Chào các mẹ, mình muốn hỏi có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với, mình đang rất cần nhưng chưa biết viết ntn
Theo em được biết thì mẫu đơn ly hôn phải có dấu của Tòa án nhân dận quận, nên nếu chị in trên mạng ra và mang đến thì cũng ko được chấp nhận đâu ạ. Chị nên đến TAND nơi chị có đăng ký tạm trú trên 6 tháng và làm thủ tục tại đó là ok. Ngày thụ lý hồ sơ là sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn ơi,đến Tòa án nơi bạn gửi đơn xin ly hôn mua mẫu đơn được mà. Tùy từng Tòa mà người ta sẽ bán, cho hoặc bảo bạn chép mẫu đơn xin ly hôn và một giấy xác nhận nữa cơ. Mình sẽ khai trên 2 mẫu đó. Mình thì không biết chuyện gia đình nhà bạn, nhưng nếu vẫn còn một chút tình với nhau thì mình nghĩ bạn nên suy xét kỹ, chỉ thương nhất là trẻ nhỏ thôi bạn ạ. Chia sẻ với bạn!
Mẹ nó ở quận nào thì đến tòa án quận đó xin đơn nhé, ko viết tay đâu. Đến tòa họ cho đơn và hướng dẫn cho, ko lại mất công.
Trong lúc đang đau khổ tột cùng, thì bạn đừng nên có một quyết định nào cả, hãy cho bản thân mình thời gian để bình tĩnh lại, thì khi đó bạn muốn li di cũng chưa muộn. Bình tĩnh suy nghĩ lại bạn nhé, đã có con rồi muốn ly di là cả một vấn đề khó khăn chứ không đơn giản đâu!
mẹ nó ơi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nhé. mình nhớ không nhầm mẹ nó có than thở câu " không biết đời thay đổi khi chúng ta thay đổi không". Bình thường câu này đúng đấy, nhưng thay đổi gia đình không phải chuyện đơn giản chút nào. Vì con cái, mong mẹ nó suy nghĩ thật kỹ. xem có cơ hội nào cho bạn, cho con và cho chồng bạn không nhé.
Mình thật lòng cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, an ủi mình và cho mình lời khuyên. Mình thật sự thất vọng và thấy ghê tởm những hành động mà chồng mình đã làm, và thật lòng với các mẹ là mình vẫn còn yêu chồng nhưng k hiểu sao mình lại k thể k nghĩ đến những điều đó, khủng hoảng ghê gớm, chồng mình chỉ cần ngồi gần mình thôi mình cũng tưởng tượng ra lúc đó chồng mình đang ngồi cạnh người khác, ôm mình mình cũng nghĩ ra như thế và ngay cả về nơi chồng mình ở mình cũng k dám vào cái giường đó nằm, mình thấy ghê sợ. Mình cũng muốn cho nó qua đi thật nhanh nhưng chắc khó quá các mẹ àh
Làm người ai cũng có sai lầm mà bạn. Nếu như đó chỉ là sai lầm nhất thời thôi thì cố gắng đi,thời gian sẽ giúp lành vết thương mà.Tất nhiên để xóa hẳn thì không bao giờ,nhưng có thể giảm bớt được mà. Nhất là khi bạn còn yêu chồng lắm.Hãy cố gắng tha thứ đi bạn. Nhưng nếu là bản chất thì không thay đổi được đâu,lúc này cần cứng rắn để giảm tối đa sự đau khổ cho chính mình trong cuộc sống phía trước. Còn đơn li hôn thì không khó lắm đâu,bạn có thể hỏi người ở phòng tư pháp phường (vì kiều gì cũng phải qua đó hòa giải trước)...Nhưng vẫn mong muốn mọi chuyện của bạn sẽ tốt đẹp! Thân mến.
Ðề: Có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với. Bây giờ mẫu đơn nào cũng có bán ngoài thị trường hết bạn ak......bạn tới mấy tiệm photcoppy đó
Ðề: Có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với. Mẹ nó lên tòa mua 1 bộ rồi về điền vào, ngày trước mình cũng từng lên mua 1 lần rồi, nhưng chưa ly hôn
Ðề: Có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với. minh cung dang muon viet don xin ly hon ma chang biet viet day me nao co y kien thi goi cho minh voi cam on cac me nhieu
Ðề: Có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với. cung rat nhieu lan minh dinh viet don ma chang viet dc va viet tn cho dung.co me nao da trai qua giai doan nay thi khuyen minh nen lam nhu the nao voi
Ðề: Có mẹ nào có mẫu đơn xin ly hôn k cho mình với. the co dc ko nhi.ban den day co ngai ko sao cua me no van chua ly hon ah