Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Me Noff, 23/8/2009.

  1. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
  2. MeTintin03

    MeTintin03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào Me Noff!
    Có phải bé nhà chị tên là Thùy Linh không, Ngô Thùy Linh?Con chị đang học lớp 1A8 tốt thế sao lại còn tốn tiền xin chuyển sang lớp 1A6 làm gì? Cô giáo Trang lớp 1A8 còn trẻ chưa có gia đình nên nhiệt tình với lớp lắm mà.Học 1A8 thì không cần phải đóng tiền mua điều hòa.Sao chị lại xin chuyển cho con sang 1A6 mà không phải là A4, A3, A7?Trường HD lên báochij nghĩ sao về chuyện đó?Chị có đồng tình không?
     
  3. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Chao me tintin.
    Bé nhà mình không phải Linh đâu. Mình thật vất vả để con vào Hoàng Diệu. Học trái tuyến đã mất một khoản rồi. Hôm đầu tiên, cháu được xếp vào Â6. Gặp cô gặp bạn nên rất vui. Vậy mà đợt tập trung lần 2, mình lại thấy chuyển sang A8. hỏi thì cô bảo chưa ổn định. Mình lại hì hục xin lại Â6. Chỉ vì con mình đã nhận cô nhận bạn trong đợt trước rồi. giờ lại sang lớp mới, mẹ còn chán huống gì con.
    Mình xin lại Â6 vì con mình thích cô Thủy. Thấy cô Thủy nhẹ nhàng nên cũng thích. Bạn cũng có con học HD à?
    Việc lên báo chỗ 1t đấy. Chỉ chỉ là tiền đóng trái tuyến thôi. Các con học lớp tiếng A, đóng 1,5 triệu đầu cơ sơ sở vật chất cơ. Hôm nay có thông báo mới, đóng 100k đầu tư sơ sở vật chất bán trú cho 5 năm.
     
    Sửa lần cuối: 11/9/2009
  4. vannguyen274

    vannguyen274 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    Thông báo nhà mình em muốn di làm gia sư cho học sinh cap 2 và cấp 1… các anh chị trong nhà có ai thi gioi thieu em nghe… vì em có thang bé hcọ lop 10 vùa moi ôn thi cho nó xog nên kien thuc cap 2 moi toanh nhu cap 3… ) nhug chỉ gần chỗ khu vuc hai bà trưng hoang mai thôi. Mong mọi nguoi trong nhà có ai giúp em voi nha….- thanks rat nhieu. Nhớ là chỗ phải tin tuong , đảm bảo ko lừa đảo nha)
     
  5. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Me tin tin dau roi

    Mẹ tin tin đâu rồi? Bé nhà bạn học lớp nào đấy? Con đi học về có vui không? Bé nhà mình nhát lắm. Nhưng mấy hôm đi học bán trú thấy vui vẻ. Mình chỉ sợ con bị sốc thôi. Đi học về mình không bao h hỏi điểm. Mình chỉ hỏi hôm nay học có vui không? Ăn, ngủ có ngon không?
    Hôm đầu tiên con đi học bán trú, về nhà con bảo tuyệt cú mèo. Cơm ngon. Ngủ ngon.
    Con gái kể cô giáo lớp 1 thích hơn cô giáo mẫu giáo. Cô lớp 1 không đánh các bạn. Bạn nào hư cô cho ra ngoài đứng suy nghĩ, khi nào thích họcthif xin cô vào.
    Nhưng có một điều mình không biết con nói có đúng không. Con bảo trước và sau khi ăn cơm không rửa tay, rửa miệng???
    Mình có để ít giấy ướt vào balo, dặn con trước và sau khi ăn đem ra lau tay sạch sẽ.
    Mẹ nó vào đây 888 chuyện đi???
     
  6. MeTintin03

    MeTintin03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào Mẹ Noff!
    Ban ngày Mẹ Tintin không tham gia được đâu, mình bận lắm, còn một em bé đang cần được chăm sóc.
    Bé nhà mình học lớp A7.Bé đi học vui lắm, được hoạt động tập thể cùng các anh chị lớn, được hát được chơi. Lên lớp học thì có các bạn đông hơn và vui hơn.
    Lên lớp 1 thì các cô khong còn sát sao với các con như ở mẫu giáo nữa đâu.Trước khi đi học mình dặn con sau khi chơi xong trước khi ăn phải nhớ rửa mặt và rửa tay.Mình cũng để khăn ướt cho con.Hôm đầu tiên con xuống sân chơi quên không mang khăn rửa mặt và tay xong không có gì lau, thế là bạn ấy lấy vạt áo lau luôn.Thế có buồn không!
    Bé nhà mình đi học về lúc nào cũng khoe điểm với mẹ, mình luôn hỏi con đi học thế nào, ở lớp con làm gì, giờ chơi con làm gì, có vui không, chơi với những bạn nào, chơi cái gì?Thực ra là mình muốn biết cả ngày ở trường con làm gì thôi mà.
    Hôm đầu bé khen ăn cơm trưa ngon, ngủ thì lạnh mà không có chăn. Hôm thứ hai thì bạn lại nói là cơm không ngon vì con không thích ăn món đấy.
    Bé kể với mình : cô hỏi ban nào ở mẫu giáo làm lớp trưởng, con giơ tay mà cô không gọi con.Con lúc nào cũng ngồi ngoan nghe lời cô mà cô chẳng khen con gì hết.
    Mình nghe nói cô Thùy Minh và cô Hồng Vân dạy tốt lắm có phải không? Mình lúc đầu cũng cố xin cho con vào lớp đó mà không được.
    Đợt này trường HD hay được lên báo ghê cơ?Mẹ Noff có đọc không và nghĩ gì về những điều báo viết.
     
  7. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Chào mẹ tintin nhé!
    A6, A7 gần nhau đấy.
    Bé nhà bạn con gái hay con trai. Bé nhà mình con gái nên nhát lắm. Nhưng nếu được sự động viên của cô hay của bố mẹ thì nhanh nhẹn lắm. Rất thích được cô giáo khen. Hôm nao cô khen một câu thì về nhà nhắc suốt.
    Cũng chuyện làm lớp trưởng, ở lớp mẫu giáo bé nhà mình không làm lớp trưởng nhưng được cô "nhờ vả" suốt. Hôm thì quản các bạn cho cô, hôm thì đi chia thìa cơm cho các bạn, hôm thì gập chăn cùng cô khu ngủ dậy... nói hcung là rất thích cô sai vặt. hihi Hôm nào cô không sai vặt mà nhờ bạn khác thì buồn ra mặt bảo là cô không yêu con...
    Hôm tập trung ở lớp 1. Bé về bảo, cô Thủy hỏi lớp mình bạn nào hô to cô cho làm lớp trưởng, cô mới hỏi có mấy bạn. Chưa đến lượt con hô thì cô đã bầu bạn Tùng Linh làm lớp trưởng rồi. Mình buồn cười quá. Bố thì bảo cô mà để các bạn lần lượt hô: Các bạn đứng nghiêm thì mệt quá.
    Bé nhà mình rất ngộ nghĩnh nhé, hom tập khai giảng về, buổi trưa mẹ đón lên cơ quan mẹ luôn, vừa đi bé vừa hỏi: Mẹ ơi, nhà mình là nhà giàu phải không? Mình bảo sao con nghĩ là nhà mình giàu? Bé bảo, nghe cô Hiệu trưởng đọc tên các bạn nhà nghèo lên nhận phần thưởng, con để ý nghe mãi mà không thấy tên con. Thế là nhà mình giàu thì mới không có tên nhỉ???
     
  8. MeTintin03

    MeTintin03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Noff à!
    Bé nhà mình cũng là con gái.Bé là con gái nhưng nghịch lắm.Sáng nào đến trường đến lúc tập trung là áo đã ướt rồi.Đấy là mẹ còn may cho áo mỏng rồi đấy.
    Nhà Mẹ Noff ở đâu, có gần trường không?
    Bé nhà mình ăn cơm ở trường nhanh lắm cô nói không phải lo cho con ăn đâu ,bé nhà bạn thì sao?
    Hôm nay đưa con đi học thấy ở trường có dịch bệnh như thế mình lo quá mà không biết giải quyết bằng cách nào cả.
    Sáng thứ hai nào bé cũng xin mẹ 1000 để giúp đỡ bạn khó khăn.Bé nhà mình thích học ngoại ngữ với người nước ngoài lắm.Đi học về bé kể luyên thuyên đủ chuyện.Bé lúc nào cũng phàn nàn là cô không cho làm lớp trưởng, cô không khen bé...
    Mình thấy trên diễn đàn khen cô V và cô M lắm mà không thấy nhắc gì đến cô Hà và cô Thuỷ cả. Mẹ Noff có nghe nói gì không thì 8 cho mình biết với.
     
  9. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Chào mẹ tintin! Topic này chỉ có 2 chúng mình độc thoại nhỉ? Không biết có mẹ nào có con học HD nữa không? Bé nhà mình thì ăn chậm lắm. Ở nhà ăn cũng kém lắm nên đi học mình phải để thêm 1 hộp sữa để bổ sung.
    Hôm qua đi học về bảo hôm nay mới biết có hai khu vệ sinh để rửa tay trước khi ăn. Con chạy xuống rửa tay, vì đông, xếp hàng và về lớp muộn nên hết mất canh. Thấy bảo cô hỏi bạn nào ăn canh, con giơ tay cao nhất lớp mà cô không cho vì hết canh rồi.
    He he, hôm trước thì mắng con trước khi ăn không rửa tay, hôm qua con kể vậy, bố lại bảo, thôi lấy giấy ướt ra lau tay thôi, không cần chạy xuống đâu con ạ. Không biết vì bố thương con phải chen nhau rửa tay hay vì thương con không có canh ăn.??? Có lẽ cả hai nhỉ?
    Bé nhà mình cũng thích học tiếng Anh, thích được khen lắm. Mà nghĩ cho cùng ai mà chả thích khen nhỉ. NHưng mình nghĩ các cháu bé tâm lý còn yếu, khi được khen thì các cháu vững tâm học hành hơn. Nhiều lúc mình nghĩ nếu mình là cô giáo thì cả lớp được khen luôn nhưng nhiều lúc lại nghĩ, mình nóng tính có lẽ làm cô giáo bọn học sinh sợ phát khiếp vì sự không kìm chế được của mình? Mâu thuẫn thế đấy.
    Mình kể cho bạn nghe chuyện khen, chê của con gái mình nhé: Ngày đi học mẫu giáo, bé rất nhát nên bố mẹ suốt ngày nhắc con có vấn đề gì con báo cáo cô giáo. Một hôm, cháu đi học về mình thấy tâm lý vẫn bình thường, vui vẻ nhưng đến đêm thì giật mình và quay mặt vào tường khóc thút thít. Bố, mẹ phải gọi dậy, lau mặt cho tỉnh táo rồi hỏi nguyên nhân. Cháu bảo: Hôm nay cô gọi con là “mày”. Hỏi là cô bảo như thế nào thì cháu kể: Có bạn nhổ nước bọt vào đầu con, con chạy lên báo cáo cô thì cô bảo: Chỗ “mày” ở chỗ nào? Về ngay. Ở nhà và từ bé đến lớn, nhà mình không bao giờ có từ “mày” cả. Nghe con kể vậy, mình đành chống chế, chắc con nghe nhầm hay là lúc đấy cô bảo cái ghế chứ không phải bảo con. Hôm sau đi học mình cũng nhẹ nhàng nói chuyện với cô nhưng không nói cụ thể câu chuyện. Tối về bố hỏi đã bảo với cô chưa. Mình cũng bảo rồi nhưng nhẹ nhàng thôi. Bố cáu quá nói: “ Sao em không bảo con em bị đau tim vì câu nói “mày” của cô đấy”. Vì bố cáu quá nên khi nói chuyện với mình, trước mặt con cũng buột ra câu nói đó.
    Mình tưởng chuyện chỉ đến đó thôi. Mấy ngày sau, con đi học về bảo: Hôm nay cô khen con ngoan, cô gọi con là con, cô nêu gương trước lớp. Con hết đau tim rồi ba, mẹ ạ”. Ai ngờ, bé nhà mình nó hiểu hết cả câu chuyện này. Từ đó trở đi, mình quán triệt mọi vấn đề liên quan đến học hành của con không được nói cho con biết đấy.

    Mình cũng nghe mọi người khen cô V, cô M. Nhưng thú thực mình cũng chưa được tiếp xúc. Ngày đầu tiên đưa con đi học, trường mới, lớp A 6 mới và đươc nói chuyện với cô T, thấy cô rất nhẹ nhàng. Về hỏi con có thích cô không, con nói thích. Thế là ok. Nhiều mẹ nghĩ vấn đề học văn hóa là quan trọng nhất nhưng với mình, con đi học lớp 1 rèn tính cách còn quan trọng hơn. Mình rất nóng tính, quyết đoán và không được nhẹ nhàng cho lắm nên mình rất thích người nhẹ nhàng. Con được học với cô nhẹ nhàng thì con gì bằng. Các cô kia mình không biết nhưng với cô T, con mình không thấy sợ cô lad rất ok. Bình thường gặp cô nghiêm khắc, nói to, quát nhiều là cháu sợ lắm. Kinh nghiệm 3 năm mẫu giáo đấy.
    Con bạn học cô Hà à? Mà sao mẹ nó thức khuya thế???
     
  10. MeTintin03

    MeTintin03 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đi làm cả ngày, tối lại về muộn nên về đến nhà còn phải lo cho 2 em bé nên nhiều việc lắm.Quần áo của con gái đi học về là mình giặt luôn. Tại bé nhà mình nghịch lắm nên nhiều mồ hôi lắm. Mình sợ để áo không giặt ngay thì sẽ ố, hỏng mất cái áo trắng của con, tiếc lắm. Bận mấy thì bận mình cũng giặt áo cho con.
    Tối nào mình cũng ôn bài cùng con, hỏi con học và chơi những gì ở trường.
    Sau khi cho 2 em bé đi ngủ mình còn làm việc nữa nên đi ngủ muộn lắm.
    Mình cũng không quan trọng việc học văn hoá nhiều đâu.Con mới học lớp 1 thôi mà. Cho con đi học nhưng mình không muốn gây áp lực cho con, cho con vừa học vừa chơi.Mình cũng muốn rèn luyện tính cách, nề nếp học cho con, rèn tính tự giác, cẩn thận, tỷ mỷ, chăm chỉ học hành cho con mà thôi.
    Mình không thấy con kể gì về chuyện chen nhau rửa tay, mình hỏi có rửa tay trước khi ăn không thì con nói có, con vẫn ăn cơm bình thường có thức ăn có canh, và con ăn nhanh lắm, lại còn ăn thi với các bạn nữa cơ.
    Hay là mẹ Noff thử nói với con khi nào thấy chỗ vệ sinh vắng thì ra rửa tay trước đi,lúc nào lên ăn cơm thì lấy giấy ướt lau lại lần nữa cho sạch là được.Giấy ướt bây giờ họ làm cũng tốt và sạch sẽ lắm. Bạn mua cho con loại giấy ướt dùng cho em bé Johnson, không có cồn mà lại mềm nữa.
    Mình thấy nhiều người muốn con học càng nhiều càng tốt,lúc nào cũng sợ con học kém nên cho con đi học thêm nữa.Mình thì chỉ cho con học trên lớp là đủ rồi, còn thời gian thì cho con chơi và nghỉ ngơi nữa chứ.
    Mà không biết những gì mình viết trên này có nhiều người đọc không mà không thấy ai tham gia viết cùng nhỉ?
     
  11. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ tin tin này!
    Chả có ai ở HD vào đây tán với tụi mình cả nhỉ. Đợt vừa rồi bận quá, không vào topic thường xuyên được vì mình phải đo học an ninh quốc phòng cả tuần. Sáng nay thấy con bảo cô dặn lớp sẽ tổ chức mâm cỗ trung thu, đem đèn lồng đi. Con hí hửng lắm. Không biết kết quả thế nào nhỉ. Sáng nay đưa con đi học thấy các lớp trưng bày hoành tráng lắm.
     
  12. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chào 2 mẹ!
    Bé của 2 mẹ học ở Hoàng Diệu là ok lắm rùi đó. Tớ trong ngành nên biết chính xác, 2 mẹ cứ yên tâm mà hưởng thụ thành quả nhé.
     
    Me Noff thích bài này.
  13. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    hihi,e cũng vào đây hóng hớt vì nhà e ngay gần đây chứ con e thì 5 năm nữa mmowis học lớp 1.Chỉ thấy đây là trường điểm nên cũng nhiều người cố gắng xin con vào đây học lắm
     
  14. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn mẹ đông con nhé. mình cũng yên tâm và đang hưởng thu thành quả đây. Tuy nhiên vẫn băn khoăn vì lớp vẫn đông quá. Nhưng nhìn chung đó là cả trưởng chứ không riêng gì lớp con mình.
     
  15. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Có bé nhà tớ nữa đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
     
  16. meNghevaZin

    meNghevaZin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

    topic này các mẹ mở lâu quá rùi, hic, nay mẹ Nghé xin khôi phục lại. Nghé năm sau sẽ vào học lớp 1, nhà mình đang định xin cho con vào học trường Hoàng Diệu, nhưng theo hộ khẩu hiện giờ là trái tuyến. Có mẹ nào có con đang học HD và cũng trái tuyến thì chia sẻ ít kinh nghiệm xin con vào trường cho mình với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều
     
  17. meNghevaZin

    meNghevaZin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

    nhân tiện xin các mẹ có con đang học Hoàng Diệu ít kinh nghiệm cho bé vào học lớp 1 ở trường nhé. Lần đầu tiên nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm, thx các mẹ nhiều nhiều
     
  18. Me Noff

    Me Noff Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

    chào bạn!
    Trường HD nói chung quang cảnh môi trường tốt. Sân trường rộng rãi nên các con vui chơi thoải mái. Tuy nhiên hiện nay học sinh của nhà trường hơi đông, vì thế lớp cũng rất đông. Khoảng 56- 60 cháu/1 lớp. Học sinh đông nên trường thiếu phòng học. Vì thế các con phải luân phiên học thứ 7 và nghỉ một ngày trong tuần. Hiện nay các con lớp 2 học thứ 7, nghỉ thứ 2,lớp 3 nghỉ thứ 3, lớp 4 nghỉ thứ 4, lớp 5 nghỉ thứ 5 thì phải. Vì thế rất bất tiện cho gia đình nào không có giúp việc hoặc ông bà đón hộ. Con học ngày thứ 7, nghỉ 1 ngày khác trong tuần thì cũng không thể đi học thêm ở đâu được vì ngày đó chả có trung tâm nào dạy cả. Con học thứ 7 nên kế hoạch đi đâu 2 ngày cuối tuần đều tạm hoãn nhé.
    Cháu nhà mình học lớp 2, học thứ 7 nghỉ thứ 2 nên thứ 2 nào cũng phải theo bố mẹ đến cơ quan ngồi. Con bạn mình cũng học lớp 2, ngày thứ 2 không ai trông con nên có phương án riêng ngày thứ 2 gửi con về lớp mẫu giáo cũ nhờ các cô giáo cũ trông hộ.
    Với thời khóa biểu này, các bố các mẹ cũng nghiên cứu kỹ nhé. Bất tiện lắm đấy.
     
  19. meNghevaZin

    meNghevaZin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

    @ meNoff: cảm ơn meNoff. về việc các lớp nghỉ luân phiên các ngày trong tuần thì cũng ko đáng ngại lắm đối với nhà mình. vấn đề đáng ngại nhất bi h là xin cho bé vào được trường HD, HK nhà mình ở Đống Đa mà. MeNoff có kinh nghiệm j để xin cho con vào HD học ko chia sẻ cho mình với. Mình có chị bạn, con chị ý năm nay học lớp 1 trường HD, nhưng mà học lớp ngoại giao vì có người nhà làm to trên Sở, nhà chị ý lại đúng tuyến nữa, cho nên no problem. Chứ nhà mình thì chả có ai ở trên rót xuống hết , hic hic. Và mình cũng nhờ meNoff tư vấn hộ là lớp 1 thì cô nào dậy ok ( trừ lớp ngoại giao nhé, hic hic, vì nhà mình thì chắc ko đủ đk để chạy vào lớp đó)
     
  20. meNghevaZin

    meNghevaZin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào có con học Tiểu học Hoàng Diệu không?

    hic hic, cac me co con dang hoc HD đâu hết rùi :(( cho mẹ Nghé xin 500đ kinh nghiệm với :)
     

Chia sẻ trang này