Con trai mình 6 tuổi ,mình biết là đã sắp đến lúc cu cậu thay răng nên rất quan tâm đên răng của con.Sau mỗi tối đánh răng là mình lại bắt con há mồm ra cho mình kiểm tra xem có cái nào lung lay không.Không ngờ chẳng co cai nào lung lay mà 2 chiếc răng cửa phía dưới của con mình đã mọc lệch vào phía trong ,trong khi 2 răng sũa vẫn còn nguyên.răng chưa nhú hăn lên nhưng mình đã sờ thấy.Ghay qua!có bác nào giúp với
Minh cung co con trai 6 tuoi, luc dau minh cung nghi rang khi thay rang thi rang sua no se tu gay, nhung ko phai dau ban a. Con trai minh moc rang moi trong khi rang cu chua gay chi moi lung lay thoi, minh phai dua chau ra phong kham rang de nho rang day. Bac si noi neu ko nho rang cu thi rang moi bi moc lay. Ban phai de y xem con ban da moc rang moi chua? Neu moc roi thi di nho ngay, ko thi be se ko co ham rang dep dau. Ah , ma nho nhanh lam ko dau dau. Ban nen dua chau di bac si kiem tra di nhe.
Con gái mình mới lung lay 2 cái răng cửa dưới, mới hơi lung lay thôi nhé, mình cứ nghĩ để 1 thời gian cho nó lung lay nhiều nhổ đỡ đau, thế mà hôm trước đã thấy có 2 chấm trắng trắng phía trong rồi, lôi con đến nha sĩ ngay, đúng là răng mới đã mọc lên . Nhổ ngay rồi, con gái mình dũng cảm lắm nhé, chả ai bảo, thấy đến lượt mình là tự leo lên ghế ngồi, ko khóc tí nào . BS dặn hàng ngày phải lấy lưỡi đẩy ra, nhưng mà mình sợ không hiệu quả lắm, vì con gái nhà mình chưa ý thức chuyện xấu đẹp nên chả nhớ, chỉ khi nào mẹ nhắc mới đẩy đẩy 1 tí rồi thôi, chả ăn thua. Thế này chắc sau phải đeo hàm kẹp à?