Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tongtham, 12/12/2012.

  1. tongtham

    tongtham Nhím - Kòi2012

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ah, em đen quá cơ. Tối qua khoảng 18h30 em đi làm về trên đoạn đường Hà Đông, đến đèn xanh đèn đỏ thì tự dưng có 2 em trai, chắc là sinh viên vì thấy đeo căp, không đội mũ bảo hiểm, mà trong khi đấy có 5-6 anh cảnh sát đuổi, cậu ta quay xe chạy ngược chiều và tông thẳng vào xe em, làm cả người lẫn xe đổ xuống đường, đau bằng chết, may mà đèn xanh đỏ nên mọi người đi chậm chứ không thì....hic, đau đã bực rồi nhưng mà bực nhất là em ấy không tới đỡ mình dạy mà còn bỏ chạy thẳng. càng ngày con người ta càng vô cảm, nếu như đấy không phải là em mà là chị là mẹ các em ấy thì sao, buồn luôn với mấy chú cảnh sát nữa....lúc ấy chỉ sốt ruột con đang chờ ở nhà thôi, cố gắng gượng về với con, sáng nay đi tập tễnh, tự động viên mình mà vẫn thấy ấm ức và buồn quá. Có mẹ nào từng bị như em thì vào chia sẻ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tongtham
    Đang tải...


  2. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    Em đi xe máy lúc 11h tối ( đi làm về ), đi rất chậm, mà gặp 2 đám nhân viên quán karaoke trên đường Nguyễn Chí Thanh tranh khách, cầm gì đánh nhau em chẳng rõ.
    Lúc em gần tới thì chưa oánh nhau.
    Đúng lúc em đi tới...em vào viện luôn . Bị oánh vào đầu, ngất luôn ko biết gì luôn.
    Chúng nó uýnh nhau xong mí đưa em vào bệnh viện.
    tổn phí 20 triệu, mang theo 2 cái răng giả và 3 cái răng hàn nữa :D :D
    Mẹ nó như thế cũng vẫn còn may rồi nhé.
    Đời vẫn có người tốt nhiều mà. Như em nè. hihi
     
  3. tongtham

    tongtham Nhím - Kòi2012

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    uh, mẹ nó đúng là đen thật. người tốt thì chắc chắn sẽ gặp may mắn mẹ nó ah ( có thể hơi chậm). cuộc sống có nhân có quả mà. chắc mình chỉ tốt gần bằng mẹ nó thôi hiiii...
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  4. tapte

    tapte Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,605
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    em thì hôm trước cũng cố gắng nhanh về với con, đường thì đông nhưng mà nhìn thấy đèn đỏ em đã dừng từ từ rồi thế mà khựng cái em lao về phía trước suýt ngã hóa ra là bị xe đằng sau tông vào đít rồi, ko một câu xin lỗi hỏi han. Vội quá đèn xanh em cũng đi luôn chán chẳng thèm nhìn kẻ đi sau kia. Ko biết xe có sứt mẻ gì ko nữa nhưng giờ cs bận rộn cứ ra đường là thấy bon chen quá. Ai cũng bận, cũng vội cố len lỏi đi lên trước mà ko quan tâm việc gì xung quanh miễn là được việc mình.... chán thật nhiều khi lại muốn về quê
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.
  5. tongtham

    tongtham Nhím - Kòi2012

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    Thực ra mình cũng chả bắt đền bù gì đâu, chỉ là 1 câu xin lỗi như thế thì có gì đâu. Vn mình đứng thứ 13 thế giới về độ vô cảm, lẽ nào đúng? E chỉ nghĩ là mình làm như thế tới lúc mình bị thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào...Dạo trước chưa có bé đôi khi thấy chán em cũng muốn về, nhưng có con rồi lại sống cho con nên khó khăn mấy cũng phải cố gắng. cố lên c tapte's ah
     
  6. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    chia sẻ với chị, cuộc sông giờ nhiều người vô tâm vậy đấy, phải chấp nhậ sống chung với lũ thôi ....
     
  7. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,927
    Đã được thích:
    3,045
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    Khiếp quá. Em bị lâu chưa? Khổ thân thế chứ. Đi đâu thấy đông đông là nên tránh xa kẻo tự nhiên mang vạ vào thân nhé.
     
  8. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,249
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    tớ cũng gặp mấy lần như vậy rồi, lần ấy tớ đi bộ sát vỉa hè ấy, gần đến chỗ rẽ, có một đôi nam nữ đi xe rẽ trái ngược chiều va vào mình luôn, ngã lăn ra đất, bánh xe nghiến lên ngón chân, đau điếng, xong 2 đứa nó phi thẳng đi luôn, m cứ nhìn theo ngơ ngác, vừa đau vừa tức, ko đc một lời xin lỗi.
     
  9. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    mh nghĩ cũng có người này người nọ ,nhưng kệ người ta đi . mình cứ làm việc đúng lương tâm mình là đuọc
     
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    hôm nay đi từ Yết Kiêu rẽ ra Trần Hưng Đạo tớ cũng bị 1 e xinh tươi tông vào mông. Chẳng hiểu sao e ấy không nhìn thấy đèn đỏ, mà cũng chẳng nhìn thấy công an, chỉ khổ mình
     
  11. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    em thì bị cái thằng điên nó sang dường đêch thèm xi nhan...
     
  12. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    em còn bị 1 cái thăng điên nữa đúng hôm măc quần áo đẹp..mình đã chẳng chông dược chân xe máy thì thôi..nó còn đẫm lên chân.
    rồi phi lên vỉa hè.nươc cống bắn tung toe lên ngươi em nữa chứ..
    lắm thăng bệnh điên vãi chưởng...dường nó đếch đi.nó đi lên vỉa hè.
     
  13. catlovekit

    catlovekit bimbim

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    em sợ nhất là phải dùng răng giả mẹ nó ạ..trông nó ko dược thât lắm.em thì chỉ có răng sâu thôi.chứ may là chưa dùng răng giả.huhuhu..khổ thân mẹ nó..bh lăm thằn điên lắm cơ...
     
  14. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,792
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    e may quá chưa bị lần nào, hihi, nhưng nhìn thấy thì nhiều r ạ
     
  15. bibimum

    bibimum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    chia buồn với mẹ nó, nhưng quả thật đọc bài mẹ nó mình buồn cười phá lên
     
  16. huonggiang_137

    huonggiang_137 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào bị như em, đâm xe rồi bỏ chạy...hic

    chuyện này là cơm bữa bạn ạ, có thể do hai bạn kia sợ cảnh sát bắt mà cũng sợ bạn bắt đền nữa nên mới bỏ chạy mà bạn
     

Chia sẻ trang này