em thèm món canh chua nấu lá me này lắm .vị chua nó thanh mát chứ k gắt nhhuw mấy loại quả. e xin đc mấy cành về trồng mà đợi ra lá lâu quá. hì hì
vậy à. ngoài bắc mình trc nhiều nhưng thấy đồn là ăn bị ung thư j đó. nhưng chăc tin vịt nhảm thui nhỉ
k phải loại mọc ở ruộng đâu ạ. cây cao tầm 2m.dạng bụi. loại me này k có quả. k hiểu sao e tìm google mà k thấy . loại này ngày trc các cụ dùng phổ biến lắm. ăn đứt các loại quả chua khác
có khi là cây chua ngút, mọc trên đồi, ngày nhỏ nhà em cũng hay ăn. như cây này pk ak? http://caytrongvithuoc.com/tag/cay-chua-ngut-von-ven/
Ngày trước nhà mình có cây này, nhưng nấu canh có lá me, phải lọc lá ra hơi mất công. Tuy nhiên vị chua của nó thanh mát gần giống lá me chua đất.
Mình thấy ở quê có nhiều lá me này chứ ở thành phố thì có ít mà hầu như cũng chẳng thấy ai bán loại lá này. E cũng thích ăn lá me nấu canh chua lắm nhưng không biết tìm ở đâu mà mua
cái lá ấy khi còn tươi sờ nhớt nhớt đúng ko mn. Em cũng chỉ nhớ hồi bé có chứ giờ không thấy đâu ạ. Ah, bạn sreach từ khóa: bụp giấm. Mình cứ thấy nó hơi giống giống nhau.
Cây này chỉ có lá, không bao giờ ra quả bạn ah. Ngày trước nhà mình ăn không hết, phải nhờ hàng xóm cắt ăn hộ, vì cây rất nhiều gai.