Để con lợn ở cơ quan như vậy thì tốt quá rồi. hi Cho tiền vào con lợn sứ làm gì có chuyện tiền nó bạc đi mn ơi...
đó cũng là một cách tiết kiệm mà mẹ nó, mẹ nó bỏ vào lợn đất cũng rất được đó, bé đầu em sinh mà trong mấy tháng bầu mỗi ngày em bỏ vào đó hôm thì 10k, hôm thì 20k... còn thừa tiền sinh đó
bỏ tiền đô vào trong lợn sứ nó bị mốc đấy các mẹ ạ, nhà em năm ngoái nhét mấy tờ đô vào, khi bán bị trừ 10% vì mốc đó.
Mn có để lợn chỗ bị ẩm không, hay trong quá trình nuôi lợn, có khi nào mn làm lợn bị ẩm ko? Chứ nếu bị mốc như vậy thì e thấy cũng nguy hiểm nhỉ?
Mình thấy mọi người bảo lợn sứ là tiền bị bạc đi đấy, nhưng vì tiếc con lợn đẹp nên mình cứ để, k nỡ đập nó
không hề để chỗ ẩm mốc mẹ nó nhé, em để trên mặt bàn mà nhà em trên tầng 4 nên cũng sạch sẽ thoáng đãng. Em bỏ chung tiền đô với tiền việt nhưng tiền việt thì không bị sao, tiền đô thì bị mốc đấy, khi đi bán bị trừ 10%, tiếc tiếc là.
Lại nói chuyện nuôi lợn, năm ngoái em nuôi được một con lợn còi....móc hàm chỉ được có hơn 7 triệu, em thêm vào nữa để mua 3 chỉ vàng, hồi đó vàng 31,40, giờ vàng lên 33,7 , vậy là iem có lãi, sướng âm ỉ....hi hi, nghĩ cũng vui
Mình ko dùng lợn đất, vì nói chung là ko có thói quen từ nhỏ đã vậy rồi , có tiền thì mình bỏ ra cho vào thẻ ngân hàng thôi
Em cũng đang quay về tuổi thơ giống chị chủ top đây, hy vọng em "Pi" thọ được đến tết năm sau để có 1 khoản sắm tết kha khá!
Bỏ tiền vào lợn đất cũng hay mà lại tiết kiệm được mn ạ, mình cũng nuôi lợn đất nè và bé gái nhà mình đang học lớp 1 cũng nuôi một con cứ mỗi khi được tiền mừng tuổi hay được thành tích trong học tập là ông bà thưởng cho bé lại cho lợn ăn liền thấy cũng hay hay
ÔI chả biết nhà các mẹ thế nào chứ. Từ ngày em nuôi lợn chỉ tốn tiền lợn. OX em bảo em có tuwowgs sát lợn toàn cho chúng nó chết non. chả nổi 1 tháng con thì mất mõm con thì vỡ toang chán lắm...