Có Mẹ Nào Con Mới Đi Lớp Không Vào Tâm Sự Chút?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Thuý Anh_Khoai Jo, 12/10/2017.

  1. Thuý Anh_Khoai Jo

    Thuý Anh_Khoai Jo Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2017
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con mình 25 tháng đi lớp đầu tháng vừa rồi, mấy ngày đầu con chơi ngoan ko ăn uống gì, đến cuối tuần cô đi qua thấy con gào khóc chắc cô cho ăn nó ko ăn nên sợ từ hôm đấy, hnay được 2 tuần con cũng ngoan và chơi rồi nhưng từ hôm đấy đến giờ con đi lớp hầu như cô ko cho con ăn chỉ có đưa sữa tươi mình mang đến gửi cô thì cô cho con ăn. Cô bảo với bà nhà mình là con khó ăn ko cho được. Mấy hôm nay xem cam cả ngày con ko ăn gì mình định tính chuyển trường cho con, liệu như vậy mình có quá kỹ tính không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thuý Anh_Khoai Jo
    Đang tải...


  2. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Hi mn. Mình có vài chia sẻ như này. Bạn nhà mình mãi khi tròn 3 tuổi mới đi lớp. Ở nhà nói chung cũng ko thik ăn lắm, chỉ ăn những món mình thích. Đồ ăn không lẫn lộn mà ăn từng thứ. Khi đi lớp, mấy hôm đầu rất ngoan, nhưng mấy hsau về khóc lóc chỉ vì cô ép ăn mà bạn ấy ko chịu ăn. Mình hiểu rõ con mình hơn ai hết nên trao đổi với cô ko ép con ăn, để con quen lớp rồi con sẽ thích ăn. Và đúng là như vậy, sau 1 tháng không bị ép, ăn theo sở trường (mình có gửi 2 hộp sữa tươi theo) thì nàng ta đã quen với đồ ăn ở trường và ăn uống ngon lành.
    Nên mn thấy con mn ở nhà có chịu ăn không ạ? Và đi lớp về thì có vui vẻ không? Mặc dù không ăn như thế nhưng có hoạt động, vui chơi bình thường không? Nếu tất cả đều ok thì mn hãy nhờ cô dụ dỗ dần dần. Vì trẻ con ăn theo nhu cầu, nếu đói các bạn í ko nô đùa được đâu.
     
  3. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Con mình dc 16 đi lớp, mới đi đc 2 tuần, bình thường ở nhà cũng ngoan, chơi ít khóc, có khóc nhanh nín, chỉ làm nũng khi có mẹ, buổi đầu đến cũng dăn cô k ép con ăn, ở nha lười ăn lắm, toàn nhè ấy
    Buổi đầu tiên, chơi ngoan, ăn ngoan, k khóc,
    Buổi thứ 2, chơi ngoan, ăn ngoan , k khóc,nhưng nhát k dám chơi với các bạn
    Buổi thứ 3 bắt đầu đến là khóc, nhưng sang tay cô mẹ đi rồi thi nín và ở lớp k khóc, ăn dc, vẫn nhát
    Buổi thứ 4 về bị đi ngoài , ngày thứ 5,6 vẫn bị tìm hiểu nguyên nhân do cô cho uống sữa bột ở trường bị rối loạn vì từ bé đên giờ con chỉ ti mẹ
    Giờ thì đến lớp cũng quen hơn, chơi với các bạn hơn, nhưng vừa đến vân mếu xong thôi, kiểu biết thân biết phận
     

Chia sẻ trang này