Tâm sự Có Mẹ Nào Có Làn Da Đen Hơn Chồng Giống Em Không??? Nhiều Lúc Thiếu Tự Tin Thật Đó!!!..và Cái Kết...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Đặng Thị Loan, 18/1/2018.

  1. Đặng Thị Loan

    Đặng Thị Loan Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chị em nào có làn da đen hơn chồng giống em thì vào đây cùng chia sẻ nhé!!!!!!

    Câu chuyện của em là thê này ak!

    Từ lúc mới quen anh ấy thì em cũng không thấy sao vì làn da của em và làn da của anh ấy ngang nhau. Cả hai người chẳng phải trắng gì đâu nhưng cũng không đến nỗi quá đen.nói chung la ko có gì nổi bật về làn da…

    Nhưng không hiểu sao từ lúc lấy nhau một thời gian anh ấy cứ gọi là béo hơn, trắng hơn, nghĩ lại em mới thấy là đúng. Vì da của anh ấy được trở về bản chất làn da của anh ấy. vốn dĩ mẹ anh ấy rất trắng, bố anh ấy rất trắng em gái anh ấy cũng ăn GEN của bố mẹ trắng luôn. Và anh ấy( chồng em) cũng không ngoại lệ luôn.

    CÁC CHI BIẾT KHÔNG??? Kể từ khi em nhận ra làn da của mình đen hơn da của chồng và không mịn, đẹp bằng da chồng thì chính em cũng cảm thấy có chút tự ty . nếu ai đang đọc bài chia sẻ này của em mà cùng hoàn cảnh giống em sẽ hiểu được cảm giác ấy. chưa kể đến lúc tối đến vợ chồng ân ái ý…thôi rồi!!! thấy ngại luôn ý ..nhìn thân thể anh ấy trắng hơn mình…..là vợ chồng thật đấy nhưng em lại là người phụ nữ có nhan sắc nên cũng rất tự tin…chỉ riêng kai khoản làn da là …thấy ko tự tin và đôi khi thấy chạnh lòng vì mình là phụ nữ, là phái đẹp, mà lại bị ĐEN hơn chồng. …thật không thê tin nổi…

    Cái tính em vậy đấy các chị ak. Thua kém gì thì dễ chấp nhận chứ là phái đẹp mà bị đen hơn chồng em không chịu được.

    Thế là bắt đầu nung nấu việc là phải tìm một vài loại kem dưỡng da nào để cải thiện làn da của mình. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là làm sao để không bi đen hơn chồng mình thôi! Còn ai chẳng biết núi cao còn có núi cao hơn. So sánh mãi thì đến bao giờ mới đến hồi kết, nhưng sự thật là lúc đó trong đầu e chỉ nghĩ được là NHẤT ĐỊNH EM PHẢI TRẮNG HƠN ANH,DA EM SẼ ĐẸP HƠN ANH ( trời sinh ra em là phái đẹp mà, chưa đẹp em sẽ tìm ra cách làm đẹp bởi vì MỌI Vấn ĐỀ ĐỀU CÓ NGUYÊN CĂN MỌI KHÓ KHĂN ĐỀU TÌM RA GIẢI PHÁP)

    Các chị biết không? Em nung nấu suy nghĩ ấy và quyết tâm làm đẹp. tìm các loại kem khác nhau, nghe quảng cáo nọ quảng cáo kia, giúp da trắng, mịn, căng, khỏe, là em mua . thử không biết bao nhiêu loại rùi ý. Có loại thì ko thấy trắng lên, dùng mấy tháng mà chỉ tăn cùng lắm 1,2 tông. Rùi một năm đi du lịch 1 ,2 lần thì mèo lại hoàn mèo các chị ak!!!( AI BỊ NHƯ EM THẾ NÀY VÀO CHO EM 1 LIKE NHÉ)!!

    Có loại thì cũng trắng nhưng em thấy kiểu như tẩy TRẮNG ý, bắt nắng kinh khủng, chưa kể đến việc là một vài loại thì bôi bị bết rit và bôi lên nó kiểu trắng ảo ngay lúc ý …tóm lại là mỗi loại một ưu nhược khác nhau. Được 1 thời gian em NẢN……. em không dùng nữa. phó mặc luôn.Vì tiền tốn kém khôn it để mua mấy lọ dưỡng đó, nhưng kết quả như mong muốn thì em không nhận được. và dần dần em thấy mất thời gian, tiền bạc, da vẫn thế, chốt lại là vẫn đen hơn chồng em. Em quyết định không mua kem gì về dùng nữa, kệ da đen luôn……

    Cho đến thời gian cách đây đâu đó gần 1 năm….. cảm xúc của em lại ùa về khi mà mỗi lần đi cùng anh ấy, anh ấy mặc áo ba lỗ mùa hè ý…da trắng thì thôi rồi, con gái đi qua không tiếc 1 kai ngoái lại nhìn lần 2 và đưa ra lời khen là da anh ấy đẹp trắng thế, như da con gái. …ÔI! THÔI RỒI. da mình thì chưa bao giờ được ai khen. Thậm chí là…

    Đầu mùa hè năm nay ý các chị, chỗ chung cư em ở có khai trương kai bể bơi, em thì thích bơi. Nên em quyết định là đi học bơi, tự học các chị ak, vì phải đi làm nên…..em học vào lúc 6h sáng đến 7h sáng e về. mỗi sáng 1 tiếng, tuần 3 buổi. các chị biết chuyện gì xảy ra không??

    Ngày nào em cũng tự mình ngắm mình thì không sao, không biết mình bị đen đi vì đi bơi. Nhưng đến khi em bơi được 1 tháng, gì đó thì…………..ôi!!!! vào buổi sáng đẹp trời chủ nhật cả nhà đi chơi mùa hè, em hay mặc áo ba lỗ hoặc cộc, và quân đùi. Em ngồi cạnh anh xã nhà em… e không cả tin vào mắt mình ý…

    Bình thường da của em so với anh ấy là 7/10 thì bây khi đi bơi 1 tháng làn da của em………thành châu phi từ lúc nào em không hay…em ngồi cạnh anh ấy. mang tay em ra đọ với anh ấy( vợ chồng em thỉnh thoảng vẫn có thói quen đọ tay xem ai trắng hơn) thì ……………chồng em giật mình hỏi, “ VỢ DẠO NÀY SAO ĐEN VẬY? TRÔNG NHƯ CHÂU PHI ẤY, ĐEN BÓNG RA Ý”. Các chị biết lúc đó em thế nào rồi đó! Đã ngỡ ngàng vì làn da của mình không hiểu sao mà ĐEN đi nhiều vậy , đen bóng lên ý, thì lại đươc ông chồng ông ấy chê……..như châu phi trở về…em lại càng tủi…… em nhớ ra là hơn 1 tháng em đi bơi, dù là sáng sớm, nhưng nước bể bơi có tẩy hay chất gì đó làm da mình bị đen đi. Các chị có ai đi bơi rồi sẽ hiểu thứ em đang nói, thỉnh thoảng đi bơi ko ảnh hưởng nhiều. em thì đi bơi liên tục…. hơn 1 tháng,, 3 lân 1 tuần. nên……..giờ thành ra thế này đó!!!

    Và chồng em hỏi em là hay là do vợ đi bơi nên bị đen như vậy, nhưng em bảo em thích , nên en vẫn đi, chồng em chịu không bảo được em vì kai tính bướng bỉnh ấy…. và em vẫn đi bơi them nửa tháng nữa… nhưng đúng là trong thời gian em đi bơi e thấy ngày càng thấy mình bị đen bóng đi, va em quyết định dừng. không đi bơi nưa, e chưa khoe với các chị là đổi lại làn da đen như châu phi trở về thì e đã tự học bơi và biết bơi rồi ak! Giờ ném xuống nước là biết tự bơi vào bờ rùi ak!!! A hi ahi

    Nhưng có lẽ cũng vì làn da đen bóng như châu phi trở về , và vì lời chê của chồng em, làm em lại có động lực để tìm hiểu thêm về các cách để có làn da trắng sáng mịn màng. Lại một lần nữa em đặt mục tiêu là phải lấy lại 5 tấc da mình bị đen đi vì đi bơi. Nhẩm qua e thấy lỗ ghê hey. Mua vé bơi 1 tháng có mấy trăm. Mà giờ đây đi tìm hiểu mấy loại dưỡng da… toàn loanh quanh 400k 1 lọ. 500k 1 lọ. 600k 1 lọ

    Nhiều quá không biết đâu mà lần, chất lượng thì không biêt thế nào vì chưa dùng cũng chưa biết được thế nào. Nhưng em ưu tiên cho các sản phẩm thiên nhiên vì em dù muốn đẹp nhưng sức khỏe e vẫn đặt cao hơn nên lâu chút mà an toàn, vẫn trắng đẹp thì em vẫn chọn các chị ak

    May mắn thế nào em lên mạng vào face vào web vào google tìm các kiểu và em cũng đã tìm được 1 loại kem quảng cáo cũng hay, thật tâm . đó là cảm nhận của em lúc đó!!! Và một lần nữa em lại có một hành trình làm đẹp…. em ra quyết định thử loại kem đó xem sao. Có trắng thật không? Có mịn không? Có mướt như họ nói không?

    Và……….. em kiên trì dùng hàng ngày… tắm xong là em bôi, chất kem bôi cũng thích, cảm nhận ban đầu là như vậy, ko bị bết rít, chất kem lạnh lạnh, thơm nhẹ, bôi không bết rít nên em bôi khá nhanh2.3 phút là xong toàn thân luôn. Cứ như vậy… và em có niềm tin rất lớn là kem ấy sẽ giúp em cải thiện làm da lấy lại 5 tông da bị đen đi vì đi bơi, chưa kể là chưa đi bơi thì còn kém chồng 3 tông da về độ trắng… nên em bôi rất chăm chỉ. Ko bỏ ngày nào…và hơn 2 tháng trôi qua….ôi!!! thật không thể tin nổi… em đã lấy lại được đến 5 tông da bị đen đi khi đi bơi các chị ak!!!

    Em mừng ơi là mừng ý..và em nghĩ là cứ đà này thì hẳn là mình sẽ trắng hơn chồng mình, chưa kể là từ khi dùng kem da em được tái tạo lại là mịn hơn rất nhiều, mền mướt lắm ý. Chồng em bảo sao dạo này da vợ mịn thật đấy. nên chồng em cứ thích chạm vào da em thui…hihi

    Và em ko nói với chồng em là em đang dùng kem gì…vì em nghĩ đợi đến khi nào da vợ đẹp hơn, trắng hơn da chồng thì nói không có muộn ý…và em âm thầm em dùng.............. da em trắng lên từng ngày và cán mốc hơn 3 tháng,khoảng 4 tháng chăm chỉ dùng kem thì em đã có làn da trắng hơn chồng và đẹp hơn da chồng các chị ak! Thật không thể tin nổi vào mắt mình khi mà vào một hôm hai vợ chồng ân ái trước khi đi ngủ..anh ấy mở hết điện lên ý…và ĐIỀU BẤT NGỜ XẢY RA là da toàn thân emm trắng và mịn hơn anh ấy… anh ấy rất thích và cười với em nói..da vợ mình dạo này mới dậy thì hay sao ý nhỉ?? Ôi! Trắng hơn cả chồng này!!! Lúc đó em thích lắm ý.,.......... lần đầu tiên sau 5 năm lây nhau gần chồng, em có cảm giác tự tin về làn da của mình như vậy ý!!!!! Và cuối cùng là bây giờ em đã sở hữu một làn da trắng sáng hơn chồng.( hoàn thành mục tiêu rùi) chưa kể hết… đi đâu bây giờ cùng chồng. người ta cũng khen em hết lời…ôi da chị ấy đẹp thế….da chị dùng dưỡng gì không mà trắng mịn vậy!!! nghe những lời khen ấy thích lắm ý…

    Chồng em giờ đi cùng em là bị lép vế rùi các chị ak!!!

    Em kể câu chuyện của em dài quá nhưng em hi vọng là các chị theo dõi hết câu chuyện của em…..


    Chắc các chị đang thắc mắc là em dùng kem gì? ở đâu bán? Để các chị mua về dùng đúng không?

    Hihi

    Nói chung là hàng trên mạng bây giờ hàng giả hàng nhái quá nhiềU KHÔNG BIẾT ĐÂU MÀ LẦN CẢ.

    Vậy nên các chị có thể vào TẠI ĐÂY để có thể mua sản phẩm em đã dùng và đang dùng CHO YÊN TÂM nhé!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đặng Thị Loan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này