Chào các Mẹ. Tình hình là tối nay, mình nấu món giả cầy ( có giềng, mẻ, xả, ko có tiết nhé). Cho vô nồi nấu, khi nồi bắt đầu nóng thấy thịt dần chuyển sang màu hồng ( như hình dưới, thịt màu đen là mỡ lá đang tính làm ít mỡ lợn ăn nhưng thấy thịt vậy bỏ luôn- mất toi hơn 100k hihi.) Mấy anh em sợ quá-ko ai dám ăn nữa, vậy là bỏ luôn. Các mẹ cho biết có phải thịt lợn bị Ngâm hóa chất ko... Cảm ơn các mẹ chia sẻ.
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Công nhận là nhìn sợ sợ. Vết màu hồng như là màu mực ý nhỉ? Có mẹ nào thông thái vào cho ý kiến nào. À, chị chủ top mua ở chợ nào đấy?
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Ui em hay nấu món này mà toàn làm chân giò thui nên ko biết nó có màu này ko, sợ quá...Em chưa gặp, các mẹ có ai gặp như mẹ cháu ở đây ko vậy?
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Mình mua ở chợ cầu tó, dưới khu cách xala hà đông 1,5km ấy. Mình ăn nhiều thịt ở đó roài, ko biết có sao ko. hiccc sợ quá Tẩy chay thịt thôi
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Ui sợ nhỉ. Kiêu này mÓn khoái khâu thì phải làm sao
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Sợ quá, 4-5 tháng nay mình ko dám mua thịt lợn ngoài chợ rồi, thèm quá thì mua thịt lợn bản về ăn thui.
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. eo nhìn sợ thật thế kia sao mà dám ăn chứ.giờ thực phẩm cũng nguy hiểm thật hix hxx
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. À mà nhà tớ hay mua thịt mệt với fivimart nhiêu mỡ kinh dị. Nhưng có vẻ đo hôi hơn thịt lơn Ngoai chợ
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Mình càng đun nó càng chuyển màu như vậy, sợ quá mấy anh em đi mua trrứng về anh cho an toàn. chuẩn bị ăn chay roài. Mẹ nào có biết cách nấu món chay xin chỉ giáo:-k
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Hik!trông ghê ghê mẹ nó ah,bjo ăn cái gì cũng sợ,hum kia vừa nghe chị hàng xóm kể mua thitj đun mãi mà toàn ra nhiều nc,hik!
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Trông ghê quá chị ạ.... em chẳng dám ăn thịt ngoài chợ nữa.... hic hic.
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. hic, mẹ cháu nhìn cũng thấy sợ quá. Trước h mua về nấu cũng không để ý.....hic hic, thế này mai ăn món gì ạ????
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. lạ nhỉ, nhà mình ngay gần chợ, sáng đi chợ đều thấy nguời ta mang cả nửa con lợn đến rồi mới pha ra nên ăn ko thấy j hết. căn bản toàn đi chợ sớm, chả bao h mua thịt buổi chiều ý. cái con bé bán hàng đông khách lắm, ra muộn 1 tí là hết rùi, chả còn j để mua
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Mình mới đi ăn món chay về. Ăn nhà hàng nổi tiếng đồ chay hẳn hoi. Nhưng thỉnh thoảng ăn 1 bữa thì được, chứ ăn thường xuyên thì chưa thích ứng được. Mẹ nó cố gắng tìm hàng thịt quen mà mua, vì thịt lợn vẫn chế biến được nhiêu món dễ ăn. Bỏ hẳn chắc hơi khó.
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Sợ quá mẹ nó ạ, k biết ngày mai có đủ dũng cảm ra chợ mua thịt về ăn k nữa.
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. noi la bo nhung hoi kho, song chung voi lu vay. Cam on ban,(online tren dt nen ko co dau-sr)
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Ep, nhìn kinh quá luôn! May mà mình ở trên này toàn chọn lợn bản ăn chứ không ở dưới Thủ đô như các mẹ thì suốt ngày lo ngay ngáy, chồng mình về dưới đó chỉ dám ăn mỗi đậu phụ!
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Không ăn thịt lợn thì k đc, ăn mãi các loại khác lại fai quay về nó, nhưng như kiểu này thì sợ nhi?
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Mà người lớn mình ăn không sao, chứ bọn trẻ con thì toi à, nhà em thịt toàn xay ra để nấu lẫn với cháo, với bột có khi găpthitj kiểu này cũng chẳng phát hiện ra
Ðề: (Nhờ MOD vài ngày) Có Mẹ nào bị tình trạng này chưa ạ. Chắc chắn là thịt chị mua có vấn đề rồi, chị chuyển sang mua thịt ở chỗ khác thôi chứ nói là bỏ em thấy khó lắm, vì thịt lợn thì chế biến được nhiều món chứ bỏ thịt lợn em chẳng biết nấu gì nữa. Em hay mua hàng thịt gần nhà, em thấy chị ấy bán toàn bán nửa con, có lần em mua sớm chị ấy còn chưa pha nên thấy cũng an tâm. Nếu mẹ nó không biết mua thịt ở đâu thì cứ vào siêu thị mua không mua thịt của các mẹ trên này cũng đảm bảo đó