đã theo dõi để nhớ cho e heo ăn mà vẫn quên, tối nay nhớ nhét, nhà mình nuôi tận 2 con cơ, 1 con ăn tiền to, 1 con ăn tiền lẻ thôi
Hôm qua đòi được một món nợ, thế là nhợn nhà mình được ăn 02 tờ xanh xanh nhạt....tích tiểu thành đại...hi hi
Nuôi lơn cũng hay nhỉ? nuôi lợn đất đẹp đẹp chút sau khi lấy tiền thì đập lỗ bé bé ở dưới bụng nó thôi rồi để làm bộ sưu tập. EM ko bao giờ phải nuôi lợn cả. Tiền dư thì bỏ vào tủ, khi nào cần thiết lắm thì lấy ra, nhiều quá thì bỏ ngân hàng. Nhưng chưa bao giờ nhiều quá cả. Toàn đầy rồi lại vơi
Nhà em đút được 5 hôm thì bố bọn trẻ con đập ra cho bon nó mua quà. Thế là thôi không nuôi lợn nữa.hihi
E cũng mới nuôi lợn, lợn nhựa có nắp mở ở mũi ấy ạ. Hihi. Cứ có tiền kiếm dc linh tinh là e nhét vào. Đến Tết xong sẽ gộp vs tiền mừng tuổi của con rồi bỏ vô ngân hàng cho tiền đẻ. Hehe
Hôm qua nhà e khai trương con lợn mới, mà e mua con lợn nhưa thui, bé tí mà tận 15k liền, hic hic, tiếc tiền mua lợn quá, e bảo ck e chỉ cho nó ăn bún phở chứ k cho ăn cơm nguội , vì nó bé sợ nó ăn nhiều cơm nguôi lại nhanh phải thịt
Nghe mẹ kể vậy chắc em cũng cần sấm cho mình con lợn quá, em cũng hay tiêu vawtj vào những cái không cần thiết lắm ạ
Có ít chả biết đầu tư gì mn ạ. E sợ mất lắm. Thôi thì cứ bỏ vào ngân hàng cho chắc mn ạ.
mình cũng đang nuôi heo đất và mình cũng học các mẹo tiết kiệm ở đây http://webtietkiem.com/ rất hay và bổ ích các mẹ ạ
Bỏ vào ngân hàng cũng là một khoản kha khá, đôi khi ít quá không bõ gửi ngân hàng nên cho vào lợn là tiện nhất mn ah.
dạo này thấy nhiều mẹ, mua lợn mà có đít vặn ra Khi nào cần tiền móc heo , moi heo lấy tiền xài nhanh khỏi đập hehhe Vui các mẹ thật