Mình đang chưa biết nên đặt tên ở nhà cho nhóc như thế nào, mẹ nào chia sẻ tên con của mẹ e xem tham khảo với
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé Hihi, nếu muốn độc thì sao còn chia sẻ hở mẹ nó ơi ? Đùa tí chứ tớ nghĩ bạn cứ đẻ con ra, xong nhìn ngắm nó 1,2 ngày, thấy nó có nét gì đáng yêu, liên tưởng đến cái gì đó thì đặt tên con vậy, đảm bảo ít đụng hàng.
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé tớ thì sớt google ra một loạt tên, rồi tìm tên con mình thích lại hợp cả bố và mẹ. và đưa ra quyết định đặt.
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé mình đặt con là Nghé vì mình tuổi trâu, ở nhà mọi người gọi là mẹ trâu, nên con của Trâu phải là Nghé rùi
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé Đây là nick, tên gọi ở nhà thôi. Em nghĩ chủ top hỏi tên khai sinh cơ.
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé EM cũng vào googel tìm tên phù hợp rồi chọn ra 1 cái tên, đầu tiên định đặt Lê Minh cơ bố cháu phản đối bảo phải có lót của bố vào mới dc thế ra tên Lê Đức Minh, nghĩ cũng thấy hay và ý nghĩa
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé Ở nhà e gọi là bé Sam ạ. Bg đang loay hoay nghĩ tên thật cho bé mà chưa nghĩ ra được tên gì cả
Ðề: Có mẹ nào có tên con độc một chút thì vào đây nhé tớ cũng mới nghĩ ra tên đặt cho con,, cũng có vẻ hiếm,, và có ý nghĩa nữa
Con em thì đặt là Ben. Tại ox bảo đặt thế cho tây, em ko thích lắm nhưng loằng ngoằng thế nào ông ấy đi khai sinh luôn, thế là mình tịt mỏ hức hức
tại ông xã em. Lúc về nói với mẹ e e cứ tưởng em đùa. H gọi nhiều thì quen rồi ạ. Với cả cu con e ở nhà thích gọi là Kiến bông
Hồi đi học ở mình thấy có thầy giảng viên tên là Nguyễn Pin đấy.tên hay cứ nhan nhản nên đặt tên lạ thì ko được hay lắm.
Nói đến câu chuyện đặt tên cho con yêu thì e lại nhớ,hồi e bầu bé nhà e.EM nghĩ ra nhiều tên lắm,nhưng cuối cùng lại không đặt đc: -Nguyễn Hứa Thiên Ân( Vì thực sự đứa con này rất quý giá với Vc em,như 1 đặc ân của trời) nhưng ai cũng bảo đặt tên là Thiên thì sau khó nuôi nên thôi. -Nguyễn Hứa Đông Sam( cây nhỏ được sinh ra trong mùa đông) e rất thích tên này nhưng ai cũng gàn, có ng còn bảo là may mà k đặt tên đấy (. -Nguyễn Hứa Tâm An (lúc đó e chỉ mong con e luôn vui vẻ, khỏe mạnh, trong tâm bình an là đươc),nhưng mọi ng lại bảo nghe buồn quá nên lại thôi. Và còn nhiều nhiều cái tên nghe kêu nữa nhưng.... Chốt lại là bà cô đặt cho tên Nguyễn Ngọc Thảo Nhi.và e cũng thích cái tên nhẹ nhàng nữ tính dịu dàng đấy,nhưng nó khác hẳn vs con e ((((