lắm ak.mọi khi mình vẫn khám ở pk 56 nhưng ngĩ lối nào cũng vào viện C chụp nên vào luôn.
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic hix ! mình thì cứ nhìn thấy bs đã muốn bệnh rồi. ko biết trên diễn đàn có mẹ nào làm bs mà đọc được tâm sự của chị em mình ko nhỉ ! mình bị lạc nội mạc tử cung, muốn đi khám quá mà ko vượt qua được tâm lí sợ bác sỹ. trước thì toàn uống thuốc tránh thai để điều kinh với giảm đau, nhưng giờ mong có bé nên muốn đi khám để dừng thuốc và điều trị. khổ lắm các mẹ ạ !
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic ôi sợ thế , nhưng mừ chưa có em bé sao lại bị thế dc nhỉ
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic mình chưa nge bệnh này bao giờ, mn thử khám lại ở địa chỉ uy tín xem, nếu bs cũng bảo bị như vậy thì pải kiên trì theo bs mn ạ
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Mn chưa mang thai lần nào mà bị dính thì cũng hơi lạ. e nghĩ mn cứ đi nong đi, sau đấy theo 1 bsi giỏi để họ theo dõi cho mình.. chứ vào viện vừa đông lại nay người này mai người kia khám. mệt mỏi lắm
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Mn qua phòng khám 56 thì đỡ hơn. Chứ qua viện thì đúng là ám ảnh.hic
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Mình cũng đang tính thế.phải khám ngoài xem tnao
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic Mình chỉ mong tìm đc nguyên nhân con chữa chạy.chứ mãi ko có bé cũng lo lắm.hic
Ðề: Có mẹ nào bị dính niêm mạc cổ tử cung chưa ak.giúp em với.hic cố gắng thôi mẹ nó ạ ! có tin gì báo lại để các mẹ cùng vui nhé !
Em đang suy sụp quá các mẹ ak. Theo lời khuyên em đã qua chỗ bs Tuấn ở hội vũ khám. Qua vài đợt thả, rồi kích trứng ko có kết quả. Rồi bs cũng nong ống cổ tử cung. Sau 1 tháng ko thấy j. 2 vc dặn nhau thôi cũng gần tết rồi đợi qua tết lên tính tiếp. 2 vc vẫn sinh hoạt bt chả mảy may nghĩ gì, ra tết đến chu kỳ tiếp theo mãi chả có mới nghi nghi, em còn sợ đến nỗi ko dám dùng que tại dùng bao lần rồi có thấy 2 vạch đâu. Phi ra pk 56 xn máu. Lúc đợi nhận kết quả mà cứ run run, Beta hơn 200. Mừng rơn nước mát, run run khi gọi cho chồng. Xong rồi chả biết do số phận hay sao nữa ko khám luôn lại đợi tối qua bs Tuấn khám. Bs bị ốm con gái khám thay kl có thai. Hết. Muốn biết thai vào tử cung chưa 2 hôm nữa đi xn beta ko thì 10 ng nữa đến siêu âm lại ko rặn dò gì thêm. Vc mừng mừng tủi tủi ra về. Rồi cũng cứ thế mà tin định xn lại rồi thôi. Đến 1 tuần sau thấy bs ốm thế nên thôi qua bs Thực ở lão khoa siêu âm. Bs ko nhìn thấy rõ chỉ hơi mờ mờ hẹn 3 hôm sau siêu âm lại. Hic chưa kịp đợi thì em đã thấy ra máu màu nâu nâu. 2 vc lại 3 chân bốn căng ra 56 khám thì kl thai đang có hiện tượng ngừng phát triển. Bs cho tiêm nội tiết tố 1 tuần sau đó khám. 2vc sốc ko tin nổi. Em cứ khóc mãi ck em thì vẫn còn nc còn tát. Nghe tin bs Tuấn khám lại 2 vc lại phi xe đến bs cũng cho tiêm 1 mũi nội tiết tố như thế hết 1 triệu thì phải. 2 vc cắn răng thôi còn nc còn tát. Xong rồi theo lịch đến tiêm. Được 1 tuần ra bv làm lại xn beta nhưng bs ở pk 56 kl thai chậm pt phải bỏ. Xong lại qua bs Tuấn. Lúc đó mình thực sự sốc khi bs nói thai ko phải triển, bỏ ko gì hơn, dù em có cố hỏi, bs cũng chỉ nói thế. Nó lạnh lùng vô cảm . Dù sao em cũng đã theo bs chữa trị, lúc đó vừa đau bị mất con vừa hụt hẫng mất lòng tin ở bs. Nhiều lúc nghĩ chắc là do số phận, ông trời chưa cho, con chưa có duyên nhưng vẫn thấy buồn. Nói thật với các mẹ mong từng ngày từng giờ con đến đến lúc đi vừa tròn 3 tuần. Vc em giờ vẫn chưa vượt qua đc. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi rơi vào bế tắc mỗi người tự chịu đựng nỗi đau riêng ko chịu san sẻ. Giờ cũng đc 3 tháng rồi em muốn có con lại. Hno đi khám lần cuối ở pk 56 bs Chương. Em cũng ko rõ có fai bs Chương ở Liên Trì ko nữa. Em muốn khám ở nhà, sợ ở viện. E cũng ko dám qua bs Tuấn nữa. Mỗi lần nghĩ đến lại bị ám ảnh. Vừa đắt vừa... Các mẹ có biết chỗ nào uy tín chỉ em với ak.
Tinh hinh ch the nao rui vay e cung bi dinh niem mac ong ctc da di bom iui ko thanh cong e vua nong dk 1 tuan ch a