Lại nói đến vụ thịt lợn. Lợn nhà mình 2th nữa chắc cũng phải thịt vì đến thời điểm đóng tiền Bảo hiểm rồi Chẳng nuôi đc lâu.
Có mình này, nhưng đợt tới định phá lợn mua 3 kg tiền xu về cho các con có trò chơi truy tìm kho báu hôm trung thu tới đây. ^^
nhà e mua lợn từ tháng trước vậy mà mới cho ăn dk 1 lần. tháng này tiêu pha nhìu quá nên chưa cho ăn dk ạ (
ui đợt này nhà mình nhiều việc, đã không đút vào lại còn toàn móc trộm ra thôi, hix hix. các mẹ cho chút động lực với ạ.
Nhà em nuôi con lợn cho bé từ tết để tiền mừng tuổi của con, sau tết chăm chỉ nuôi được vài tháng rồi bà nội thấy vứt lung tung sợ trẻ con hàng xóm sang bê mất nên cất gọn vào tủ, thế là từ đó đến nay quên luôn chả cho lợn ăn. Bây h em đặt mục tiêu là mỗi tháng cứ có lương là bỏ lợn cho cọn 500k đến cuối năm mổ lợn làm quyển sổ tiết kiệm, dạo này con gái cũng lại chăm chỉ nuôi lợn lắm cứ thấy ví của mẹ là con gái lại lấy tiền bỏ vào lợn, toàn lấy tiền giấy thôi các bác ạ.
Chị thử tham khảo sản bên em xem sao nhé, vừa kêt hợp TIẾT KIÊM + ĐẦU TƯ + BẢO HIỂM với các quyền lợi cực kì hấp dẫn : - Đầu tư với mức lãi suất không kì hạn 6,8%/ năm tại thời điểm hiện tại. - Đảm bảo thời giá ngoại tệ cho khoản tiền gửi tính theo tỉ lệ trượt giá đồng $ tới 8%. - Rút tiền linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu khi cần mà vẫn đảm bảo mức lãi suất. - Quyền lợi bảo hiểm cao với mức phí bảo hiểm thấp... Và còn nhiều quyền lợi khác nữa, nếu chị muốn tìm hiểu thêm có thể gọi hoặc inbox cho em nhé. Em cảm ơn !