Hix. Cuối năm rồi mà em vẫn còn đen đủi quá. Ốm 1 tuần nay rồi vẫn chưa khỏi, hết bao nhiêu tiền thuốc. Lại còn bị mất tiền nữa chứ!!! Nhiều lúc nghĩ mình đen đủi thật
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hic.. Khổ thân mẹ nó. Cuối năm vừa phải tiêu tốn tiền vừa hay gặp đen mà.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hix. Cám ơn chị đã an ủi em. Em nghĩ mất cái nọ sẽ được cái kia. Mất tiền còn kiếm lại được còn có những cái mất đi mà chả lấy lại được cơ.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Khổ thân mẹ nó, năm nay mình con đen từ đầu năm cơ. Nhưng số rồi, chả tránh được, chắc năm nay mẹ nó có hạn mà chưa giải hạn hết.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hix. Em năm nay có giải hạn gì đâu ạ. Hôm trước có đi xem bói thầy bói phán tháng 11 có hạn: ốm đau, mất tiền của hoặc tai nạn nên cũng biết trước là như vậy. Lúc mất tiền em cũng không có cảm giác tiếc của lắm vì nghĩ của đi thay người.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Của đi thay người mẹ nó ạ!!! Còn ng là còn của!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Thanks chị. Sáng nay đi làm đến công ty em lại còn bị đau bụng nữa chứ. Chẳng biết có phải suy nghĩ nhiều quá mà sức khỏe xuống cấp ko nữa . Hix. Buồn quá cơ.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Em đây này cũng cuối năm rồi thế mà cũng mất của, bị bạn thân lừa mới đau chứ coi như công sức cả năm xuông ao xuông biển hết, năm sau lam lại từ đầu vậy .Chông em bảo vi e sao thái bạch nên thế 9 trong khi nguồi làm mất là chồng em) chán lăm nhưng vẫn phải cười
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? khổ cho mẹ nó quá, e năm nay cũng đen k kém, đầu năm thì béo khỏe béo đẹp mà cuối năm hết ngã xe lại ốm đau sút mấy ký, ngĩ mà xót :-({|= k bit sang năm tới có cải thiện hơn chút nào k, hix
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Sắp hết năm rồi mẹ nó ạ. Tinh thần phải lạc quan, phấn chấn lên, còn người là còn tất cả. Lạc quan cũng là 1 trong những bài thuốc hữu hiệu để mang vận may đến với mình đấy mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Vậy ạ. Chia buồn với chị nhé. Thôi thì của đi thay người. Cứ sống tốt chắc trời sẽ bù đắp lại chị nhỉ.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hix. Em cũng hi vọng sang năm tới sẽ sảng sủa hơn chút.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Cám ơn chị nhiều. Em cũng đang cố gắng để lạc quan đây. Hy vọng mọi thứ sẽ trở lên tốt đẹp.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? chia sẻ với chủ top! Thôi của đi thay người mẹ nó ạ,
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hic, tội nghiệp mẹ nó. Thôi vui lên mẹ nó ạ, sắp hết năm cũ rồi, năm mới sẽ may mắn hơn thôi mà ^^
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Cố lên chủ top oi, sau con mưa trời lại sáng. Tặng mẹ nó và mọi người câu chuyện về cây bút chì mình sưu tầm. "Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc không biết cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ làm bút chì nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì mạnh dạn hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói: Có 5 điều con và các anh em của con nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu con nhớ và làm được thì con sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu con nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai: Con sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải trải qua như thế con mới trở nên tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba: Nếu con viết sai một lỗi, con hãy nhớ sửa lại. Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con không phải là nước sơn bên ngoài con mà là những gì bên trong con đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, con cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của con. Cho dù con gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, viết để để lại những dấu ấn của mình"
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Cuối năm là tháng củ mật mà!!! hichic chia sẻ với chủ top...
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Em thì đầu năm tự dưng bị 1 bệnh quái dị, tiêu hết 10 tr tiền nằm viện thuốc thang, có khi hơn nhưng em cứ tính như thế. Ny em thì vừa rồi bị cươp giật, bị nó chém cho vì tội cố giữ cái xe máy, may suýt vào thận, băm cả vào cơ bổ đôi lòi cả ra, nằm mất gần tháng. Đó là 2 sự kiện tiêu biểu của năm nay. Em lạy giời cho năm sau sáng sủa hơn. Thôi các mẹ cố lên, sắp qua năm cũ rồi! Mà đầu năm mới đen đủi mới sợ, cuối năm ko sợ. Vui lên đi các mẹ!!!
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Hix. Cảm ơn tất cả các chị nhé. Em cũng dần dần lấy lại được thăng bằng rồi. Tối nay về quyết tâm ăn thật nhiều để khỏe lại. Khỏe rồi thì mới làm việc tốt và yêu đời hơn. Chúc tất cả các chị mọi điều may mắn nhé.
Ðề: Có mẹ nào cuối năm mà vẫn còn đen đủi như em không? Cũng nghĩ thế mẹ nó ah. Nhưng chỉ tức là vì mình tốt quá nên mới bị thế. Mình cũng đang cần vốn làm ăn nhưng thấy thắng bạn thân của chông đang khó khăn thế là chồng cho nó mượn cuối cùng nó vỡ nợ trốn mất. Đúng là ở đời ko ai học đươc chữ ngờ