Dear các mẹ, Em lấy chồng được 1 năm rồi mà chưa có bé nên vc em đã rục rịch đi khám cách đây mấy tháng. Kết quả là tt chồng yếu, em thì vòi trứng trái giãn tắc đoạn loa. Em khám bs Minh ở Phùng Hưng. Tháng trước bác chỉ định cho IUI ở viện C nhưng chưa được. Giờ em đang hoang mang ko biết nên theo Đông y hay tiếp tục theo Tây y. Nghe nói uống thuốc kích trứng nhiều và theo Tây y lâu quá rùi thì chuyển sang Đông y sẽ khó. Em uống kích trứng được 3 tháng rồi. Nhà chồng em căng thẳng lắm, chị chồng bị ứ nước vòi trứng nên cũng hiếm muộn mà cũng vì thế nên hai vc anh chị cũng chia tay. Em buồn lắm, mẹ chồng cũng căng thẳng. Giờ em cũng ko biết phải làm thế nào. Nếu ko có con thì chắc vc em cũng ko vượt qua được mọi người ạ. Các mẹ thông thái giúp em với, em chẳng biết tâm sự với ai, typing mà cứ khóc, chán nản khủng khiếp.
Ðề: Có mẹ nào bị tắc vòi trứng và đã có bé thì giúp em với! mẹ nó ơi, cố lên nào, đầu tiên cải thiện chất lượng tt cho chồng = đồ ăn, thuốc. sau đó là tư tưởng thoải mái thì bé con mới mau về. cưới 1 năm thì = em mà. em còn tung tăng nhảy múa 10 tháng giờ em mới tính tới chuyện có bé. e nghe các mẹ khuyên phải thoải mái, mẹ nó và xã thử đi đâu đó chơi xả xitreet. bit đâu ngựa đang tắc đường chuẩn bị mới về chuồng