Ông xã em được chị cùng cơ quan cho 1 hộp sữa "Sữa cho bé biếng ăn Gigo", em google thì thấy ít thông tin về sp này quá. Mà pha lên cho con uống thì mùi thơm sực nức luôn ấy, sữa pha đúng tỉ lệ, độ nóng của nước mà khi uống thử cứ thấy bột bột như sữa đậu nành không lọc kỹ ấy. Mà dạo này thị trường sữa lộm nhộm lắm, sữa giả đầy ra đấy, em lo quá, bảo bỏ không cho con uống nữa thì bà nội cháu tiếc của, nói này nói nọ. Hix. Mẹ nào có thông tin gì hay dùng sữa này rồi giúp em với đi ạ. Huhu, chứ pha sữa cho con uống mà cứ lo nơm nớp thế này thì sống sao nổi ạ? Em không chụp được hình thật của sữa, nhưng y đúc như này ạ:
Ðề: Có mẹ nào cho bé dùng sữa Gigo chưa ạ? Chả biết có phải vì uống sữa này không nhưng trộm vía, dạo này con bé nhà e ăn cứ gọi là luôn mồm ấy cm ạ. Có hôm bà nội bảo cháu là "mồm như cái đít vịt" thì bị cháu cho luôn câu "ngủ đi". Hix, hư thế là cùng. Mà cháu mới 18 tháng tuổi thôi ạ Tầm này lo hay không lo sữa đểu thì cũng hết nửa già hộp rồi cm ạ.