Trong cuộc sống hàng ngày, tiêu chí của em vẫn là ngon bổ rẻ, nhưng nói thật dạo này đọc báo chí thấy sợ quá. Ăn uống, tắm giặt... cái gì cũng độc, toàn người Việt mình tự hại nhau. Nào là rau phun thuốc, nhiễm độc, quần áo trẻ em trong siêu thị hàng TQ cắt cúc hóa thành made in Việt Nam, bún, lòng, chân gà nướng toàn là thực phẩm chứa phooc môn, nhập lậu từ TQ.... Haizza nghĩ mà hãi, thành thử ra nhà mình dù ít tiền cũng cố nhờ người quen các đồ thiết yếu trong các siêu thị tại Pháp, Hàn về dùng (tại chẳng có ai ở quê để nhờ mang đồ quê cho rẻ).... Lâu dần thành thói quen, mỗi lần đi chợ m cũng hơi run và đắn đo lắm. Còn các mẹ thì sao, các mẹ chăm sóc gia đình, con nhỏ của mình như thế nào ạ? Các mẹ có hay dùng hàng xách tay k?
Ðề: Có mẹ nào chuyên dùng hàng xách tay không ạ? Mình cũng hay mua sữa xách tay cho con thui, còn các món khác thì thỉnh thoảng mới mua, giá hàng xách tay khá cao mà
Ðề: Có mẹ nào chuyên dùng hàng xách tay không ạ? em chưa dùng hàng xách tay bao giờ nên không biết sự khác của hàng xách tay với hàng thường là gì hả các mẹ
Ðề: Có mẹ nào chuyên dùng hàng xách tay không ạ? mình có dùng hàng xách tay, chủ yếu là sữa cho con, mỹ phẩm và quần áo cho mẹ. thế thôi.
Ðề: Có mẹ nào chuyên dùng hàng xách tay không ạ? Mình có chị người quen đi Singapore là tải về thịt bò, trái cây để ăn uống an toàn, nhưng mà đâu có thể mỗi lần ăn mà đi nước ngoài mua được. Xách tay cũng chỉ xách giới hạn thôi, nhất là đồ tươi sống.