mình lập ra topic này để cho các mẹ có con ( trai,gái) sinh năm con ..........Khỉ vào để trao đổi kinh nghiệm nuôi mấy chú khỉ vàng, chẳng biết mấy chú khỉ nhà các bác thế nào chứ chị khỉ vàng nhà em thì........... bướng bỉnh vô cùng, chưa kể là còn rất khó tính nữa ,điều kinh khủng hơn là cô khỉ nhà em rât....... nghịch, nói rất nghịch thỉ chưa đủ tầm phải nói là.............. nghịch vô cùng, là con gái nhưng lại cứ thích nghịch các đồ gia dụng, cứ cái gì còn nguyên thì nó tháo hết ra ( đặc biệt là đồ chơi bằng nhựa như ô tô, búp bê), nàng khỉ nhà em lại rât thích chơi bóng, cứ thấy bóng ở đâu là đòi mẹ mua cho bằng đươc..... Nhưng được cái là cô khỉ của em rất ngăn nắp, cái gì tháo ra xong thì phải tìm cách gắn lại tuy là chân tay còn yếu nhưng cô nàng rất thông minh, cái gì không lắp lại được thì goi........ mẹ ơi........ mà bé con nhà em hơn 2 tuổi rồi mà chậm nói lắm, chỉ nói được mẹ ơi thôi, nhưng cháu lại hát rất giỏi , cháu thuộc và hát được 15 bài hát thiếu nhi............. các bác thấy thế nao? Còn các anh khỉ , chị khỉ nhà các bác thì sao ?
Có 2 thằng khỉ nhà tớ nè, giờ đc 31 tháng nhưng cũng mới nói rành vài tháng gần đây thôi! Còn vụ phá thì giống nhau: mê xe hơi, banh....khoái đậo xe ra rùi lại lui cui lắp vào! 2 bạn nhà tớ thì k đc gọn gàng như con nhà mẹ nó chỉ có mẹ giục thì mới miễn cưỡng đi làm thui!!! Hình như trong này cũng đã có CLB Khỉ rùi đó nhưng mà dạo này các mẹ ít vào nên nó tụt lút à!!! Thui mở lại topic này cũng đc!
Có chú khỉ nhà em nữa này . Nghịch vô cùng, bắt chiếc nhanh vô cùng, nói vẫn còn ngọng líu lo nhưng cãi cũng giỏi vô cùng..... Mà con nhà các bác làm sao chứ con nhà em thì lười ăn lắm, em cảm giác như nó chỉ cần hít khí giời thôi mà vẫn nghịch, phá được hay sao ý . Thời điểm này con trai em đang mắc hội chứng Siêu Nhân, cái gì cũng quy thành siêu nhân hết. Mệt lắm ạ: "Mẹ đi làm lấy tiền mua nhân"; "Thơm bà nhé, bà cho tiền mua nhân"; .......
Oái, con nhà tớ đi trẻ được 3 buổi, về ốm 1 tháng, thế là nghỉ luôn từ hồi đấy đến giờ. Con nhà bạn có bí quyết gì mà hay thê? Tớ đang muốn cho cu Gấu nhà tớ đi trẻ lại mà khó quá!
Hi, hôm nay tớ mới gia nhập CLB. Chào các mẹ có con sinh năm Khỉ vàng nhé . Mình có cậu con trai vừa tròn 3 tuổi . Nói chung là rất nghịch, cứ được ra ngoài khỏi nhà là chạy khắp nơi và đánh nhau nữa . Nhưng mà con nói nhiều lắm . Bjờ suốt ngày lý luận và chỉnh sửa bố mẹ thôi . Con mình thì trộm vía, cho đi học mẫu giáo là đi một lèo luôn . Không phải thích nghi lắm . Mất 1 tuần đầu là hơi khóc thôi . Kinh nghiệm của mình thì chẳng có gì đâu . Vợ chồng mình đi đâu chơi cũng cho con đi cùng , cháu ra ngoài dạn dĩ chơi với mọi người (cả người lớn và trẻ nhỏ) nên chắc vì thế mà khả năng thích nghi cũng tương đối dễ hơn .
cho ban Bin tham gia với nào . Mình có cún con đựợc ba tuổi rồi . Con nói nhiều lắm và hầu như không ngọng đâu . Con biết nói rất sớm các mẹ ah . NHưng con lười ăn nên gầy lắm . Mẹ nào có con mập cho con kinh nghiệm với nhé .
hix các Bác ơi tìm mãi mới thấy hội 2004, mừng quýnh lên mà các bác đi đâu hết roài. Năm nay Giáp Thân đi học đại học chữ to mà, bao nỗi lo cần trao đổi mời các Bác quay lại đi. Come back, pls
Thêm một TV của hội Giáp Thân - 2004 đây! Cu nhà mình chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà chẳng biết nổi 1 chữ cái nào. Không biết có theo kịp các bạn khác không đây?
Ui cha ...... Tim mai moi thay hoi cua con trai nha tui day roi. Con giai giong nam nay di hoc nen co nhieu dieu muon chia se ma chang thay cac me y kien ki ri ca......
Ðề: Có mẹ nào có con sinh năm Giáp thân ( 2004 ) ? Khỉ con giáp thân chào cả nhà, bắt tay các bạn nào!