Em đang bầu ở tuần 27 rồi mà lại bị quả xoang mủ, ngày rửa không biết bao nhiêu lần nước muối mà vẫn chưa đỡ. Chưa kể là đau đầu nữa . Có mẹ nào bị giống em không vào chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nhé.
Nói chung mang bầu là bạn sẽ bị xoang nhưng không thể uống kháng sinh được , Nên giữ ấm người như đi tất , bịt khẩu trang, và đội mũ len .Quan trọng là giữ ấm nhé , đi ngủ cũng nên giữ ấm , Nhà có lò sưởi bạn ngồi một lúc cũng đỡ đấy . Còn đau đầu quá mới uống như kiểu paradol nhẹ thôi , ko thì lại chườm nóng đầu rồi đi ngủ , hoặc dán salonpass sau gáy ý , nó cũng làm giảm triệu chứng đau đầu và dễ ngủ .Sống chung với lũ thôi
Cảm ơn mn đã chia sẻ với tớ nhé. Vì hồi chưa bầu tớ cũng có tiền sử bị xoang mấy năm rồi ấy mà. Sợ bầu bí mà bị ảnh hưởng tới con. Hnay tớ cúi đầu xuống để rửa mũi mà đau nặng đầu quá thể. Hì mũi cũng đau
em tr mang thai cũng bị xỏ mũi mấy lần, ho nữa, nhức mũi kinh khủng, tịt nữa ôi trời thở bằng mồm ạ em xông tỏi, dùng nước tỏi xịt vào ôi cay lắm chảy có nước mắt, e phải lấy dũng khí mới dám xịt,ho thì ngậm gừng, chanh hấp mật ong
Đừng nên lạm dụng rửa mũi , vì rửa nhiều mũi mình ko khô thoáng lại ẩm ướt nó lại viêm , quanh quẩn chỉ là để mũi sạch ko bị viêm nhiễm thôi, Nếu tịt mũi quá thì day 2 huyệt chỗ lõm 2 cánh mũi ý , day một lúc là thở được , ko tịt mũi nữa . Cũng ko nên nhỏ loại co mạch để đỡ tịt mũi vì loại này nó làm đơ luôn cánh mũi khi thở , và nó cũng sót hốc xoang khi bạn hít ra thở vào . Tớ ko thở được vị đẻ to mệt quả, ko thở được vì xoang nhưng mình làm hàng ngày thôi sẽ có lúc mình cảm thất thoải mái nhẩt. Nếu bạn ko thở được ăn sẽ ko ngon ko đủ chất thì chăm uống sữa con để con đủ dinh dưỡng , sữa nóng nhé , đừng uống lanh lại bị xoang tiếp . Trôm via tớ mang thai 2 đứa đều bị xoang nhưng cả 2 ko bị cái bệnh này quái gở của mẹ .
m ko biet mủ the nào nhưng xoang cung khó khỏi me minh xông cay giao duoc 1 thoi gian đõ gio lai van bị van rưa nuoc muoi thương xuyen con dăp cả khoai sọ voi gưng nưa
ôi sao mn trả lời mà không thấy thông báo qua mail chứ. tớ chỉ thấy cảm thì xịt nc muối pha tỏi ok chứ như tớ thử rồi thì chả đỡ.tuần trc thì ngạt mũi tối thở đến khô cả họng cả lưỡi í.
nhưng nếu không rửa thì không sạch mủ và dịch trong mũi được thì cũng không thỏ mà còn viêm hơn í. tớ thì không dùng thuốc thông mũi gì cả, tối há mồm ra thở thôi ha ha.giấc ngủ chập chờn khó chịu tí. như các mẹ xoang là do bầu bí nên bị, tớ thì là trc khi bầu có tiền sử rồi giờ bầu bí nó rình rình lúc thời tiêt dẩm nhất để khiến mình bị mới khổ chứ ha ha.
uh xoang là bệnh sống v nó cả đời í. lúc chưa bầu tớ có tiền sử bị rồi. chỉ cần nhỏ cái lọ mà có hoa cứt lợn í. là ok. nhưng bầu bí thì không đc dùng nên tớ chỉ rửa nc muối sinh lý với là xịt muối biển thôi.chỉ sợ bị thế này ảnh hưởng đến con chứ nếu k ảnh hưởng thì tớ vẫn sẽ nhất quyết k dùng kháng sinh hay thuốc tây gì cả. nên muốn hỏi các mẹ có mẹ nào bị như tớ không í mà. gọi là có tí động lực từ cac mẹ có kinh nghiệm.
không ảnh hưởng tới thai đâu mn à em bị mấy lần sinh con ra vẫn khoaar mạnh, giờ 8m rồi biết đứng, mà rất trộm vía yêu lắm
Tuỳ trường hợp mn nhé. Và cái gì nhiều cũng không tốt mà. Như mũi tớ hốc mủ nếu không rửa sạch cho dịch mũi nó ra thì nhỏ tỏi cũng không tác dụng gì. Chưa kể không rửa còn bị ngạt mũi ấy.
uh với lại lúc bầu mao mạch hay cái gì ở mũi nó sưng phồng lên dịch nó ứ lại nên lại càng dễ bị mn ạ.
Mình cũng bị xoang, đêm toàn thở = miệng vì tịt mũi. M thư nh cách lắm rồi mà k đỡ. Chi mong trời ấm lên
Uh từ hôm thời tiết thay đổi trở lạnh là mũi tớ nó cũng giở trò theo khổ tâm lắm ấy. Tuần trc tớ cũng thở bằng miệng khô hết cả họng cả lưỡi.hic.